Những góc khuất hậu phương…

Những góc khuất hậu phương…
TP - Bố có nhân tình, vợ đòi ly dị, con đi bụi, người yêu bỏ... Những góc khuất này nơi hậu phương hiếm người lính nào muốn bày tỏ. Nỗi niềm ấy được họ cất sâu dưới đáy ba-lô, để hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân.
Những góc khuất hậu phương… ảnh 1
Chiến sỹ Đoàn B29 Đặc công và những lá thư từ hậu phương - Ảnh: T.H

Cách đây ba tháng, thiếu úy Lê Thanh Bình (*) nhận được điện thoại của em gái từ Thanh Hóa cho biết, nhiều người xì xào bố anh thường có hẹn với một cô giáo góa chồng, mẹ anh trở thành thám tử bất đắc dĩ.

Khi biết sự thật, bà không chịu nổi và ngã bệnh. Mầy mò biết được số điện thoại của cô giáo kia, Bình nhiều lần gọi điện thoại, yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với bố anh, nhưng không có kết quả.

Cuối cùng, anh phải trình bày với chỉ huy xin nghỉ phép. Thiếu úy Bình đã tìm gặp người tình của bố mình để nói chuyện… Hiện tại, mối tình ngang trái ấy có vẻ đã kết thúc.

Cưới vợ xong, trung úy Nguyễn Thành Long (quê Phú Thọ) nhận công tác mới tại Bình Dương. Những ngày đầu xa quê, anh chỉ biết lao vào công việc để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhất là người vợ trẻ mới bén hơi nhau chưa đầy tháng.

Qua kỳ nghỉ phép năm thứ nhất, anh chưa kịp mừng thì nhận tin vợ bị sảy thai. Kỳ nghỉ phép năm sau, anh háo hức trở về nhưng sau đó lại phải nén tiếng thở dài khi cầm giấy ra viện của vợ. Bác sĩ khuyên vợ chồng anh nên “kiêng cữ” một thời gian, vì vợ anh còn mắc thêm một bệnh phụ nữ khác.

Kỳ nghỉ phép năm thứ ba, chiếc ba-lô chất đầy những món quà cho vợ nằm chỏng chơ góc nhà. Vợ anh đi nghỉ mát cùng đồng nghiệp, dù biết tin chồng về.

Sau một tuần nhẫn nại chờ đợi, anh nhói lòng khi cô ấy dửng dưng: “Xin anh trả lại tự do cho em” và chìa ra lá đơn ly hôn.

Nhận nhiệm vụ ở vùng đất cực Nam của Tổ quốc được hai năm, đại úy Trần Đình Khôi được tin con gái đầu lòng bỏ nhà đi bụi. Vợ anh bận công tác tối ngày, anh lại ở xa nên không có thời gian kèm cặp con cái.

Tức tốc trở về Hà Nội cùng người thân, tìm được con gái trong những ngày giáp Tết 2007, anh điếng lòng khi nghe con nói: “Con lớn rồi. Con tự quyết định được cuộc sống. Bố mẹ cứ đi mà làm việc đi…”.

Kết hợp dạy bảo, khuyên răn bằng cả biện pháp “mạnh” và “nhẹ” nhưng cô bé 13 tuổi vẫn trơ trơ. Anh bàn với vợ gửi con về quê nhờ ông bà, chú bác trông nom giúp.

Đến nay, kết quả chưa khả quan lắm, song cô bé đã phần nào hạn chế được việc “chát chít”, hẹn hò chúng bạn bỏ nhà đi chơi.

Nhiều mối tình của các chàng sĩ quan trẻ tan vỡ chỉ vì họ ở xa người yêu quá.

Trung úy Phạm Xuân Quang (quê Hải Dương) sau khi tốt nghiệp được phân công vào Nam công tác. Anh và người yêu vẫn thư từ trao đổi thường xuyên, với những lời hẹn ước có cánh.

Cô gái mua vé máy bay từ Hà Nội vào Nam để thăm anh, khuyên anh mau chóng tìm cách chuyển về gần cô. Vì mới ra trường, anh muốn tự khẳng định bản thân ở mảnh đất phương Nam. Không cùng nhìn về một hướng, họ chia tay sau gần 5 năm đính ước.

Còn thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Công Dũng (đang công tác tại một đơn vị đóng quân ở dải đất biên giới phía Bắc), sau gần 10 năm vợ bỏ đi vì chê anh không biết làm ra nhiều tiền, niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là con gái rất ngoan, học giỏi và thương bố.

Với anh, cháu chính là động lực để anh vượt qua những nhiệm vụ nguy hiểm và nhiều cám dỗ trong khi thực hiện công việc. Những ngày phép quý giá, anh đều tranh thủ bắt xe khách về Thái Bình thăm mẹ và con gái.

Nhìn mái tóc bạc phơ của mẹ và nghe tiếng cười trong trẻo của con, anh vội quay đi chấm những giọt nước mắt… 

Dù hoàn cảnh éo le đến mấy, nhưng người lính vẫn luôn biết vượt lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy Khôi, trung úy Long, thiếu úy Bình năm nào cũng được khen thưởng về thành tích công tác.

Trung úy Quang ba năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Thiếu tá Dũng là một điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.