Một nữ thủ khoa can đảm và đầy nghị lực

Một nữ thủ khoa can đảm và đầy nghị lực
Sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo, từ nhỏ cô bé Phạm Thị Trường - tân thủ khoa 29,75 điểm của Khoa Điện thử viễn thông, ĐHBK Hà Nội - đã sống thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình bởi mẹ em không may mắc căn bệnh hiểm nghèo, liên tục nằm viện.

Ông Phạm Lâm, bố Trường nhớ lại: "Khi con bé học lớp 4, nhiều lần đưa mẹ cháu đi viện, tôi để cháu ở nhà một mình cả tháng trời. Nhưng khi về vẫn thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ cứ như trong nhà chưa hề thiếu vắng bàn tay phụ nữ vậy!".

Mẹ mất năm Trường học lớp 8, những tưởng nỗi đau quá lớn ấy sẽ làm em suy sụp, nhưng không, em vẫn vượt qua tất cả và còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho bố: vừa quán xuyến công việc gia đình, vừa động viên, an ủi, chăm sóc bố những khi trái gió, trở trời.

Ông Lâm tâm sự: "Tính con bé rất mạnh mẽ. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa một lần thấy cháu khóc, ngay cả quãng thời gian sau khi mẹ cháu mất cũng vậy. Có đêm tôi chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn bóng con bé lặng lẽ trước di ảnh mẹ nó tôi không cầm được nước mắt...".

Hai bố con Trường hiện sống rất tằn tiện bằng đồng lương hưu ít ỏi của bố trong căn nhà nhỏ tại khu lao động nghèo của Thành phố Nam Định. Để có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống, Trường đã nhận dạy kèm cho nhiều em nhỏ trong vùng.

Khó khăn, vất vả nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của bố Lâm chính là bảng thành tích học tập của Trường. Suốt mười hai năm học, em luôn là học sinh giỏi; đặc biệt, em còn dành rất nhiều bằng khen, giấy khen, và vô số giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Học giỏi nhiều môn, song Trường "mê" nhất là 2 môn toán, lý; điểm tổng kết các môn học này của Trường luôn cao nhất, nhì lớp... Em không chỉ dẫn đầu trong học tập mà trong tất cả hoạt động ngoại khoá của trường, của lớp.

Là Bí thư chi đoàn, đảm nhận vị trí tổng biên tập Tập san "Người dẫn đường" của lớp, năng động, nhiệt tình lại thêm cá tính khá mạnh mẽ, Trường đã trở thành "nữ thủ quân" của lớp chuyên toán có tới 2/3 là con trai này.

Cô Kim Anh Oanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên toán, Trường Lê Hồng Phong (Nam Định) tự hào: Trong khi phần lớn các học sinh chọn trường Kinh tế, Thương mại... thì Trường, học sinh nữ duy nhất của lớp đăng ký thi Đại học Bách Khoa; hơn nữa đã dành vị trí thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối 29.75.

Kết quả này không gây sốc đối với các thầy cô và bạn bè bởi lực học của em rất khả, hơn nữa, khi tham gia kỳ thi thử ở lớp, Trường đều đạt điểm cao nhất...

Tới thăm nhà Trường, trong góc học tập nhỏ của em, bên cạnh những chồng sách cao ngất ngư với vô vàn sách học, sách tham khảo cùng rất nhiều những tác phẩm văn học là một số lượng lớn ảnh thần tượng bóng đá - cầu thủ của đội AC milan; đặc biệt là tờ lịch đấu cúp C1 to gần bằng chiếc bàn học, trên đó có nhiều nét bút ghi xanh, đỏ được dán ngay cạnh giường...

Trường tâm sự: Từ những trận đấu của đội bóng yêu thích, em đã rút ra một điều giản dị: "Có nhiệt huyết, say mê ta sẽ có tất cả", và em lấy đó làm phương châm để phấn đấu trong suốt những năm tháng trên ghế nhà trường.

Những ngày này, Phạm Thị Trường đang háo hức chuẩn bị hành trang để bước vào giảng đường đại học. Vui với niềm vui chung của em, song người cha nghèo vẫn không quên nỗi lo kinh tế cho những năm học Đại học của con gái.

Như đọc được tâm sự của bố, Trường tự hứa với mình sẽ phấn đấu dành học bổng và tiếp tục làm gia sư để bởt đi gánh nặng kinh tế cho bố. Đây cũng là cách tích luỹ kiến thức cho sự nghiệp đầy gian nan sắp tới của cô thủ khoa nghèo nhưng giàu nghị lực ấy.

Theo Mỹ Bình
TTXVN

MỚI - NÓNG