Người trẻ liệu có cả tin... ?

Người trẻ liệu có cả tin... ?
Thời gian tới dự cảm của bạn tốt hay xấu? Tương lai về sau sẽ ra sao?... luôn là “nỗi trăn trở” mà ai cũng muốn biết trước thậm chí chỉ trước vài ngày hoặc vài giờ. Bắt trúng tâm lý đó, càng ngày lại càng có thêm nhiều hình thức “dự đoán” khiến người ta ngày thêm trăn trở. Còn giới trẻ thì sao?

Khảo sát thực hiện với 400 bạn đọc từ 15 – 20 tuổi.

1. 75.5% nữ giới tin vào bói toán và các hình thức tương tự. Đối với phe nam giới, con số này là 41%

Top 3 hình thức “dự đoán tương lai” được yêu chuộng nhất:

+ Horoscope: 51.3%

+ Bói đơn thuần & đơn giản: bói bài, xem chỉ tay...: 20.3%

+ Tra tử vi: 19.6%

Đuổi theo sát nút là “Đi coi thầy” với 5.2%.

“Ai chứ mình cực kì sợ đi coi mấy thầy mấy cô chuyên xem bói này nọ. Cảm giác như mình có tốt lành họ cũng sẽ “dọa” cho đến trợn mắt, há mồm ấy chứ. Mà không khí lúc xem cũng rợn rợn nữa nên càng không hợp với một đứa... sợ ma như mình!” – Hương Ly, 19 tuổi, HN.

“Mình là con trai nhưng có một lần được đi coi ở một thầy, thật ra cũng không tin đâu nhưng mình sắp mở cửa hàng kinh doanh nên mọi người khuyên cứ đi xem cho chắc. Hôm đó mình đã phải tin sái cổ khi hầu như mọi thông tin của mình, kể cả những ý định mình mới tính trong đầu cũng bị “nói” ra vanh vách. Giờ cũng hơi hoang mang, không biết thầy nói đúng thật hay là thầy có tài... điều tra siêu đẳng nữa!” – Anh Tuấn, 20 tuổi, HCM.

“Mình chỉ thích đúng Horoscope, vừa ngắn gọn vừa sát với bản thân, chứ mấy cái tử vi này nọ mình chẳng thấy đúng với mình gì hết!” – Phong Nguyễn, 17 tuổi.

Phản ứng của mọi người sau khi được “dự báo”, “tiên tri”, “dặn dò” là:

+ Nghe cho biết thôi: 59.1%

+ Thôi thì có kiêng có lành, “thầy” dặn sao thì nghe đó: 27.7%

+ Không tin lắm: 8.8%

+ Cũng còn tùy cái mà kiêng/ Hên xui: 3.5%

+ Mắc cười: 1%

=> Từ đó, 2! Có thêm được Believe-Q – nôm na là Chỉ số Tin Tưởng của các bạn vào việc “dự báo tương lai”: 42.7%

2. Top 5 “vấn đề nóng” được/ muốn bói toán/ dự đoán... nhiều nhất:

+ Công việc, học hành, thi cử: 46%

+ Chuyện tình củm: 24.8%

+ Sức khỏe bản thân, người thân và bạn bè: 12.4%

+ Tai ương, khó khăn sắp tới: 3.6%

+ Tất tần tật, cái gì cũng hỏi: 3.6%

* Tình huống 1: Nếu một bà bói rất rất giỏi phán rằng bạn và “người ấy” không hợp nhau phải chia tay thì mới tốt, bạn sẽ làm gì?

- 54.3% không tin vì yêu nhau bỏ nhau là chuyện của hai người cơ mà!

- 21% không tin lắm đâu nhưng vẫn lén lút đi hỏi cách... “trừ”

- 24.6% quyết định lục lại mọi vấn đề, trục trặc từ xưa tới nay để cân đo độ đúng sai của lời phán.

* Tình huống 2: Trước một kì thi lớn, bạn sẽ:

- Đi lễ chùa: 26.8%

- Ăn các món lấy hên: xôi đỗ, xôi gấc... và không ăn chuối, trứng, ngỗng...: 30.4%

- Xem ngày, giờ đi ra khỏi nhà: 2.2%

- Chân trái hay chân phải, chân nào trước đây nhỉ: 6.5%

- Không được “gặp gái đầu ngõ”: 5.1%

- Thắp nhang cầu khấn ông bà phù hộ: 52.9%

Bên cạnh những cách “lấy may cho chắc dạ yên tâm” ở trên, cũng có thêm một số lựa chọn khác khá phong phú. Một số theo trường phái “lãng mạn” thì mang thêm một vật may mắn theo người, cầu nguyện trước thời gian thi, mặc quần áo... đỏ hoặc kể cả phải... ăn chay niệm Phật.

Còn lại, trường phái “hiện thực” thì chỉ cần:

+ “Dậy đúng giờ đi thi là may lắm rùi á!”

+ “Đi ngủ sớm được rồi!”

+ “Chẳng gì khác ngoài ôn tập và bồi bổ!”

+ “Không chạy xe nhanh ngoài đường thôi!”

* Tình huống 3: “Bạn phải chép lại thư này rồi gửi cho 20 người nếu không thì...” – Bạn có “thích” những tin nhắn kiểu này trên Y!M không?

- Vớ vẩn hết sức! Chẳng có cơ sở gì hết!: 58.7%

- Thấy cũng “rợn rợn”: 8%

- Cũng thú vị, làm cũng được, không làm cũng được, vô thưởng vô phạt tí: 27.5%

Và chiếu theo đó, hành động tiếp theo ngay sau khi nhận được những “bức thư Sấm... xịt” này, đa số sẽ:

- Bỏ qua, chẳng thèm bận tâm!: 82.4%

- Có gửi những gửi lấy lệ cho an tâm thôi chứ không có đủ số người theo yêu cầu: 15.9%

- Gửi y như họ nói, có kiêng có lành: 1.4%

“Còn chả thèm đọc nữa ý, tớ đọc 2 câu là biết tin nhắn gì rồi tắt luôn!”

“Cứ như muốn trù ẻo người khác một cách gián tiếp trắng trợn!”

“Hơi bực mình tí khi có những tin nhắn lấy cha mẹ ra đùa giỡn, không thì cũng bệnh này bệnh nọ!”

“Họ lớn hết rồi cơ mà? Thế mà khi nhận được vẫn copy và paste cho người khác là sao nhỉ? Thế những đứa bé chưa biết dùng Y!M, chưa biết dùng mail, những người không có PC, Laptop... thì sao? Họ gửi kiểu gì? Hay bạn sẽ gửi hết cho 7 triệu người để cứu thế giới và đi làm siêu nhân luôn đi! Mệt!”

Theo Hoa học trò

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG