Người không cần tiền

Người không cần tiền
TPO - Một người Anh có tên là Mark Boyle vừa trải một năm không tiêu tiền dù chỉ là 1 xu lẻ, tiền đối với anh ta là thừa ! 
Người không cần tiền ảnh 1

 “Trong thế giới không cần tiền, trước hết người ta cần phải kiên nhẫn”. Ảnh : Welt

Mark Boyle sống trong một lều di động do người khác tặng và không có bất cứ một thiết bị điện nào, không vô tuyến, không xe hơi và không cả giấy vệ sinh. Thậm chí ngay cả thuốc đánh răng cũng tự chế để sử dụng.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn mà báo “Welt” điện tử (Đức) dành cho người đàn ông kỳ quặc này:

- Anh đã bắt đầu thực hiện ý tưởng độc đáo của mình từ tháng 11/2008 và một năm sống không cần tiền đã trôi qua. Trước đây thì cho là do khủng hoảng tài chính. Phải chăng ý tưởng này đến với anh một cách ngẫu nhiên?

- Thành thật mà nói thì tôi đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi và cũng có sự chuẩn bị từ trước. Tôi được học về kinh tế nên ý tưởng này với tôi không có gì là xa lạ. Trong năm cuối ở trường đại học tôi đã được xem bộ phim “Gandhi”.

Gandhi đã từng nói: Chúng ta nên tự mình trải qua sự biến đổi nếu chúng ta muốn nhìn thấy nó trong thế giới này. Trước đây tôi không hề có bất cứ một khái niệm nào về sự biến đổi của đời sống và thiên nhiên. Chỉ đến khi tôi tâm sự với bạn bè về tất cả những gì có thể xảy ra như: Sự biến đổi của khí hậu, những thí nghiệm trên cơ thể động vật, sự lãng phí tài nguyên thiên nhiên…. Và trong một lần như thế, tôi đã nhận ra rằng, tất cả mọi vấn đề nảy sinh đều có căn nguyên của nó. 

- Do đâu?

- Nguyên nhân của tuyệt đại đa số những vấn đề nan giải ngày nay đều bắt nguồn từ việc chúng ta không chịu quan sát một cách trực tiếp những tác động của chúng ta đến môi trường sống. Ví du: Nếu tôi mua một quả cà chua thì tôi sẽ không thể biết được cây cà chua sinh trưởng như thế nào, thời gian là bao lâu, nó cần bao nhiêu nước và phân bón cũng như đã tiêu tốn bao nhiêu sức lao động để có được quả cà chua đó.

- Và giải pháp nào sẽ giải quyết được vấn đề này?

Nếu chúng ta tự mình sản xuất ra những nhu yếu phẩm cho riêng mình thì sẽ chẳng có chuyện 1/3 lượng lương thực, thực phẩm trên thế giới này đã bị sử dụng một cách phí phạm, đây chính là vấn đề đáng lo ngại vào thời điểm hiện nay.

Nếu chúng ta tự nấu cho mình một bữa ăn thì không có lý nào lại đem đổ nó vào thùng nước gạo một cách dễ dàng, chính vì vậy mà tôi quyết định thay đổi lối sống của mình.

Còn nữa, nếu chúng ta tự lọc lấy nước sạch để uống thì chắc chắn sẽ sử dụng nó một cách tiết kiệm và hiệu quả. Người ta sẽ thu được những trải nghiệm quí báu này nếu có cuộc sống không cần tới tiền.

- Và anh đã sống như thế nào trong suốt một năm mà không có lấy 1 xu? 

Trước tiên tôi phải tìm cho mình một nơi trú ngụ vì tôi không trả tiền thuê nhà nữa. Tôi đã xin được một cái lều lưu động cũ kỹ và phải tìm một nơi để đặt chốn cư ngụ mới của mình.

Mỗi tuần tôi có 3 ngày lao động trong một nông trại chuyên sản xuất rau quả thực phẩm sinh học, đổi lại tôi được sử dụng miễn phí các sản phẩm của nông trại. Tôi tự làm cho mình một lò sưởi đốt bằng củi để sưởi ấm vào mùa đông. Để có thể nấu ăn, tôi đã làm một cái lò từ vật liệu là đá và các thùng đựng dầu ô liu cũ.

- Anh không có bất cứ một thiết bị điện nào?

Có chứ, một máy tính xách tay và chiếc điện thoại di động, nhưng không còn đồng nào trong tài khoản nên tôi chỉ có thể nhận được các cuộc gọi đến mà thôi.

Để nạp điện cho chiếc Laptop và chiếc điện thoại di động, tôi đã lắp một chiếc pin mặt trời trên nóc chiếc lều của mình. Và như vậy tôi cũng có được nguồn điện để thắp sáng. Trong những tháng mùa đông, nguồn năng lượng này luôn bị thiếu do ánh nắng mặt trời quá yếu ớt.

- Anh cũng có một nhà vệ sinh tự hoại chứ?

Tôi không dùng giấy vệ sinh, tôi dùng giấy báo.

- Còn thuốc đánh răng?

Tôi tự làm, một hỗn hợp từ nhựa cây hồi hương mọc hoang trong rừng.

- Anh đã ăn gì để sống?

Tôi là người ăn chay nên chẳng cần tới thịt. Đại đa số rau quả là do tôi tự trồng hoặc kiếm được ở trong rừng. Và tôi đã sống như vậy một cách khỏe mạnh, không hề bị đói.

- Không có các vật dụng mà anh đã mua từ trước, ví dụ như là pin mặt trời hay quần áo chẳng hạn thì có lẽ anh sẽ gặp nhiều khó khăn?

Đúng vậy.

- Thách thức lớn nhất là gì?

Đó là tháng đầu tiên. Tôi cần phải làm quen với cuộc sống mới. Tôi luôn luôn bị rơi vào tình trạng mệt mỏi. Nhưng tôi đã tự nhủ rằng, cần phải vượt qua và không nghĩ về những điều đó nữa.

- Anh đã muốn bỏ cuộc?

Không. Ngay từ đầu tôi đã xác định rằng, sẽ sống như vậy đúng 1 năm. Trong một thế giới không có tiền, trước hết người ta cần phải kiên nhẫn. Người ta phải mất hàng giờ để giặt quần áo trong nước lạnh với loại “xà phòng” tự sản xuất bằng cách nấu thật kỹ các hạt có chứa các chất tẩy giống như xà phòng.

Ngoài ra việc đạp xe 40 km để vào thành phố chắc chắn là lâu hơn so với việc đi bằng xe buýt hoặc ô tô, nhưng người ta đều có thể quen dần với những khó khăn đó. Tôi rất hài lòng về năm vừa qua.

- Anh đã có nhiều thay đổi trong năm vừa qua?

Trước hết là tôi đã làm quen được với rất nhiều người.

- Hoa hậu hoàn vũ cũng nói như vậy sau khi đăng quang.

Đúng vậy, tôi đã có nhiều thay đổi kể cả ngoại hình và nội tâm. Trước đây tôi rất cường tráng và khá sôi nổi còn bây giờ thì trầm tính hơn. Nhưng điều này cũng không thể khẳng định là do 1 năm không tiêu tiền vừa qua. 

- Anh thấy mình đã bị mất những gì?

Các thay đổi ở tài khoản cá nhân, các hóa đơn phải thanh toán, lối sống cũ.

- Và anh định làm gì vào lúc này?

Có mặt tại nhà hàng để thưởng thức một vại bia. Thi thoảng tôi cũng có một chút phiền muộn, đôi khi tôi cảm thấy rằng, thế giới này trôi qua mà tôi không phải là một bộ phận gắn liền với nó.

- Cám ơn anh!

Lê  Quân
Theo Welt

MỚI - NÓNG