Những món quà Valentine vượt đại dương

Những món quà Valentine vượt đại dương
TPO - Với du học sinh đang sống, học tập tại nước ngoài, Valentine trở thành ngày tôn vinh tình yêu và sự sáng tạo. Không có hoa hồng, sôcôla, họ tự tay tạo nên những món quà cho người yêu bằng tất cả nỗi nhớ thương.
Những món quà Valentine vượt đại dương ảnh 1
Tấm bưu thiếp mà Đức chuẩn bị tặng bạn gái nhân ngày Valentine

Bạn bè vẫn nói chuyện tình yêu của Tuấn Hải - du học sinh tại Úc là chuyện tình vượt không gian. Là người nhút nhát, lại không có nhiều cơ hội gần nhau (cô bạn của Hải đang học Thạc sỹ tại Canada) nên dù thầm yêu cô bạn thân được 2 năm Hải vẫn chưa dám nói.

Sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết tâm “liều mạng” tỏ tình. Trong Ngày lễ Valentine, Huyền - cô bạn của Hải, nhận được 1 loạt tin nhắn. Tin đầu tiên: “Chúc mừng ngày Valentine!”, tin thứ hai được gửi sau đó 5 phút: “Chúng ta đừng làm bạn của nhau nhé... ” và 5 phút sau là tin nhắn “Bởi vì anh yêu em!”

Đang choáng váng bởi lời tỏ tình như vũ bão thì Huyền thấy... Hải ôm bó hoa hồng đứng trước của phòng trọ. Và tình yêu của họ bắt đầu.

Hải tâm sự: “Yêu nhau được 1 năm rồi mà giờ mình vẫn còn run. Hồi đó vét hết tiền tiết kiệm để mua vé bay sang Canada, lúc ấy đâu có kịp nghĩ gì ngoài chuyện phải tỏ tình, khi đứng ngoài cửa gửi tin nhắn mới thấy sợ. Nhỡ cô ấy từ chối thì chẳng biết phải làm sao” - Hải bồi hồi nhớ lại.

Vĩnh Đức, hiện đang học năm thứ 3 trường Giao thông vận tải tại thành phố Saint Petersburg, LB Nga, ngậm ngùi tâm sự: “Yêu nhau được 3 tháng thì phải xa nhau hơn 1 năm. Có xa rồi mới biết nhớ người yêu là khổ nhất, đặc biệt là vào ngày lễ Valentine. Tôi sẽ lên mạng nói chuyện và tặng quà cho cô ấy”.

Món quà của Đức dành cho bạn gái là một tấm bưu thiếp tự tay Đức sáng tạo trên corel. Nhưng để ấn tượng hơn và không bị “đụng hàng”, Đức dùng chương trình media ghi âm lời chúc Valentine và cả những lời động viên của mình rồi gửi cho bạn gái.

“Chắc cô ấy sẽ rất vui khi nhận được tấm bưu thiếp có giọng nói của người yêu. Sau này, mỗi khi cô ấy bất chợt buồn hoặc nhớ tôi, cô ấy không cần phải qua một loạt công đoạn: nhắn tin, hẹn giờ rồi cùng lên mạng chat mà chỉ cần mở máy và... nghe tiếng của tôi”.

Tình yêu và sự ngọt ngào được tôn vinh bằng hoa hồng và sôcôla là những món quà phổ biến trong ngày lễ Tình yêu, nhưng đối với những sinh viên quanh năm “mặc quần thủng túi”, đặc biệt là những sinh viên đang học tập tại nước ngoài, thì đó quả là những món quà xa xỉ. Bởi “tiền vận chuyển về Việt Nam đắt gấp mấy chục lần giá tiền của món quà” và “không phải lúc nào cũng được như mong muốn”.

Anh Hải Anh, du học sinh tại Mỹ, người đã “trường kỳ” 4 năm học phải xa người yêu, chia sẻ kinh nghiệm: “Valentine đầu tiên, tôi mua một món quà tặng bạn gái gửi về Việt Nam với kinh phí bưu điện gấp 10 lần món quà nhỏ xíu, nhưng phải sau 1 tháng cô ấy mới nhận được. 1 tháng đó chúng tôi chiến tranh lạnh vì cô ấy nghĩ tôi “nổ”.

Từ đó, tôi thường gửi những món quà tinh thần nhân ngày lễ tình yêu. Tôi lập 1 blog tình yêu để tặng riêng cô ấy và để cô ấy cùng tôi có cơ hội “chăm chút” tình yêu của mình.

Năm nay tôi tranh thủ sưu tầm hơn 100 câu chuyện tình đêm Valentine bằng tiếng Anh trên blog để tặng cô ấy. Nó vừa giúp cho cô ấy đỡ cô đơn, vừa nâng cao trình độ tiếng Anh".

Những món quà dành cho ngày lễ Valentine tặng người mình yêu đôi khi chỉ là những món quà tinh thần nhưng đó lại có ý nghĩa rất khó quên trong câu chuyện tình của từng người. Còn bạn, bạn dành bất ngờ gì cho "một nửa" của mình?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.