Những cô gái Việt và giấc mơ đi để lớn hơn

Những cô gái Việt và giấc mơ đi để lớn hơn
TPO – “Nhìn thấy nhiều hơn sẽ hiểu hơn, sẽ đánh giá ít đi, dễ dàng chấp nhận sự khác biệt” là chia sẻ của Huyền Chip, cũng như suy nghĩ của HHTGNV Ngô Phương Lan.

>Đi nhờ xe ở Israel
>Bộ tộc lấy đĩa làm môi
>Bí kíp độc hành xuyên hành tinh

Bằng những trải nghiệm của mình qua những chuyến đi, Khánh Huyền, Phương Lan, Hương Thảo đã chia sẻ với các bạn trẻ trong chương trình TedxYouth@Hanoi diễn ra tại Hà Nội (chiều 5-8).

Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền Chip) được biết đến với thành tích ấn tượng: du lịch qua 25 nước thuộc nhiều châu lục khác nhau trên thế giới với 700 USD trong túi. Chuyến phiêu lưu có phần liều lĩnh được Huyền thực hiện khi tròn đôi mươi.

Như vẻ trẻ trung, năng động của mình, diễn giả Khánh Huyền xuất hiện áo sơmi, quần jeans. Chất giọng hài hước, Huyền mở đầu bài nói của mình về không bình đẳng trong du lịch. “Anh không thể tin được có một người đi du lịch đến từ đất nước Việt Nam” – Huyền kể lại.

Cô gái trẻ này lí giải về sự không bình đẳng ấy xuất phát từ lí do kinh tế tài chính, về văn hóa xê dịch. Du lịch là đặc quyền của những quốc gia phát triển. Đó là về tài chính; rào cản visa. Nước nghèo sẽ làm công việc bất hợp pháp.

Nhưng điều quan trọng hơn, xuất phát từ hộ chiếu, Huyền nói “lí do chính là hộ chiếu, hộ chiếu Việt Nam không có cơ hội du lịch như hộ chiếu nhiều nước khác. Du lịch từ Việt Nam sẽ khó khăn hơn nước Anh, nước Pháp…”

Du lịch mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và những người xung quanh. “Du lịch không chỉ ích bân thân mà còn cho những người xung quanh. Sự hiểu biết lẫn nhau sẽ giúp ta chung sống hòa bình. Chúng ta sợ cái gì không hiểu, sợ những gì khác biệt. Du lịch là cơ hội trực tiếp để ta hiểu những người xung quanh mình. Nhìn thấy nhiều hơn sẽ hiểu hơn, rồi đánh giá ít đi và dễ dàng chấp nhận sự khác biệt hơn. Khác biệt để làm thế giới này đa dạng hơn, chứ không phải để người ta ghét bỏ lẫn nhau.” – Huyền chia sẻ.

“Những gì mình học được trong hai năm mình đi cũng quan trọng không kém những gì mình học được trong 12 năm trên ghế nhà trường. Mình học được lịch sử, chính trị, văn hóa…” – Huyền bộc bạch.

Huyền nhắc lại lần đi theo một đoàn làm phim, cô bắt đầu làm diễn viên quần chúng ở Bollywood, viết bài cho các website tiếng Anh, chạy bàn, phát tờ rơi… ở Ấn Độ; hay học được những kỹ năng khác mà trước đây không có như học bơi, leo núi…

“Nếu ở nhà, bạn sẽ luôn đối diện với những hoàn cảnh như nhau. Cuộc sống hằng ngày không có nhiều biến động. Nhưng khi mình đi mỗi hoàn cảnh ta lại đặt được những hoàn cảnh khác nhau, mình sẽ phản ứng như thế nào. Mình học được cách sống độc lập, rèn luyện khả năng chịu đựng, thích nghi…”.

Kết thúc bài nói của mình, Huyền mượn một câu danh ngôn, để gửi tới các bạn trẻ thông điệp đi để trưởng thành hơn: “Thế giới như một quyển sách, những người không đi chỉ là một trang thôi”.

Hiện tại, Khánh Huyền đang là chủ nhân blog về công nghệ Chip 2.0, admin fanpage: Xách ba-lo lên và đi, Travel and Write; Huyền cũng đang viết những trang cuối cùng của cuốn sách “Xách ba-lo lên và đi” và thực hiện “Du lịch ba-lô”.

HHTGNV Ngô Phương Lan: Hiểu người, người sẽ hiểu ta
HHTGNV Ngô Phương Lan: Hiểu người, người sẽ hiểu ta.

Hiểu người, người mới hiểu ta

Những chuyến đi mở ra cho ta những chân trời mới, hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, mang tới hòa bình. Cũng có những suy nghĩ như vậy, Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan đến với sự kiện "Vượt qua giới hạn" với tư cách là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển kinh doanhđã mang tới bài nói “Hiểu người, người mới hiểu ta”.

Cô đã chia sẻ với các bạn trẻ về việc tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau là điều khá quan trọng trong việc hội nhập với thế giới. “Mở rộng tấm lòng của mình và hãy hiểu biết người đối diện, trước khi đánh giá họ” – Phương Lan nói.

Ngô Phương Lan không ngần ngại nói về những trải nghiệm của bản thân khi đi cùng gia đình đến nhiều quốc gia trên thế giới. Cô lấy ví dụ việc đếm số bằng cách giơ các ngón tay với mỗi nước lại có ý nghĩa khác nhau, nếu không tìm hiểu kĩ thì có thể gây khó chịu với người bản địa.

Mỗi cử chỉ trong mỗi nền văn hóa lại có những ý nghĩa khác nhau
Mỗi cử chỉ trong mỗi nền văn hóa lại có những ý nghĩa khác nhau.

Với Ngô Phương Lan cuộc sống là quá ngắn ngủi thế nên các bạn trẻ cần tìm cơ hội để tiếp xúc, để được hội nhập với bạn bè trên toàn thế giới. Phong cách giản dị và gần gũi của Phương Lan đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trẻ đến tham dự.

“Nhận thức sự tương đồng, khác biệt giữa các nền văn hóa là rất quan trọng. Từ đó tránh được những sự xúc phạm” – Phương Lan kết luận.

Trong chương trình còn có Nguyễn Hương Thảo (Đạt giải nhì Vietnam’s Got Talent) – với thông điệp “cứ thử làm đi” qua bài nói cùng tên. Cô gái trẻ đầy hoài bão này chia sẻ: “Tôi muốn đi đây đi đó. Bên cạnh đi học, tôi có gắng làm thêm 20 tiếng một tuần để đi học, đi du lịch. Trong quá trình đó, tôi khám phá được bản thân (trước đó tôi nghiêm khắc với bản thân, với người khác) tôi có thể sống chậm lại, quan sát những người xung quanh để thấy sự khác biệt, để tôn trọng họ”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG