Những bạn trẻ “chết” vì Facebook

Những bạn trẻ “chết” vì Facebook
TPO – Khoe ảnh giết voọc, ngồi lên đầu rùa, khoe việc gây tai nạn giao thông làm chết người… trên Facebook, nhiều bạn trẻ bị cộng đồng mạng lên án, thậm chí đứng trước nguy cơ bị điều tra, xử lý hình sự.

Khoe ảnh giết voọc quý

Tối 16 – 7, những bức ảnh một vụ giết voọc dã man đăng tải trên facebook cá nhân của một thanh niên ở Quảng Nam lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet.

Một trong nhiều bức ảnh giết Voọc gây phẫn nộ dư luận cả trên mạng internet và ngoài cuộc sống
Một trong nhiều bức ảnh giết Voọc gây phẫn nộ dư luận cả trên mạng internet và ngoài cuộc sống.

Những tấm ảnh ghi lại một nhóm thanh niên hành hạ, giết hại hai con voọc, trong đó có một con đang mang thai. Không dừng lại ở đó, những nam thanh niên này còn trói chặt các chi, nhét thuốc lá vào miệng voọc để chụp ảnh vui đùa. Thậm chí, một số bức ảnh còn ghi lại cảnh những nam thanh niên này tạo dáng chụp ảnh với đầu, xác con vật…

Bị cộng đồng mạng, báo chí lên án, ngay sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc và nhanh chóng xác định được danh tính nhóm thanh niên này. Hiện, việc xử lý vẫn đang tiếp tục. Rất có thể, những người này sẽ bị xử lý hình sự vì săn bắt, giết hại động vật hoang dã, quý hiếm…theo quy định của pháp luật

Khoe việc đâm chết người

Đầu tháng 11 - 2011, cộng đồng mạng Việt Nam sôi sục trước những câu status vô nhân đạo của nickname “Kẹo mút chơi bời” trên mạng xã hội Facebook.

Status vô cảm của Kẹo mút chơi bời làm cộng đồng mạng phẫn nộ
Status vô cảm của Kẹo mút chơi bời làm cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo đó, tối 1 – 11, “Kẹo mút chơi bời” đăng status “Xong! Chúng tôi vừa đâm vào một ông già gần 60 tuổi… Khả năng chết” lên trang Facebook cá nhân.

Nhận được rất nhiều phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, nhưng đến chiều 2 – 11, nickname này tiếp tục viết những dòng chữ biến thái, vô nhân đạo: " Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07...".

Quá bức xúc, bằng nhiều biện pháp, cư dân mạng nhanh chóng xác định được danh tính của " Kẹo mút chơi bời" và vụ tai nạn được nhắc đến.

Sau đó, cảnh sát đã vào cuộc xác minh. Trước cơ quan chức năng, nam thanh niên này đã phải thừa nhận viết những lời lẽ phản cảm trên facebook, đồng thời đến nhà nạn nhân để xin lỗi.

Ngồi lên đầu rùa trong Văn Miếu

Cũng trong tháng 7 - 2012, trên mạng còn lan truyền hai bức ảnh ghi lại hành động khó có thể tha thứ của một nam thanh niên. Theo đó, trong một tấm hình, nam thanh niên này khoác cặp sách, mặc áo ba lỗ đen, trông có vẻ sành điệu đứng trên... đầu rùa và cười rất tươi. Trong một tấm ảnh khác, cũng nam thanh niên này ngồi "vắt chân chữ ngũ" trên... đầu rùa.

Một hành vi bị cộng đồng mạng chỉ trích vì vô văn hóa
Một hành vi bị cộng đồng mạng chỉ trích vì vô văn hóa .

Theo một số thông tin trên mạng, hình ảnh này được ghi lại ngày 12 - 7, trước đợt thi cao đẳng năm 2012. Ngay sau khi xuất hiện, nam thanh niên trong bức ảnh đã bị cộng đồng mạng lên án. Nhiều người cho rằng, đó là một hành vi vô văn hóa, không thể chấp nhận.

Hiện, cộng đồng mạng vẫn đang truy tìm danh tính thật ngoài đời của nhân vật trong hai bức ảnh nói trên.

Mắng mỏ cha mẹ vì thần tượng nhạc Hàn

Một ngày trước dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam, trên internet Việt lan tràn ảnh chụp màn hình của một nam thanh niên đăng tải dòng status (tâm trạng) với những lời lẽ không thể chấp nhận được về mẹ của mình. Cụ thể, vì một mâu thuẫn nào đó giữa hai mẹ con (được đồn đoán là do người mẹ quản lí và cáu giận với người con) mà chàng trai lên mạng xã hội, thóa mạ người sinh ra mình không tiếc lời.

Một bài viết mắng mỏ cha mẹ trên internet
Một bài viết mắng mỏ cha mẹ trên internet.

Những câu status này được dân mạng liệt vào dạng “vô giáo dục”, “láo toét”, “mất dạy”… Đồng thời, cộng đồng trẻ cũng sục sôi đi tìm chủ nhân của nó để trách móc, thậm chí là mắng chửi đứa con bất hiếu.

Vụ việc này vừa lắng xuống, thì ngay sau đó, cư dân mạng lại được phen 'sốc nặng' khi đọc bài văn bất hiếu của một teen girl có nickname Black Devil, có nội dung xúc phạm bố mẹ thậm tệ để bảo vệ nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Super Junior.

“Ông bà là cái thá gì mà ngăn cấm tôi yêu các anh? Tôi treo ảnh của các anh trong phòng ai cho phép ông (ám chỉ bố) gỡ chúng ra và đốt bỏ? Còn bà, ai cho bà cái quyền tịch thu băng đĩa nhạc của tôi, thật quá đáng? Ông bà tưởng ông bà là bố mẹ tôi thì có quyền áp đặt, ngăn cấm con cái hả?

“Các oppa tuy không nuôi tôi vì vật chất nhưng đã nuôi tôi bằng tinh thần và như đã sinh ra tôi lần thứ 2. "Với tôi giờ đây ông bà chẳng có ý nghĩa gì nữa!!!" - đứa con bất hiếu viết.

Cộng đồng mạng ngay lập tức vào cuộc. Hàng ngàn ý kiến phản hồi về vụ việc được đưa ra. Có những lời khuyên, có những lời chỉ trích, thậm chí, hàng trăm người nêu ý kiến, tìm cho ra tác giả thật ngoài đời để cho một trận đòn.

Phân biệt vùng miền

Tháng 6 - 2012, cộng đồng mạng phát sốt vì một nam sinh viên "sáng lập" ra "Hội những người ghét dân Thanh Hóa". Nam sinh viên này quê Tuyên Quang, trọ học kí túc xá, không mâu thuẫn hay bị người Thanh Hóa "làm gì", nhưng lại ghét ra mặt!

Những dòng status kỳ thị vùng miền
Những dòng status kỳ thị vùng miền.

Sinh viên này nhiều lần có những dòng viết thô tục kích động sự kì thị người Thanh Hóa, kêu gọi, nếu gặp được người nào Thanh Hóa mà có thể đánh được thì cứ đánh, không kể đó là con gái hay trai.

Anh ta viết: “Dạo này bận quá, chẳng có mấy khi vào hội chém cả... làm bọn Thanh Hóa nhởn nhơ ngoài vòng xã hội mà không ai dám kêu ca cả? Admin đề nghị anh chị em trong hội điểm danh để tiếp tục cuộc chiến tẩy chay dân Thanh Hóa cái nhỉ??”.

Sau những lời lữ xúc phạm tới người Thanh Hóa của nam sinh viên trên, nhiều người đã tìm đến kí túc xá, đòi gặp. Hoang mang trước lượng người đông đảo đòi gặp, nam sinh viên này báo cáo cho ban quản lí kí túc. Tiếp tục ban quản lí thông báo lực lượng công an tại địa bàn. Tại Hội trường của kí túc xã đã diễn ra cuộc họp và tại đây, anh ta phải xin lỗi mọi người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG