Nếu anh nằm lại nơi này em đừng khóc...

Nếu anh nằm lại nơi này em đừng khóc...
TP - "Nếu như anh phải nằm lại nơi này, thì em đừng khóc nhé! Em mất đi một người thân, còn ở đây có rất nhiều người phải chịu nhiều đau khổ hơn thế...", đó là dòng tin nhắn của người lính trẻ tham gia cứu trợ các nạn nhân ở Tứ Xuyên gửi cho người yêu.

Ngày 12/5/2008 sẽ không bao giờ ra khỏi tâm trí người dân Trung Hoa, cũng như những người may mắn sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên. Thông tin phủ kín các trang báo là những bài viết cảm động về tình người trong cơn hoạn nạn...

Đau đớn và sẻ chia!

Người dân Trung Quốc đã dành 3 ngày 19 - 21/5 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ động đất kinh hoàng này.

Các khu vui chơi giải trí tạm ngừng hoạt động, người dân ra đường hạn chế mặc quần áo màu sắc sặc sỡ.

Công nhân tại các công xưởng, nhân viên trong các siêu thị, cửa hàng... đều đeo hoa tang trắng trước ngực.

Ngày 19/5, đúng 14 giờ 28 phút, tất cả mọi người (kể cả người nước ngoài đang học tập và công tác tại Trung Quốc) đã dành 3 phút mặc niệm những người đã thiệt mạng trong vụ động đất.

Khắp các đường phố là những khẩu hiệu chia sẻ nỗi đau với các gia đình, thân nhân nạn nhân, kêu gọi sự sẻ chia của các tấm lòng nhân ái. Lượng người đi hiến máu nhân đạo xếp thành hàng dài trong và ngoài khu vực các bệnh viện, cũng như những điểm hiến máu lưu động.

Nếu anh nằm lại nơi này em đừng khóc... ảnh 1

Các em học sinh quyên góp giúp đỡ các nạn nhân . Ảnh: Tân Hoa xã

Một bài báo trên Tân Hoa xã, có đoạn viết: Cơn ác mộng đã dần qua đi. Trong những ngày qua, nhân dân cả nước chúng ta đã phải trải qua nỗi đau tận cùng… Nhưng, bất kể thế nào, nỗi đau rồi cũng dần phải qua đi...

Nếu anh nằm lại nơi này, em đừng khóc...!

Mấy ngày qua trên khắp các mặt báo đều đăng tải nội dung một tin nhắn SMS rất cảm động của một người lính trẻ tham gia chiến dịch cứu trợ các nạn nhân ở Tứ Xuyên, gửi cho người yêu mình ở quê nhà.

Anh viết: Anh đã đến khu vực mà người dân gặp nạn. Em đừng lo cho anh. Thấy nhiều người bị nạn mà lòng anh cứ giày vò. Ở đây tình hình không mấy lạc quan, nhất định còn có nhiều nguy hiểm.

Nếu như anh phải nằm lại nơi này, thì em đừng khóc nhé! Em mất đi một người thân, còn ở đây có rất nhiều người phải chịu nhiều đau khổ hơn thế...

Nếu anh nằm lại nơi này em đừng khóc... ảnh 2
Cứu người từ đống đổ nát

Con đã đến, con đã ngoan, con đã đi...!

Trong một chương trình tưởng nhớ những em học sinh tiểu học đã thiệt mạng trong vụ động đất ở Tứ Xuyên trên Đài CCTV của Truyền hình Trung Quốc, có đoạn viết (một đoạn văn tế, như thay lời các em đã tử nạn gửi đến bố mẹ):

Bố mẹ ơi, đừng khóc nữa. Nếu nhớ con, hãy khắc lên bia mộ con ba dòng chữ: Con đã đến; con đã ngoan; con đã đi….

Những chương trình với những câu chuyện và hình ảnh cảm động đã tác động mạnh mẽ đến đông đảo người xem.

Lưu học sinh Việt Nam quyên góp hỗ trợ nạn nhân vụ động đất

Tại Thượng Hải, ngày 23/5, Hội chữ thập đỏ thành phố đã kết hợp với Học viện Giao lưu quốc tế thuộc Đại học Thượng Hải tổ chức buổi quyên góp cho những người bị nạn ở Tứ Xuyên.

Trong đó lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Thượng Hải đã đóng góp tiền và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với gia đình các nạn nhân trong vụ động đất kinh hoàng này.

Nguyễn Thị Huyền Trang
Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc

MỚI - NÓNG