Một học sinh trả lại 50 triệu đồng nhặt được

Một học sinh trả lại 50 triệu đồng nhặt được
Trên đường đi học về, em Nguyễn Đức Huy nhặt được bó tiền 50 triệu đồng trước tòa nhà Sông Đà (đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội). Huy đã báo ngay cho Công an phường Nhân Chính để trả lại cho người bị mất.
Một học sinh trả lại 50 triệu đồng nhặt được ảnh 1
Nguyễn Đức Huy. Ảnh: Công an Nhân dân.

Nguyễn Đức Huy năm nay 13 tuổi, nhà ở 407 B9, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Em là học sinh lớp 8A2, Trường THCS Phan Đình Giót.

Trưa 3/11, trên đường đi học về, Huy giật mình khi nhìn thấy một bó tiền lớn. Nghĩ đến người đánh rơi tiền, chắc đang lo lắng lắm, Huy liền gặp chú bảo vệ, nhờ gọi điện đến công an phường.

Chỉ mấy phút sau, cán bộ công an phường Nhân Chính đã có mặt. Huy cẩn thận trao toàn bộ số tiền gồm 50 triệu đồng cho các chú công an, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Xúc động trước tinh thần trung thực của em Huy, ngày 5/11, Trung tá Trần Trọng Khang - Trưởng Công an phường Nhân Chính (Hà Nội), đã có công văn đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng em Nguyễn Đức Huy để động viên tinh thần và nhân rộng phong trào người tốt, việc tốt.

Huy kể, khi biết cháu nộp tiền trả người đánh mất, bố mẹ cháu rất vui.

Cô Lã Thị Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2 cho biết: Huy là học sinh ngoan, học sinh giỏi nhiều năm liền. Em có ý thức kỷ luật tốt, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được bạn bè tin tưởng yêu mến.

Công an phường Nhân Chính đang tìm chủ nhân của số tiền trên.

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG