Chủ nhật Đỏ tại Đại Học Hải Dương:

Ngày hội ấm tình người

Sinh viên ĐH Hải Dương tham gia hiến máu.
Sinh viên ĐH Hải Dương tham gia hiến máu.
TP - Sáng 26/1, tại Hải Dương, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nhiều gương mặt tái đi vì lạnh nhưng cũng không làm giảm khí thế hăng hái của thầy và trò Trường ĐH Hải Dương trong Chủ nhật Đỏ…

PGS.TS Phạm Đức Bình, Hiệu trưởng ĐH Hải Dương cho biết, để chuẩn bị cho Chủ nhật Đỏ thì cả hệ thống chính trị nhà trường đều vào cuộc, từ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thành niên cùng chung tay, góp sức. Trước khi hiến máu, thầy Bình nhắn nhủ sinh viên: “Chúng ta trao đi một lượng máu trong người mình để những người có bệnh, đồng bào mình được dùng lượng máu đó khi khẩn cấp, đó là việc làm ấm tình người”. Thầy Bình căn dặn sinh viên: “Các em phải chú ý sau khi hiến máu xong hãy từ từ ổn định rồi mới ra ngoài vì nhiệt độ ngoài trời và trong phòng chênh lệch rất lớn, không được vội về nhà”.

Giảng viên Bùi Thị Hồng Đào, ĐH Hải Dương, lần thứ 2 hiến máu cho biết, “Hôm nay thời tiết rất lạnh, lại mưa to ảnh hưởng đến việc đi lại nhưng mình vẫn đến đây để hiến máu, hy vọng một phần máu của mình có thể cứu được người bệnh”.Trời mỗi lúc một mưa nặng hạt, số lượng giảng viên, sinh viên tham gia hiến máu lại càng tăng lên khiến căn phòng hiến máu như được sưởi bằng hơi ấm của tinh thần tình nguyện, sẻ chia. 

Giữa lúc trời mưa to tầm tã, Phạm Thị Hà sinh viên lớp K2ĐH.KT2 vẫn trong bộ áo mưa lướt thướt, đôi môi tái dại vì ngấm nước hỏi tôi: “Anh cho em hỏi hiến máu ở đâu để em vào xin hiến”. Nhà Hà cách nơi hiến máu 7km, chiều phải đi học nhưng biết được hôm nay có Chủ nhật Đỏ nên dù mưa lạnh cũng vẫn đến tham gia.

Chia sẻ với cán bộ, sinh viên nhà trường ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, mặc dù chưa kết thúc Chủ nhật Đỏ lần này nhưng đã thu được 20.000 đơn vị máu. Trong đó lực lượng nòng cốt chính là các đoàn viên, sinh viên. 

Tính đến chiều ngày 26/1, tại ĐH Hải Dương và ĐH Y dược Thái Bình đã tiếp nhận được tổng cộng 895 đơn vị máu, nâng tổng lượng máu tiếp nhận được của Chủ nhật Đỏ năm 2016 lên 20.895 đơn vị máu.

Ngày hội ấm tình người ảnh 1
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.