Nghi ngờ vì đối tác đi sớm về khuya

Nghi ngờ vì đối tác đi sớm về khuya
TP - Em mới được thăng chức trưởng phòng truyền thông của công ty, dạo này công việc của em bận rộn, vì thế không dành được nhiều thời gian cho người yêu. Anh ấy không thông cảm mà tỏ ra khó chịu, nghi ngờ vì em thường xuyên đi sớm về khuya. Em mệt mỏi quá, theo anh có nên dẹp tình cảm sang một bên để phát triển sự nghiệp không anh?

Nên, nếu như anh người yêu giờ đây đối với em không còn ý nghĩa gì nữa. Còn nếu không phải như thế, thì nên kiên nhẫn thuyết phục, giáo dục (í chết, lộn). Đối với sự nghi ngờ, nên nhẹ nhàng chứng minh, chẳng hạn một số công việc có thể cậy nhờ anh ấy đưa đi, đón về (nên bố trí ít kinh phí để anh ấy trà thuốc trong lúc chờ, hiiii). Nhưng cũng phải có giới hạn, chẳng hạn việc gì anh ấy cũng đòi tham gia thì hơi mệt đấy.

Em mới đi làm được 2 tháng, thi tuyển và đỗ đàng hoàng. Một anh ở phòng sale để ý đến em và nghĩ em là COCC (anh BB biết cụm từ đó là gì chứ?), đã có người kể lại anh ấy đi dò hỏi mọi người: "Em ấy là con cháu vị nào mà vào ngồi được ở đây?". Em rất khó chịu, nên làm gì hả BB?

Nghi ngờ vì đối tác đi sớm về khuya ảnh 1

Nếu vị kia không tác động gì trực tiếp đến em thì em chỉ cần bỏ ngoài tai là xong, hơi đâu mà lo chuyện người dưng. Còn nếu anh ta cứ vè vè bên em thì có hai cách: 1 - Hỏi lại anh ta là con cháu nhà ai, rồi ngọt nhạt cho biết tôi không xứng với anh đâu; 2 - em bảo là con Thứ trưởng (hoặc cao nữa cho oách), nhưng là con rơi, đảm bảo anh ta sẽ phải nghĩ nát óc, theo chiều hướng phim Hàn. Haha.

Tôi và người đó sắp làm đám cưới, đã hùn tiền mua sắm đồ đạc và lên danh sách khách mời. Nhưng những ngày gần đây tôi thấy anh ấy dễ nổi khùng vô cớ, quát nạt thậm chí có lần còn tát tôi mấy cái. Theo anh BB, có phải tôi đang đứng trước nguy cơ bạo lực gia đình hay không?

Nghi ngờ vì đối tác đi sớm về khuya ảnh 2

Đứng trước hôn nhân, đàn ông thường bị áp lực, vì thế dễ bị rối loạn, nhưng rồi sẽ mau chóng bình phục. Hazzz. Hy vọng lang quân của bạn ở trường hợp này. Trường hợp thứ hai, có thể anh ta đã mất công sức nín nhịn, nay thấy cua đã vào giỏ, mới bộc lộ bộ mặt thật. Nói chung, có thể bên ngoài vẫn nhẹ nhàng, nhưng bên trong cần cứng rắn với những biểu hiện như thế này. Bạo lực gia đình có hay không, tùy thuộc hành động của bạn.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi

về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG