“Người đàn ông vẽ” ra Trường Sa

Hoàng Anh Đức và chiến sỹ cùng quê đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1. Ảnh: NVCC.
Hoàng Anh Đức và chiến sỹ cùng quê đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1. Ảnh: NVCC.
TP - Người đàn ông vẽ (PainterMan) Hoàng Anh Đức, là một trong 10 đại biểu thanh niên trúng tuyển và được tham gia Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2016 do T.Ư Đoàn tổ chức. Đồng hành trải nghiệm và giới thiệu về Trường Sa với “Người đàn ông vẽ” là hai nhân vật hoạt họa đặc biệt: Cậu bé mặc quần tim đỏ và Mèo dài đuôi.

Những sản phẩm đặc biệt đến với Trường Sa

Trong suốt hành trình lên thăm các điểm đảo, nhà giàn và các hoạt động trên tàu, Anh Đức (sinh năm 1988) luôn mang bên mình chiếc máy ảnh kỹ thuật số và đồ nghề vẽ. Mỗi điểm dừng chân đều cuốn hút Đức, từ lúc đảo chỉ là chấm nhỏ, lớn dần, rồi lên thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ và người dân. 

Qua những câu chuyện với lính biển, cậu càng ấn tượng hơn về sự lạc quan, trẻ trung của họ. “Nếu trước hành trình, Trường Sa là những chấm nhỏ trên bản đồ, thì bây giờ mình đã hiểu hơn về thiên nhiên, những hòn đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc, cảm nhận hơn về cuộc sống của những người lính và nhân dân, càng yêu hơn biển đảo Tổ quốc”, Đức nói.

Những hình ảnh, thước phim và câu chuyện ghi được trở thành tư liệu để Đức dựng clip ngắn, tranh cắt dán giới thiệu về thiên nhiên, con người nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Trong những sản phẩm này đều có sự xuất hiện của nhân vật Cậu bé mặc quần tim đỏ và Mèo dài đuôi. “Hai nhân vật này được mình vẽ trên giấy cứng, rồi cắt tạo hình để ghép vào khung hình khi chụp ảnh biển, đảo như khi tàu đến gần Song Tử Tây...”, cậu cho hay.

“Hành trình đã mang đến rất nhiều ý tưởng và cảm xúc, mình đang chắt lọc và lựa chọn chủ đề để tạo ra sản phẩm giới thiệu về biển đảo chủ quyền của Tổ quốc một cách ấn tượng và hiệu quả nhất dành cho các bạn trẻ chưa có cơ hội đến với Trường Sa”. 

Hoàng Anh Đức

Bức ảnh cắt dán Cậu bé mặc quần tim đỏ và Mèo dài đuôi chào Song Tử Tây chia sẻ trên Facebook với dòng giới thiệu “Kia là đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đó nhóc” đã nhận được hơn 1.000 lượt like. Ngay trong chặng đầu hành trình, nhiều thành viên cũng nhờ Đức phác họa chân dung, cắt thành hình để chụp ảnh như một cách ghi dấu ấn “đã đặt chân đến đảo”.

Một sản phẩm khác là clip ngắn được quay và dựng bằng điện thoại di động, ghi lại nhiều khung cảnh bình minh, hoàng hôn trên biển… và lên đảo, nhà giàn, với sự xuất hiện của hai nhân vật Cậu bé mặc quần tim đỏ và Mèo dài đuôi được đăng tải trên Facebook, chỉ trong thời gian ngắn có hơn 1.000 lượt xem.

 “Qua hình ảnh nhân vật Cậu bé mặc quần tim đỏ, Mèo dài đuôi, mình muốn chuyển tải hình ảnh Trường Sa ở góc nhìn dễ thương, hóm hỉnh và trẻ trung hơn, từ đó mang đến sự thu hút, tìm hiểu về quê hương, biển đảo của Tổ quốc”, cậu chia sẻ.

“Người đàn ông vẽ” ra Trường Sa ảnh 1

Tác phẩm của Anh Đức thể hiện hình ảnh Cậu bé mặc quần tim đỏ và Mèo dài đuôi đến đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Chân dung thành viên đặc biệt

Người đàn ông vẽ Hoàng Anh Đức làm việc tự do tại TPHCM, được cộng đồng giới trẻ biết đến là cha đẻ của nhân vật “Cậu bé mặc quần tim đỏ” tinh nghịch, giàu cảm xúc và “Mèo lắm lông đuôi dài” trên mạng xã hội Facebook.

 Qua hai nhân vật này, cậu thể hiện một cách dí dỏm, sâu sắc những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, vấn đề thời sự bằng những nét vẽ minh họa và câu thoại hóm hỉnh như: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Chọn tới chọn lui hết cả một ngày”; “Tôi có thể cứu cả thế giới nhưng không thể cứu được những giọt nước mắt này! Do đó… Đừng làm nhau khóc”; “Hãy giải quyết chuyện nhỏ khi nó vẫn là chuyện nhỏ”… Fanpage PainterMan hiện có tới hơn 43.000 thành viên theo dõi, mỗi bức vẽ nhận được nhiều like và lượt chia sẻ.

Vốn là dân ngành du lịch, marketing và không trải qua khóa học mỹ thuật nào, Đức bập vào thế giới đường nét, sắc màu mỹ thuật tình cờ với mục đích ban đầu chỉ để vui và giải tỏa những “ý tưởng nhảy nhót trong đầu”. Cậu cho hay, bắt đầu sáng tạo nhân vật Cậu bé mặc quần tim đỏ từ năm 2013, lấy cảm hứng là từ hình ảnh đời thường của ba và bản thân cậu. Mèo lắm lông đuôi dài là từ chú mèo nuôi của gia đình.

 “Ý tưởng sáng tác của mình xuất phát từ những trải nghiệm trong cuộc sống nên thường rất phong phú, đa dạng. Mình cũng đã tạo lập thói quen ghi chép lưu giữ ý tưởng với sự trợ giúp của thiết bị công nghệ”, Đức nói. Thời gian hoàn thành mỗi bức vẽ từ 30 phút đến 2 tiếng. “Việc vẽ tranh đòi hỏi sự kiên nhẫn và cần hài lòng về sự tiến bộ hàng ngày của bản thân để luôn giữ được sự tự tin, đam mê”, cậu nói.

Để vẽ tranh, Đức sử dụng ứng dụng, phần mềm từ đơn giản đến phức tạp trên máy tính. Phần mềm đầu tiên là Paint - ứng dụng đơn giản vẽ và chỉnh sửa hình ảnh sẵn có trong hệ điều hành Microsoft Windows, tính năng Sketch Book, phần mềm Photoshop... 

Chính khả năng sáng tạo trong cách thể hiện những vấn đề cuộc sống qua những bức họa và lượng thu hút Fanpage PainterMan, Hoàng Anh Đức là một trong 10 người được T.Ư Đoàn lựa chọn để đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.