Ngày tình nhân: Hội độc thân đón Valentine

Ngày tình nhân: Hội độc thân đón Valentine
Biết đâu chúng ta sẽ bớt chạnh lòng hay buồn tủi, đồng thời có thể tạo cho mình những kế hoạch, dự định riêng vào ngày Tình nhân qua những chia sẻ của những người trong hội FA (Forever Alone, độc thân - NV)... 

Hãy xem là ngày bình thường

Duyên chưa đến và tình yêu chưa tới, nhưng không vì thế mà thành viên hội FA cảm thấy buồn trong ngày Valentine 14/2 (ngày Tình nhân) hôm nay.

“Valentine cũng là một ngày như mọi ngày, có gì đâu mà phải buồn hay than vãn đó là ngày buồn nhất năm”, Hà Thúy Hằng, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, nói.

Đó cũng là chia sẻ của nhiều bạn trẻ chưa tìm được nửa kia khi được hỏi cảm giác trong ngày lễ Tình nhân.

“14/2 cũng như hôm qua hay ngày mai. Cũng đến công ty làm việc, cũng phải tất bật với thời gian biểu kín mít. Hãy cứ nghĩ đến công việc thì chắc hẳn sẽ quên mình còn độc thân và quên đi ngày dành cho những người đang yêu”, Lan Hương, 25 tuổi, nhân viên văn phòng làm ở Q.1, TP.HCM, tâm tình.

Còn trên các diễn đàn hay mạng xã hội, suốt những ngày vừa qua, khi mà dịp lễ Tình nhân đã cận kề, thì hàng trăm ngàn thành viên của những hội như: “Ế vì quá tử tế”, “Ế trong tư thế ngẩng cao đầu”... cũng tự động viên và an ủi lẫn nhau rằng: Hãy luôn “tự hào” rằng “ế là một phong cách sống tinh tế, là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ. Rồi sẽ đến một ngày kinh tế đủ sức để khống chế tình yêu. Khi ế, chúng ta chẳng sợ yêu nhầm một đứa dở tệ, để không phải ê chề và rơi lệ, sống những ngày dài lê thê”... Thế nên không việc gì phải biến lễ Tình nhân thành ngày buồn bã hay sầu thảm.

Họ còn chia sẻ cho nhau những câu thơ như: “Valentine có gì hay/Lướt web xem phim suốt cả ngày/Khỏi cần bận rộn mua quà cáp/Khỏi phải lăn tăn bớt ví dày”, hay “Valentine đường rất đông/Mắc chi phải chở gái vòng vòng/Đường đông chở nặng xe rất chậm/Một mình một ngựa có tốt không”.

Mặc dù vậy, Lan Hương, thành viên hội FA, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thú thật: “Nói chống chế như thế cho vui vậy thôi, chứ mặc dù mỗi năm ngày Valentine chỉ đến một lần nhưng không tránh khỏi cảm giác buồn. Nhất là nhìn các cặp đôi đang yêu nhau háo hức chuẩn bị hò hẹn, tặng quà nhân ngày Valentine”.

Tất bật nhiều kế hoạch

Theo Thu Thủy, sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, thì những ai đang độc thân có thể cảm thấy hơi chạnh lòng trong ngày 14/2, nhưng còn có vô vàn cách thú vị để kỷ niệm ngày này với bạn bè và gia đình chứ không việc gì phải nằm nhà “gặm nhấm” nỗi cô đơn hay lập đàn cầu mưa, trù ẻo...

Cô gái này cho biết nhóm bạn gồm 7 thành viên nhân dịp này đã lên kế hoạch để cùng nhau tổ chức chuyến đi dã ngoại tại Bình Dương để hưởng thụ ngày Tình nhân theo cách của những người độc thân vui tính.

Còn Ngân Hà, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thì dự định sẽ kỷ niệm ngày Valentine bằng một bữa tiệc cho tất cả những người bạn “cùng hội cùng thuyền” tại phòng trọ để có thể “quẩy” thả ga, và tuy là độc thân nhưng vẫn có thể tận hưởng niềm vui nhân ngày này.

Còn nếu như rơi vào tình cảnh chỉ mình lẻ loi trong đám bạn toàn có người yêu thì cũng đừng vội lo lắng, bởi còn đó rất nhiều cách.

Như chàng trai Quang Tùng, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, bảo rằng ngày tình yêu đâu chỉ phải là tình yêu nam nữ, nên vào ngày này sẽ dành tất cả thời gian cho gia đình, mua những món quà để tặng cho ba mẹ, anh chị; hoặc mời cả nhà cùng đi xem phim…

Hay như Vy Thương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thì sẽ dành ngày Tình nhân cho chính bản thân, sẽ biết yêu bản thân nhiều hơn bằng cách tự tặng quà cho mình với những món đồ ưng ý, đi tìm ăn những món ăn mà bấy lâu chưa có cơ hội thưởng thức.

Và đừng quên chia sẻ của rất nhiều thành viên hội FA, Valentine chính là dịp không thể bỏ qua để làm thêm với những gợi ý như: bán hoa hồng, bán quà cho những người đang yêu.

Từng “trúng mánh” sau những lần kinh doanh nhân ngày Valentine như thế, Anh Khoa, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm: “Đừng nên nhìn người khác vui vẻ mà mình lại thất vọng hay buồn bã, đừng nên khổ sở hay bứt rứt vì nhìn bạn bè được người yêu đưa rước đi chơi. Năm nay cứ kinh doanh đi, rồi để dành cho 14/2 năm sau, rồi sẽ có người yêu, rồi sẽ được tặng quà, sẽ được hẹn hò chứ đâu phải cô đơn mãi đâu mà lo sốt sắng”.

Bây giờ làm sao? - Vượt qua cảm giác hụt hẫng trong tình yêu

Khi yêu nhau, người ta kỳ vọng quá lớn về nhau, vì thế chỉ cần một mâu thuẫn cũng dễ làm người ta hụt hẫng và vỡ mộng.

Khi yêu nhau, người ta thường đòi hỏi quá nhiều ở nhau, bắt người kia phải hiểu mình, mà không có chiều ngược lại.

Để giữ tình yêu khỏi vỡ, điều quan trọng nhất khi yêu là phải học cách tha thứ. Để có thể tha thứ, phải biết kiềm bớt cái TÔI và đặt mình vào vị trí người ấy, để có thể cảm nhận ý nghĩ của họ, cảm xúc của họ, cảm thông cho họ.

Khi tức giận, bất cứ ý nghĩ nào có chữ TÔI xuất hiện, hãy thay thế nó bằng từ ANH ẤY/ CÔ ẤY. Điều đó sẽ làm bạn ngộ ra nhiều thứ mà cơn giận đang che lấp.

Một bạn gái hỏi tôi rằng: “Em và bạn trai yêu nhau được 3 năm nhưng vẫn thường xuyên cãi nhau vì những thói quen khác biệt của nhau. Em phải làm sao để giải quyết tình trạng này đây ạ?”.

Nếu thói quen không hợp nhau thì có hai cách em tham khảo:

Một là cả hai đều phải mài giũa bản thân mình một chút để tương thích với người kia. Giống như hai bánh răng cưa chỗ nào không khớp hoàn toàn thì mình phải giũa. Điều này cần sự hy sinh của cả hai người để đạt được thứ lớn hơn: đó là hạnh phúc. Cái gì cũng có cái giá của nó.

Hai là, cả hai đều phải chấp nhận thói quen của nhau, hoặc một bên chấp nhận bên còn lại. Trên đời này không có “một nửa” nào hoàn hảo, quan trọng là ngoài cái không hợp đó ra, còn rất nhiều thứ khác để ta yêu. Và tình yêu đủ lớn để chấp nhận sự khác biệt.

Còn nếu tình yêu không đủ lớn để không ai chịu nhường ai thì tốt nhất đành tìm một nửa khác ít chông chênh hơn vậy.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Theo Theo Thanh niên
MỚI - NÓNG