Những người trẻ chọn giáo dục đặc biệt để gắn bó cuộc đời

Nguyễn Ngọc Ly, sinh viên năm thứ 3, Khoa Giáo dục đặc biệt, ĐH Sư phạm 1 Hà Nội.
Nguyễn Ngọc Ly, sinh viên năm thứ 3, Khoa Giáo dục đặc biệt, ĐH Sư phạm 1 Hà Nội.
TP - Chúng tôi tới Trường ĐHSP Hà Nội, thăm Khoa Giáo dục đặc biệt để đi tìm câu trả lời: Trong khi người trẻ hiện nay có rất nhiều lựa chọn hướng nghiệp, vì sao lại có những người trẻ chọn giáo dục đặc biệt để gắn bó cuộc đời?

Nguyễn Ngọc Ly, sinh viên năm thứ 3, Khoa Giáo dục đặc biệt, tâm sự cởi mở: “Ban đầu cá nhân em cũng như nhiều bạn khác ở lớp vào khoa do điểm thi đại học thấp, trượt nguyện vọng ở các trường khác. Khó khăn lớn nhất là về nhà, chính người nhà không hiểu sau này em ra trường sẽ làm gì, dạy cái gì? Có người hỏi: Giáo dục đặc biệt là khoa gì? Ngay trong trường nhiều bạn sinh viên năm thứ nhất, thứ hai có khi còn không biết đến sự tồn tại của khoa này”.

Mặc dù, không nhận được nhiều ưu ái từ ánh nhìn của cộng đồng song Nguyễn Ngọc Ly chưa bao giờ  hối hận về sự lựa chọn của mình. Cô cảm thấy, càng học càng vui, các giảng viên trong khoa quan tâm nhiệt tình đến sinh viên, có thể giải đáp thắc mắc 24/24 giờ cho sinh viên, thông qua bất kể hình thức liên lạc nào, kể cả tin nhắn điện thoại. Các bạn trẻ của khoa không ngại khi tiếp xúc với trẻ tự kỉ: “Các bé tự kỉ gặp đôi lần còn ngại ngần, xa lạ nhưng khi quen rồi, các bé cũng cười tít mắt luôn”.

Trong khi sinh viên nhiều khoa lăn tăn về “đầu ra” khi tốt nghiệp, thì sinh viên khoa giáo dục đặc biệt lại tự tin: “Cơ hội việc làm theo như hứa hẹn ban đầu của các cô là tốt nhưng em cảm nhận thực tế còn tốt hơn lời hứa hẹn của các cô. Hiện tại bây giờ rất nhiều phụ huynh có con tự kỉ muốn mời sinh viên về gia sư tại nhà. Ở khoa này, chúng em được tham gia nhiều sự kiện, được tiếp xúc với nhiều tổ chức nước ngoài, rất thích”.

MỚI - NÓNG