Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2014":

Những cánh hạc tri ân

Những cánh hạc trắng thả xuống biển trong Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Trường Sa
Những cánh hạc trắng thả xuống biển trong Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Trường Sa
TP - Nối tiếp chặng đường sóng, đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2014 đến thăm, giao lưu cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo của Trường Sa. Đoàn cũng có các hoạt động tri ân tới những người hy sinh vì biển đảo quê hương.

Giữa không gian lộng gió và nắng chiều 3/6, dẫn đầu đoàn Hành trình, Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn và Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, Phó

Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đã tham dự lễ chào cờ tại đảo Trường Sa.

Đoàn đã đến dâng vòng hoa và thắp những nén nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo Trường Sa; Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì chủ quyền biển đảo tại chùa Trường Sa…

Trước đó, Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988. Khi giai điệu trầm hùng của Hồn tử sĩ cất lên, những đôi mắt ngấn lệ, nước mắt nhòa dưới cơn mưa giữa trùng khơi khóc thương và tri ân những người ngã xuống. Cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ chốt giữ Gạc Ma dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Trần Văn để bảo vệ chủ quyền trước sự tấn công của kẻ thù được nhắc lại…

Cùng những vòng hoa tưởng niệm, cành hoa cúc là hàng trăm chim hạc giấy trắng được thả xuống biển xanh thiêng liêng của Tổ quốc. Được biết, đây là một trong những nghĩa cử thường có trong các đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Những hạc giấy trên vòng hoa tưởng niệm được các đại biểu trong hành trình trực tiếp làm từ đêm trước. Một số đại biểu biết gấp chim hạc đã hướng dẫn cho những bạn trẻ chưa biết và gần như cả đoàn cùng nhau làm những con hạc với lòng biết ơn sâu sắc.

Là một trong số những người lần đầu tiên gấp chim hạc, anh Nguyễn Ngọc Đức (Thái Nguyên) cho biết: “Mình cảm thấy rất ý nghĩa khi cánh chim hạc đầu tiên tự tay gấp để góp cùng cả đoàn hành trình thể hiện lòng tri ân tới những chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo, đồng thời gửi những lời ước hòa bình cho đất nước và tốt lành cho các chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển”. Bên trong nhiều chim hạc giấy tri ân, các đại biểu đã gửi những lời nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đã nguyện hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc.

Cánh thư từ đảo xa

Nơi Trường Sa thiêng liêng, những đại biểu của hành trình có dịp đóng dấu bưu điện trên đảo để gửi những cánh thư về những địa chỉ yêu thương nơi đất liền. Mỗi đại biểu có ít nhất ba phong thư và tem để gửi về. Dưới những tán xanh của bàng vuông, phong ba nơi Trường Sa, nhiều đại biểu đã ngồi viết những lá thư đặc biệt.

Anh Nguyễn Ngọc Đức chia sẻ: “Cảm giác được viết thư gửi về đất liền từ bưu điện ở quần đảo Trường Sa thật thiêng liêng, xúc động. Đó sẽ là những bức thư đặc biệt nhất trong đời tôi. Địa chỉ đầu tiên tôi gửi là Ban chấp hành Đoàn phường Tân Lập (Thái Nguyên) để chia sẻ về cuộc sống của các chiến sĩ và khung cảnh tươi đẹp nơi Trường Sa”.

Có không ít đại biểu lần đầu tiên viết thư tay để gửi người thân với nhiều cảm xúc mới lạ. Họ đã dành cả đêm để ngồi viết những dòng dung dị và xúc động kể về những ấn tượng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc; Về những chàng trai trẻ đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương…

Những cánh thư gửi về từ nơi đảo xa thêm khẳng định và nối gần hơn giữa đất liền và biển đảo của Tổ quốc; là kỷ niệm quý giá của những đại biểu được lưu giữ trong hành trình ý nghĩa đến với những nơi thiêng liêng.

Chị Trần Hương Thảo (Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn) cho biết, chị gửi lá thư chia sẻ về những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng trời vùng biển của Tổ quốc cho con để động viên con trai chị noi gương, nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân.

Tại đảo Trường Sa, đoàn Hành trình đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Nhiều vật phẩm như bức tượng Âm vang Điện Biên – Hào khí Trường Sa, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ… cũng được trao tặng. Trong đêm giao lưu văn nghệ, những khúc hát về người lính được ngân vang.
MỚI - NÓNG