Người chồng cạo đầu để cùng vợ chiến đấu với ung thư

Thấy vợ không dám bước chân vào cửa hàng cắt tóc, Quân (Ninh Bình) động viên: “Anh sẽ cạo đầu cùng em”.

Trong căn phòng nhỏ tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình, Đinh Trọng Quân (28 tuổi) đang vừa đút cháo cho vợ, vừa nói: "Em cố ăn đi nhé, ăn vì con và anh nhé". Ngồi trên giường, Vũ Hải Anh (29 tuổi) - vợ Quân - vừa há miệng thì cơn buồn nôn ập đến. "Thôi em không ăn đâu, em sợ mùi này lắm", Hải Anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn chồng, nước mắt chực trào.

Thấy vợ sắp khóc, Quân cốc nhẹ vào trán: "Phải ăn đi, vợ mà chết là chồng lấy vợ hai hành hạ con gái đấy!". Hải Anh bật cười, liếc ánh mắt sắc lạnh sang chồng: "Đừng đùa, đây hiện hồn bóp cổ nhá!", nói rồi cô cố nuốt. Quân quay đi để vợ không nhìn thấy, mắt anh cũng đang ầng ậc.

Người chồng cạo đầu để cùng vợ chiến đấu với ung thư ảnh 1 Hải Anh muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của gia đình trước khi cô bước vào đợt hóa trị đầu tiên tháng 9/2017. Ảnh: H.A
Vũ Hải Anh phát hiện mình bị ung thư vú thể nặng 3b vào tháng 8/2017 sau khi cai sữa cho con. Khi đến viện, bác sĩ chẩn đoán cô có khối u ở ngực và nách, đã di căn đến 7/17 loại hạch khác. Sau hơn một năm điều trị, Hải Anh bị đau chân, đi khám phát hiện ra tế bào ung thư đã di căn xuống xương. Đến tháng 6/2019, gan bắt đầu bị ảnh hưởng. Hiện Hải Anh không thể đi lại được do xương cụt và xương đùi đang bị tiêu hủy dần. Mọi việc cá nhân của cô đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng và mẹ đẻ. Ngày Hải Anh nhận tin báo ung thư, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện ngay để hóa trị trước khi cắt một bên ngực. Cô vô thức đi ra ngoài, nhìn thấy đứa trẻ đang được mẹ bế cho ăn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Tôi mới 27 tuổi thôi mà, còn con gái 3 tuổi của tôi thì sao đây?", Hải Anh hồi tưởng, Nhìn thấy vợ với khuôn mặt thất thần co ro ngồi một góc trong bệnh viện, Quân đến bên ôm vợ: "Mình cùng nhau chiến đấu em nhé". Trước khi cuộc chiến dài ngày bắt đầu, Quân dẫn vợ đi du lịch để cô có được tinh thần thoải mái nhất. Nhập viện, bác sĩ khuyên nên cắt tóc trước khi truyền hóa chất, Quân dẫn Hải Anh ra cửa hàng. Thấy vợ chần chừ không bước vào, Quân đẩy cửa nói: "Anh sẽ cạo đầu cùng em", thế rồi anh yêu cầu cạo đầu mình trước rồi đến lượt vợ. "Bao nhiêu đường kéo khua trên đầu là từng đó giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu trọc của chồng, tôi biết mình vẫn còn may mắn bởi luôn có anh ở bên", Hải Anh chia sẻ.
Người chồng cạo đầu để cùng vợ chiến đấu với ung thư ảnh 2 Quân cạo đầu để tiếp sức cho vợ chiến đấu với ung thư, tháng 9/2017. Ảnh: H. A.
Không chỉ cùng vợ cạo đầu, Quân còn dẫn Hải Anh đi làm đẹp như xăm lông mày, phun mí, xăm môi để tránh sau này khi truyền hóa chất cô mặc cảm về ngoại hình. Hải Anh kể, trước đây vì chồng nhỏ tuổi hơn nên nhiều lúc cô thấy anh như một đứa trẻ to xác. Thế nhưng từ ngày vợ phát hiện ung thư vú, Quân thay đổi hoàn toàn. Anh lo toan hết mọi vấn đề, từ tài chính đến nhà cửa, chăm sóc con cái để cô yên tâm trị bệnh. Cả nhà cũng từ Hà Nội chuyển về Ninh Bình mở một phòng tập gym tại nhà ông bà ngoại để Quân vừa có thể làm việc, vừa chăm con mỗi khi Hải Anh đi viện. Vào các dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, ngày lễ tình yêu, Quân đều tạo ra sự bất ngờ. Ngày 14/2 vừa qua, khi đang uống cà phê, Quân bỗng quỳ xuống trước mặt Hải Anh, tặng cô một hộp quà trong có chiếc nhẫn rồi nói: "Cảm ơn vợ đã ở bên chồng 6 năm, mình sẽ ở bên nhau nhiều năm nữa em nhé". "Mỗi lần vợ từ viện về, nó cứ cõng Hải Anh lên xuống hai tầng lầu, lúc thì ăn cơm, lúc đi vệ sinh. Mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn bảo không sao, con cõng vợ thêm 10 năm nữa cũng được", bà Nguyễn Thị Lan (mẹ Hải Anh) tâm sự về con rể. Vừa đấu tranh với bệnh, vợ chồng họ cũng phải đối mặt với những sóng gió tình cảm, đặc biệt là khi Hải Anh phải cắt một bên ngực. Lần đầu đứng trước gương, khi một bên ngực không còn, cô khóc không thành tiếng, tự ti bao trùm. Cô hình dung Quân sẽ chán mình trong bộ dạng này, rồi trở nên dò xét, theo dõi nhất cử nhất động của chồng ở phòng tập gym - nơi anh đang mở lớp dạy. Đỉnh điểm, cô trốn viện lúc 3 giờ sáng, bắt taxi về nhà cách Hà Nội hơn 100km để tra khảo chồng, khi biết lớp học của anh xuất hiện vài cô gái trẻ. "Về đến nhà tôi như hóa điên, phá hết đồ đạc trong phòng. Quân chỉ ngồi đó nghe vợ mắng chẳng giải thích lời nào, tôi ức chế lấy dao cứa vào tay đòi chết. Hai vợ chồng sau đó lại ôm nhau khóc", Hải Anh kể lại thời điểm khủng hoảng của mình.
Người chồng cạo đầu để cùng vợ chiến đấu với ung thư ảnh 3 Hải Anh sau hơn 2 năm điều trị ung thư, cô luôn hy vọng có thể sống thêm 10 năm nữa. Ảnh: H.H
Biết Hải Anh bị ảnh hưởng tâm lý do quá trình điều trị, sau hiểu lầm đó, Quân tích cực động viên vợ hơn. "Thằng Quân hay khen vợ xinh, ai nghe cũng phải ghen tị. Mỗi khi lên chăm vợ thay bà ngoại, Quân lại mua đủ thứ năn nỉ vợ ăn. Nó vừa nịnh vừa đút cho vợ, nhìn thương lắm", bà Nguyễn Thị Nụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), một bệnh nhân điều trị cùng phòng với Hải Anh cho biết. Cứ 3 ngày ở viện hóa trị, Hải Anh lại được về nhà nghỉ điều trị 20 ngày. Những ngày vợ về, sáng Quân thức dậy từ lúc 5 giờ để điều hành phòng tập, rồi tất bật lo cho việc ăn uống, học hành của con gái và sinh hoạt của vợ. Những lúc Hải Anh mệt mỏi, anh bỏ dở công việc lên chăm sóc vợ. "Vợ muốn đi đâu thì cõng vợ đi. Vợ đau thì xoa bóp, an ủi. Dù vất vả hơn nhưng tôi thấy tất cả những điều này rất bình thường, làm chồng ai cũng sẽ làm như vậy", Quân nói. Với Hải Anh, Quân chính là điểm tựa tinh thần để cô có thể chống chọi với căn bệnh đang gặm nhấm thân thể. Cô từng hy vọng mình sẽ sống thêm được 20 năm nữa, nhưng từ khi ung thư di căn sang gan thì mọi thứ dường như dập tắt. Khi đang ở trong tâm trạng bi đát nhất, lời nói của Quân khiến Hải Anh thức tỉnh: Chúng mình sẽ cùng nhau nhìn con gái lớn lên em nhé!. "Câu nói đó như một liều thuốc mạnh tấn công vào sự chán chường muốn buông xuôi của tôi. Vì chồng và con gái, tôi phải tiếp tục sống và lạc quan. Mỗi ngày mở mắt ra còn được thở, còn được chồng yêu thương, với tôi đó là hạnh phúc", Hải Anh chia sẻ.
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".