Người làm dịu những nỗi đau bé bỏng

Người làm dịu những nỗi đau bé bỏng
TP - Đến khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương vào một ngày thứ Ba, ngoài những bác sĩ, y tá mặc blu trắng, tôi để ý thấy một cô gái người nước ngoài vóc dáng mảnh mai đang bận rộn đi từng phòng bệnh.
Người làm dịu những nỗi đau bé bỏng ảnh 1
Chị Mishka đang điều trị cho một bệnh nhi

Các bệnh nhi và phụ huynh đều có vẻ đặc biệt vui mừng khi chị bước vào. Đó là một phụ nữ Mỹ gốc Ấn Độ, mới sang Việt Nam được 6 tháng.

Chị không phải là bác sĩ của bệnh viện, nhưng những tháng gần đây, vóc dáng bé nhỏ nhanh nhẹn cùng  nụ cười nhẹ nhõm của chị đã là một trong những hình ảnh quen thuộc đối với các bệnh nhi ung thư. Chị đến và dùng đôi bàn tay vừa rắn rỏi vừa mềm mại của mình làm dịu bớt cơn đau đôi khi quá sức chịu đựng đối với những bệnh nhân bé bỏng.

Mishka Cohli Cira là thành viên Hiệp hội massage trị liệu Mỹ. Chị có hơn bảy năm kinh nghiệm chữa trị, điều dưỡng cho người bệnh bằng massage vật lý trị liệu và rất có kinh nghiệm trong việc dùng massage điều trị các bệnh tinh thần, giảm stress cho trẻ ở các trường tiểu học.

Bà Bùi Ngọc Lan, Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Nhiều nơi trên thế giới, bệnh nhi ung thư được điều trị kết hợp các biện pháp trị liệu để tạo hiệu quả tốt hơn.

Những buổi massage vật lý trị liệu của chị Mishka không chỉ giúp các bé, mà còn giúp cho bố mẹ các bé về mặt tinh thần. Các bệnh nhi được tăng cường khả năng vận động, nhất là đối bệnh nhi điều trị dài ngày ở bệnh viện”.

Chúng tôi được chứng kiến những động tác massage chị thực hiện với các bệnh nhi Nguyễn Thị Thương, Lại Phúc Thịnh và Lê Văn Đức, sàn sàn tuổi nhau, độ 8, 9 tuổi. Thương và Đức đều bị căn bệnh ung thư máu (bạch cầu cấp). Mỗi lần chạy hóa chất, các em thường sốt cao, đau chân tưởng chừng không đi lại được.

Thật kỳ diệu, trong lúc Mishka thao tác, gương mặt đầy vẻ chịu đựng của các em dần giãn ra, và các em đã có lại được nụ cười rất hồn nhiên của tuổi nhỏ. Anh Lại Văn Cường, bố của bé Thịnh, tỏ ý vui mừng vì cơn đau của con đã lui. Anh cho biết sau khi được tiêm hóa chất, cháu rất đau, thuốc giảm đau không giúp gì được mấy.

“Khi chị Mishka đến đây, tôi rất lo lắng, vì tôi nghĩ, gia đình tôi không đủ điều kiện chi trả tiền công massage trị liệu. Vậy mà, tôi không ngờ các buổi massage trị liệu hoàn toàn miễn phí”.

Bé Đức thì, sau khi được massage, đã nhỏm dậy và… nghịch. Trước đó Đức chỉ nằm buồn thiu. Đức là một trong những trường hợp bệnh nặng ở đây. Em có nhóm máu AB, thuộc loại hiếm, và giờ đây gần như luôn trong tình trạng nguy cấp vì thiếu máu, bệnh viện không đủ máu để cung cấp, em sốt, run lập cập và cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi. Liệu pháp của Mishka đương nhiên chỉ đỡ được một phần cho em cơn đau này, và chia sẻ một phần nỗi lòng cùng người mẹ của em.

Mishka tâm sự: “Công việc này của tôi cũng không khó và không vất vả lắm đâu. Các bệnh nhi rất đáng yêu. Nhưng thật là khó khăn và đau lòng khi chứng kiến các em phải chịu quá nhiều đau đớn ở một tuổi đời còn quá nhỏ như thế. Mỗi lần một bệnh nhi ra đi, tôi lại phải trải qua một cú sốc tâm lý rất nặng”.

Tuy nhiên, với số lượng quá đông bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, thì một mình Misha làm không xuể. Chị muốn mở lớp bồi dưỡng cấp tốc về massage trị liệu cho các y tá và điều dưỡng viên trong khoa Ung bướu. Nhưng trên thực tế, công việc hàng ngày của các y tá đã quá tải. Hơn nữa, việc đào tạo cần phải có một chương trình cụ thể, lâu dài và chặt chẽ hơn về thời gian và nhân lực.

Mishka sang Việt Nam theo chồng. Anh làm việc tại Ngân hàng thế giới và gia đình anh chị cùng hai cô con gái (6 tuổi và 8 tuổi) sẽ ở lại Việt Nam 4 năm theo nhiệm kỳ của anh. Mishka khẳng định, trong 4 năm ấy, chị sẽ gắn bó cùng các bệnh nhi của mình ở khoa Ung bướu này.

Hiện giờ, chị làm việc tại Trung tâm trị liệu Kinesis, Hà Nội. Công việc chủ yếu là lên phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân và trị liệu bằng massage cho họ.

Khi tôi tò mò muốn biết, điều gì đã khiến chị đến với các bệnh nhi ung thư, thì Mishka nhắc đến một người bạn Việt Nam của chị. Đó là chị Nguyễn Phan Quế Mai, trưởng nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ. Chính Quế Mai đã đưa Mishka đến với các em ở đây, và những công việc tình nguyện của nhóm đã khiến Mishka cảm động, ngưỡng mộ.

Giờ đây, Mishka Cira cũng đã là thành viên của nhóm Chắp cánh ước mơ. Chị sát cánh cùng họ trong các việc lớn nhỏ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những em bé thiếu may mắn: quyên góp sách vở, đồ chơi, cùng tổ chức các hoạt động vui chơi nho nhỏ trong những ngày lễ, ngày sinh nhật cho các em. Chồng và hai con của Mishka đều ủng hộ chị trong việc này.

Mishka đã bắt đầu cảm thấy gắn bó với miền đất mới đây còn rất xa lạ với chị. Chị đã có một nơi yêu thích ở Hà Nội, đó là Phủ Tây Hồ. Mặc dù không theo đạo Phật, nhưng không biết có phải do là người gốc Ấn Độ hay không mà Mishka thấy không gian linh thiêng, tĩnh lặng nơi này thật gần gũi với tâm hồn chị.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...