Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết nguyên đán – Lễ hội xuân hồng” năm 2018.
Trong những ngày qua, thời tiết tại Nghệ An rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống khoảng 12 độ C, tuy nhiên, từ sáng sớm, hàng ngàn người đã tập trung về địa điểm hiến máu tình nguyện 2018. Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ lần này có sự tham gia đủ thành phần từ thanh niên, sinh viên đến người cao tuổi các phường, xã phụ cận thành phố Vinh. Số lượng người tham gia hơn 1.000 người.
Khoảng 7h sáng, không khí tại địa điểm hiến máu trở nên nhộn nhịp. Các bác sỹ, sinh viên thuộc BTC chương trình đã hoàn tất các khâu chuẩn bị. Màu áo đỏ đồng phục phủ khắp sảnh và hội trường. Trên khuôn mặt của mỗi người là sự nhiệt huyết, hào hứng. “Sáng dậy, tôi không kịp ăn sáng ở nhà mà ra quán mua vội cái bánh mì đến đây ăn luôn cho kịp. Đã 57 tuổi rồi nhưng lần đầu tôi đi hiến máu nên cũng có hồi hộp. Thật vui khi được làm một việc có ý nghĩa, tôi sẽ nói với con, cháu “Hiến máu cứu người” là một hành động nhân văn, nhân đạo”, ông Nguyễn Đình Nam, trú tại phường Hưng Dũng, tp Vinh cho biết.
Theo bà Nguyễn Lương Hồng – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Phó ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, cho biết: “Mỗi năm nước ta cần khoảng 1.800.000 đơn vị máu điều trị. Hiện tại mới đáp ứng được 70% nhu cầu. Do vậy rất cần những tấm lòng nhân ái hiến máu bởi một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Đợt này, ban tổ chức dự kiến thu được 800 – 1000 đơn vị máu, đến hết chiến dịch hiến máu tình nguyện khả năng thu được 1.500 đơn vị máu”.