Người không chọn việc nhẹ nhàng

Người không chọn việc nhẹ nhàng
TP - Ba năm gắn bó với huyện vùng cao Bảo Lạc, Cao Bằng, Trung úy Hầu Việt Quỳnh đang cùng đồng đội góp sức nhỏ bé của mình mang cuộc sống no ấm về với bà con...
Người không chọn việc nhẹ nhàng ảnh 1
Trung úy Hầu Việt Quỳnh và người dân huyện Bảo Lạc. Ảnh: Thu Hà

Trung úy Hầu Việt Quỳnh đang là quyền đội trưởng đội sản xuất 4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B99 - Quân khu I.

Sinh năm 1979, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Địa chính, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Quỳnh đi học chuyển ngạch tại trường Sỹ quan lục quân 1 rồi trở thành sỹ quan.

Ra trường, về nhận công tác tại Đoàn KT - QP B99 có địa bàn đóng quân ở huyện vùng cao biên giới, những khó khăn ban đầu thực sự là thử thách với chàng sỹ quan trẻ. Tuy nhiên,  Quỳnh quan niệm đó là cơ hội để bản thân phấn đấu và tự hoàn thiện mình.

Ẩn sau vóc dáng thư sinh của Quỳnh là nghị lực và quyết tâm mạnh mẽ của một người lính trẻ. Quỳnh hăng hái đi khảo sát các khu dân cư trong vùng dự án xây dựng điểm định cư mới mà đơn vị chuẩn bị thực hiện.

Các vùng dự án chủ yếu thuộc các xã giáp biên nên trong những chuyến khảo sát, Quỳnh và đồng đội phải đi bộ qua những sườn đồi, khe núi, ở những nơi có độ cao trên 1.000 m, nguy hiểm tai nạn luôn rình rập.

Mỗi chuyến đi mất cả tuần, có khi hơn chục ngày, các anh phải thường xuyên ăn mì tôm sống, nước uống và nước sinh hoạt gần như trở thành... nhu cầu xa xỉ.  

Khó khăn là vậy, nhưng càng đi nhiều, Quỳnh càng muốn đến được nhiều nơi hơn, giúp được bà con nhiều hơn nữa. Hai năm liền (2004 và 2005) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua và được đơn vị tín nhiệm cử làm quyền đội trưởng đội sản xuất 4, Quỳnh vẫn “lăn xả” và hết mình với công việc.

Đội 4 phụ trách một địa bàn rộng lớn gồm xã Cô Ba, xã Khánh Xuân và một phần xã Thượng Hà. Không chỉ bám, nắm để chuẩn bị cho việc thực hiện dự án mà đội của Quỳnh còn phối hợp với chính quyền xã giữ gìn an ninh trật tự và chính trị xã hội trên địa bàn.

Thời gian trước, một số bà con người Mông, người Dao vùng này nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu tham gia truyền đạo trái phép. Nay bằng chính những việc làm thực tế hàng ngày, Quỳnh đã cùng đồng đội tuyên truyền, vận động người dân chăm chỉ làm ăn, không nghe và truyền đạo trái pháp luật.

Mỗi khi được về phép, Quỳnh lại nhớ da diết những thác những ghềnh nơi mảnh đất vùng cao mà mình đã gắn bó. Nghỉ chưa tròn phép, Quỳnh đã vội quay trở lại, cùng anh em hăng hái tiếp tục công việc.

Quỳnh tâm sự: “Bà con nơi đây sống tình cảm lắm. Thỉnh thoảng mình mới nghỉ tranh thủ về thăm nhà. Lần nào lên bà con cũng trách yêu: “Sao chú bộ đội về lâu thế?”. Càng được bà con thương, bọn mình càng phải cố gắng làm việc nhiều hơn, tốt hơn giúp bà con có điều kiện lao động sản xuất và sinh sống tốt hơn”.  

MỚI - NÓNG