Món quà đặc biệt sưởi ấm Giáng sinh

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ, ngày 24/12 Ảnh: Duy Phạm
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ, ngày 24/12 Ảnh: Duy Phạm
TP - Trong không khí Giáng sinh nhộn nhịp trên khắp phố phường, nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người, đến các bệnh viện để mang lời ca tiếng hát, quà tặng sẻ chia với các em nhỏ đang chống chọi nỗi đau bệnh tật.

Giáng sinh đặc biệt

Trong khi không khí đón Giáng sinh lan tỏa khắp phố phường Hà Nội, ngày 24/12, tại ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, chương trình Chủ nhật Đỏ được tô điểm thêm những bông tuyết làm bằng giấy, cây thông, người tuyết và dòng chữ “Merry Christmas”. Để mang không khí Giáng sinh đến chương trình, các thành viên Đội thanh niên vận động hiến máu nhà trường đã lên kế hoạch chuẩn bị trước nhiều ngày và tự tay lựa chọn chất liệu, cắt dán, trang trí và bọc quà tặng người hiến máu.

Có mặt từ sáng sớm, nhiều sinh viên, cán bộ giảng viên nhà trường đứng xếp hàng hiến máu lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Nguyễn Thị Loan Phượng (SN 1998), sinh viên năm cuối, chia sẻ: “Noel năm nay với tôi thật sự đặc biệt khi lần đầu tham gia hiến máu. Lúc đầu nghĩ đến mũi kim chích vào người lấy máu có cảm giác hơi sợ. Nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng tan biến khi nghĩ tới giọt máu của mình có thể giúp đỡ những người bệnh cần máu để chữa trị. Hiến xong thì tôi thấy không hề đáng sợ và cảm thấy rất vui khi có món quà Noel đặc biệt cho mình”.

Anh Vũ Hồng Thanh, Bí thư Đoàn trường cho biết, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ gần 10 năm nay. “Từ những năm đầu tiên tham gia Chủ nhật Đỏ, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đóng góp hàng trăm đơn vị máu từ các bạn sinh viên, cán bộ, giáo viên nhà trường. Dự kiến toàn trường sẽ cung ứng hơn 1.400 đơn vị máu trong năm nay”, anh Thanh cho biết.

Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tin Phong chia sẻ: “Năm 2009, báo Tin Phong khởi xướng chương trình Chủ nhật Đỏ, tổ chức với chỉ một đơn vị tham gia, tiếp nhận 96 đơn vị máu. Bước sang năm thứ 12, Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa hơn 40 tỉnh thành. Theo thông tin từ Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương đang thiếu khoảng 80 nghìn đơn vị máu. Chủ nhật Đỏ 2020 dự kiến sẽ tiếp nhận 45-50 nghìn đơn vị máu nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp cuối năm và chuẩn bị máu dự trữ cho Tết Nguyên đán”.

Gieo hy vọng, sẻ chia hạnh phúc

Để lan tỏa thông điệp “Đông rộn ràng - Tràn hạnh phúc” trong chương trình “Noel yêu thương” 2019 do Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 8-3 phối hợp tổ chức tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu - chia sẻ một phần sinh mệnh để gửi đến những người bệnh, thay cho những món quà, lời chúc trong dịp Giáng Sinh. Không chỉ có các bạn sinh viên mà còn có cả những công nhân đang làm tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) tham gia hiến máu tại đây.

Chị Hoàng Thị Quế (SN 1991) hiến máu lần thứ ba, cho biết: “Con tôi từng bị giảm tiểu cầu phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhi cần máu để duy trì sự sống, vì vậy cứ sắp xếp được thời gian và đủ điều kiện là tham gia hiến máu”.

MC Minh Hà cũng là một trong những người đến tham gia hiến máu tại chương trình. Cô chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi hiến máu ở Noel yêu thương. Khi đến dịp Noel chúng ta mong muốn nhận được nhiều món quà từ người thân, nhưng có những em nhỏ món quà quý giá nhất chính là sức khỏe và sức khỏe đó đến từ những giọt máu của chúng ta. Máu của chúng ta có thể trao đi mang đến sức khỏe, gieo hy vọng cho người bệnh. Đây là niềm vui rất ý nghĩa”.

Trong chương trình “Ông già Noel Từ Thiện Thật” 2019, các thành viên Hội Từ Thiện Thật và nhiều bạn trẻ khác đã mang đến không khí Giáng sinh cho gần 200 em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hà Nội). Các thành viên của Hội gắn râu, mặc trang phục ông già Noel và tổ chức các trò chơi, tặng quà. Anh Nguyễn Thành Trung - Trưởng Hội cho biết: “Các bé ở đây có những căn bệnh đặc biệt nên món quà cũng khác so với các bé bình thường. Các em không ăn bánh kẹo vì đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, nên chương trình mang đến sữa tươi ít đường, sữa tắm gội, găng tay, tất chân...”.

Hội Từ Thiện Thật thành lập từ năm 2012 với nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về những hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ bảy các thành viên của Hội hóa trang thành ông già Noel để mang đến những món quà cho các em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật. “Hy vọng món quà tinh thần nhân dịp Giáng sinh 2019 sẽ mang lại cho các em niềm vui, hạnh phúc và nghị lực để có thể vượt qua nỗi đau của bệnh tật”, anh Trung nói.

Lan tỏa Chủ nhật Ðỏ lên biên giới A Lưới

Ngày 24/12, tại huyện vùng cao biên giới A Lưới (tỉnh TT-Huế) tưng bừng diễn ra ngày hội Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp tổ chức.

Đây là lần tổ chức Chủ nhật Đỏ đầu tiên tại huyện miền núi biên giới thuộc vùng dân tộc ít người tỉnh TT-Huế, nhưng vẫn thu hút hơn 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân hào hứng đăng ký hiến máu (nh).

Ông Nguyễn Văn Tri (ngụ thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) cho biết, đây là lần thứ 26 người đàn ông 65 tuổi này đi hiến máu tình nguyện. Lần này thực sự có ý nghĩa và đáng nhớ đối với ông và người nhà, khi được hiến máu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức. Nhiều tình nguyện viên khi tiếp xúc PV Tiền Phong đã chia sẻ rằng, với chương trình ý nghĩa mang tính thiện nguyện tổ chức trên vùng cao A Lưới lần này, ngày hội Chủ nhật Đỏ cho thấy sức lan tỏa không ngừng, chương trình không giới hạn hay mặc định địa bàn tổ chức là vùng đồng bằng, thành phố; mà lan tỏa tận vùng núi, biên giới,  vùng đồng bào dân tộc ít người vốn xa xôi, cách trở.

Anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế cho hay, trước khi diễn ra Chủ nhật Đỏ tại A Lưới, trong năm 2019, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn đã tổ chức 23 đợt hiến máu, với 10.313 đoàn viên, thanh niên tham gia, thu 8.438 đơn vị máu.

Ngọc Văn     

Món quà đặc biệt sưởi ấm Giáng sinh ảnh 1
Món quà đặc biệt sưởi ấm Giáng sinh ảnh 2

  Các ông già Noel Từ Thiện Thật trao quà cho các em nhỏ ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương Ảnh: Duy Phạm

MỚI - NÓNG