Ngày đầu làm chiến sĩ

Rèn thể lực Ảnh: X.T
Rèn thể lực Ảnh: X.T
TP - Những ngày đầu nhập ngũ, việc chính của tân binh là ăn ngủ đúng giờ, gấp chăn màn đúng kiểu và tập nâng cao thể lực.

>> Lính trẻ đa năng

Rèn thể lực Ảnh: X.T
Rèn thể lực. Ảnh: X.T.

“Học xong lớp 12, em chỉ ở nhà phụ má bán hàng. Ngày nào cũng ngủ tới 12 giờ trưa, chăn màn còn không thèm gấp”, tân binh Huỳnh Nhật Trường, 21 tuổi, quê Đức Hòa, Long An, nói.

Trường là một trong hơn 2.000 tân binh của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đóng tại huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Dịp này, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 bộ binh đón hơn 350 tân binh từ Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương. Trong 4 ngày đầu, các tân binh mặt còn đầy lông măng được làm quen với việc tập thể dục, học điều lệnh, tập chào, tập… xếp hàng đi ăn cơm, gấp chăn màn.

“Vô đây, mấy ngày đầu thấy mệt, nhưng vui. Có những thứ nhỏ nhặt nhưng chỉ huy nói em mới nhận ra, như cách xếp quần áo sao cho gọn, đẹp, tiết kiệm diện tích ba lô”, Trường nói.

“Làm sao để chỉ trong 2-3 phút, chăn màn đã được gấp phẳng như li”, tân binh Nguyễn Ngọc Thịnh (21 tuổi, quê Dầu Tiếng, Bình Dương) kể.

“Lúc đầu, em cứ ngỡ làm vậy để khi hành quân gấp, xếp nội vụ (chăn màn) vào ba lô dễ hơn. Nhưng các anh chỉ huy nói cái chính là để rèn luyện sự ngăn nắp, tính kỷ luật trong những việc nhỏ nhất. Tỉ mỉ trong kỷ luật sẽ hạn chế tối đa thương vong trong chiến đấu”.

Tập gấp nội vụ
Tập gấp nội vụ.

Theo đại úy Huỳnh Viết Lê Kha, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trong những ngày đầu, cán bộ tiểu đoàn cử người theo dõi tình hình tâm lý của tân binh để động viên, giải thích kịp thời.

Theo anh Kha, năm nay, chất lượng chiến sỹ mới tốt hơn hẳn năm trước. Trong hơn 350 chiến sỹ mới, hầu hết đã tốt nghiệp lớp 12, có 2 người là cử nhân, 18 đã qua trung cấp nghề, 7 người là Đảng viên.

Phạm Hồng Phú, 22 tuổi, quê thị xã Tây Ninh (Tây Ninh), vừa tốt nghiệp khoa Công nghệ sinh học, Đại học Kỹ thuật Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Phú nói mong ước lớn của mình là ứng dụng những điều đã học trong trường vào binh nghiệp. “Nếu có cơ hội, em muốn gắn bó lâu dài với môi trường quân đội”, Phú nói.

Võ Văn Hoàng, quê Cẩm Mỹ, Đồng Nai 22 tuổi, một năm tuổi Đảng. Hồi ở quê nhà, Hoàng tham gia dân quân tự vệ, dày dạn trong các hoạt động xã hội nên ít bỡ ngỡ với môi trường quân đội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG