Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6

Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6
TPO – “Mùng 6-6” là tên của tác phẩm giành giải nhất cuộc thi “Cứ làm đi” lần thứ 6 với chủ đề “Kết thúc”- lấy cảm hứng từ tin đồn Năm 2012 – năm thảm họa với nhân loại.

>'Năm Tận thế' - nguồn sáng tạo cho giới trẻ

Nhóm Squared Bermuada giành giải nhất với tác phẩm
Nhóm Squared Bermuada giành giải nhất với tác phẩm "Mùng 6-6". Ảnh: X.T

Tối 8-6, tại Viện Goethe (Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra lễ trao giải thưởng cuộc thi “Cứ làm đi” và trưng bày các tác phẩm do trường FPT Arena tổ chức.

Tại lễ trao giải “Cứ làm đi”, tác phẩm được xướng tên ở vị trí cao nhất ở hạng mục Chuyển động là phim ngắn “Mùng 6-6” của nhóm Squared Bermuada do Nguyễn Việt Anh làm nhóm trưởng.

Tác phẩm này còn giành cú đúp giải thưởng khi giành giải nhất Bình chọn.

Giải nhì Chuyển động thuộc về "Trở về trang giấy trắng".

Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6 ảnh 2
"Người trong bao" lấy ý tưởng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn A. Shekhov. Tác phẩm muốn nhắn gửi tới những người bảo thủ: hãy bước ra khỏi vỏ bọc của mình, bạn sẽ thấy mọi thứ không đáng sợ như mình nghĩ. Hãy chấp nhận sai lầm, vì khôn ai là hoàn hảo. Hãy đứng lên thay đổi cuộc đời mình.

Cuộc thi cũng trao giải nhất hạng mục In ấn cho tác phẩm "Người trong bao" của Nguyễn Thế Bảo. Giải nhì cho tác phẩm "Education System" của Ông Lê Quân.

Các tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi "Cứ làm đi" với chủ đề "Kết thúc" sẽ được trưng bày đồng thời tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) và Bảo tàng Mỹ thuật (97A Phó Đức Chính, quận 1, TP HCM) trong ba ngày 8, 9 và 10-6.

Cùng ngắm một số hình ảnh tại triển lãm Cứ làm đi 6 tại Viện Goethe:

Một góc triển lãm trưng bày các tác phẩm
Một góc triển lãm trưng bày các tác phẩm "Cứ làm đi" với chủ đề "Kết thúc".
Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6 ảnh 4
Tác phẩm
Tác phẩm "Tan" của Nguyễn Bảo Hoài.
Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6 ảnh 6
"The old ending - The new begining" của Nguyễn Xuân Hoàng thể hiện quy luật một hành tinh mất đi, sẽ có một hành tinh khác hình thành.
Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6 ảnh 7
"Love" của Đặng Anh Quang lại nói về tình yêu. Tư tưởng "Khi tôi chết hãy chôn tôi với đam mê và tình yêu".
Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6 ảnh 8
"Day dứt cuối cùng" của Chu Thị Thúy Quỳnh lại là sự băn khoăn day dứt khi chấp nhận hay đối mặt với một sự kết thúc.
Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6 ảnh 9
"Life" của Lê Thùy Dung thể hiện sự hủy diệt và sự sống bằng một phép toán.
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ
Triển lãm thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.
Ngày tàn: Mùng 6 tháng 6 ảnh 11
Ghi lại hình ảnh các tác phẩm tại triển lãm
Ghi lại hình ảnh các tác phẩm tại triển lãm .
Chụp hình bên các tác phẩm
Chụp hình bên các tác phẩm.
Đọc thông tin các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi
Đọc thông tin các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi "Cứ làm đi 6".
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.