Những chàng trai 'khắc tinh' của cướp

Những chàng trai 'khắc tinh' của cướp
TP - Một cảnh sát khu vực dù trọng thương vẫn truy bắt tội phạm; một 8X “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”; một thiếu úy biên phòng là nỗi khiếp sợ của bọn buôn lậu ma tuý, vừa là người thầy đáng mến của ba lớp học tình thương... Họ là những thanh niên được tuyên dương sống đẹp!

Trong danh sách những người được tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2007 của TP Đà Nẵng, có một cái tên nghe rất quen. Khi Trung tá Trần Mưu – Phó trưởng CA quận Cẩm Lệ nhắc lại, tôi mới sực nhớ, thì ra Thượng úy Ngô Tấn Lịch chính là chiến sĩ công an dũng cảm đã bị côn đồ đâm trọng thương đêm 28/6.

Tìm gặp cảnh sát khu vực phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Thượng úy Ngô Tấn Lịch trong ngày anh bận túi bụi với lớp tập huấn ở công an quận. Vất vả lắm tôi mới kéo anh xuống nói chuyện được dăm ba câu, trước mắt tôi là chàng thượng úy cao to, rắn rỏi, người đã từng nằm viện vì nhát đâm của tên Nguyễn Văn Hoàng (1986, tổ 26 phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Thượng uý Lịch vui vẻ: “Đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự dặn lòng, nhát dao ấy là lời nhắc nhở, phải kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa với những tên côn đồ nguy hiểm. Chỉ một chút lưỡng lự chùn tay là lãnh đủ với chúng”.

2 giờ sáng 29/6, Thượng úy Lịch cùng đội dân phòng phường Hoà Thọ Đông trên đường truy tìm một hung thủ giết người, đã bắt gặp một nhóm thanh niên gồm 5 nam và 1 nữ phóng vèo vèo trên 2 xe máy, chạy từ hướng Hoà Vang về trung tâm TP Đà Nẵng. Thấy có dấu hiệu khả nghi, Thượng úy Lịch quay đầu xe, đuổi theo.

Đến trước cổng trụ sở CA quận Cẩm Lệ, cả nhóm dừng lại, vây lấy anh Lịch hành hung, mặc dù trên người chàng thượng uý này vẫn đang mặc sắc phục công an.

Chúng cùng nhau “đánh hội đồng”, một tên đánh sau lưng, một tên cầm gậy xông vào trước mặt, tên còn lại lăm lăm con dao, sẵn sàng ứng chiến.

Thượng uý Lịch chỉ ứng phó được với 2 tên, và khi mà anh đang giằng co với tên cầm gậy thì một nhát dao sắc lẹm đã cắm phập vào đùi... Cả nhóm côn đồ sau đó còn làm bị thương nhẹ Thượng sĩ Trần Đình Anh Tuấn ngay trước cổng trụ sở công an quận.

Trung tá Trần Mưu – Phó trưởng CA quận Cẩm Lệ, nhận xét: “Ai cũng biết phường Hoà Thọ Đông nằm giáp ranh giữa quận Cẩm Lệ với huyện Hoà Vang, có ngã tư Hoà Cầm nên tình hình trật tự trị an có phần phức tạp hơn một số địa bàn khác. Nhưng ở đó, anh em công an luôn sát cánh với dân trong cuộc chiến đấu chống tội phạm. Một trong những chiến sĩ luôn đi sâu sát vào nhân dân, tận tụy vì công việc là thượng úy Lịch. Khi nào có cậu ấy đi phối hợp phá án là tôi yên tâm” - Trung tá Trần Mưu nói.

“Làm việc nghĩa, đôi lúc thấy mình... lẻ loi”

Những chàng trai 'khắc tinh' của cướp ảnh 1
Giám đốc 8X Bùi Đức Vinh

Ngồi đối diện tôi là chàng thanh niên đẹp trai, vạm vỡ, thoáng nhìn cũng không khó nhận ra là có võ. Tại phường Bình Hiên (quận Hải Châu), Bùi Đức Vinh  - Giám đốc Cty TNHH Đức Vinh (sinh năm 1982) được coi là người có tấm lòng nghĩa hiệp, luôn cứu người trong hoạn nạn...

Trong nhiều lần tham gia bắt cướp cũng như cứu người bị nạn, tình huống nguy hiểm cách đây 3 tháng khiến Vinh nhớ nhất.

Vinh kể: “Sáng hôm đó (3/7), khi đi tập thể dục qua đường Đào Tấn (phường Bình Hiên, TP Đà Nẵng), tôi thấy có nhóm 8 tên thanh niên dùng dao chặn đánh, cướp xe đạp của hai em nhỏ. Vì mới sáng, đường vắng nên tiếng kêu cứu của hai em không ai nghe. Tôi vội ra tay giúp 2 em. Bọn chúng bỏ chạy, cầm theo chiếc xe đạp cướp được”.

Nhiều nhân chứng kể lại rằng, buổi sáng hôm đó, một quãng dài của đường Trưng Nữ Vương bị náo loạn bởi một anh thanh niên to cao đuổi theo toán cướp cạn 7 – 8 tên. Đến trước cổng trường mẫu giáo Ánh Hồng, bọn chúng bất thần quay lại, dùng dao tấn công anh thanh niên. Tuy chỉ một mình, nhưng anh chàng này cũng kịp quật ngã tên cầm dao, lấy lại xe đạp giao cho công an.

Vinh trầm ngâm: “Đuổi đến trước cổng trường mẫu giáo, ba tên cướp quay lại đánh tôi, lúc đó có một nhóm thợ xây cùng mấy người ngồi cà phê, tôi hô hào cùng bắt cướp nhưng chẳng ai động tay. Nếu lúc đó có vài người giúp, chắc là bắt được cả 3 đứa luôn!”.

Vinh kể, có lần vào Sài Gòn công tác, anh chứng kiến 3 thanh niên tông xe một cụ già, xong bỏ chạy, anh ngạc nhiên là người đi đường đông như thế song ai cũng làm như không biết. Chỉ đến khi Vinh phi xe đuổi theo, lớn tiếng hô hào mọi người thì mới có một vài người giúp sức, tóm gọn 3 tên thanh niên gây tai nạn bỏ chạy.

“Tính em từ nhỏ tới lớn là thế, hễ cứ thấy người bị nạn, hễ thấy chuyện gì bất bình là nhảy vô. Riết rồi quen chứ cũng chẳng giỏi giang gì, nhiều người gặp trường hợp như em cũng hành động vậy cả thôi. Thế nhưng, nhiều lúc nhìn người ta thờ ơ mà buồn…”.  

Danh sách tuyên dương thanh niên sống đẹp, quên bản thân mình vì mọi người mà Hội Liên hiệp thanh niên Đà Nẵng lập ra còn dài. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp giới thiệu tiếp với bạn đọc những gương mặt tuyệt vời đó.

Chị Đặng Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng cho biết, đây là lần thứ ba Hội LHTN thành phố tuyên dương Thanh niên sống đẹp và cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố sắp tới.

15 gương mặt được tuyên dương là những ĐVTN, cán bộ Đoàn xuất sắc trong học tập, lao động, luôn thể hiện lý tưởng mình vì mọi người.

Ngoài những cán bộ Đoàn xuất sắc thì 3 gương mặt kể trên là những điển hình của tuổi trẻ dũng cảm, đấu tranh chống lại cái ác. Họ là những tấm gương trong hàng ngàn tấm gương khác chưa được kể tên, xứng đáng để các bạn trẻ noi theo”.

MỚI - NÓNG