Những nữ tuyên truyền viên trẻ H+ xuất sắc

Những nữ tuyên truyền viên trẻ H+ xuất sắc
TPO - Ngày 30-11, tại Hà Nội đã diễn ra Chung kết “Hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/ AIDS toàn quốc 2010” với sự hiện diện của không ít các gương mặt nữ trẻ đang ở lứa tuổi 20.

Khát vọng xóa bỏ… kì thị

Tất cả thành viên của các đội có mặt trong hội thi đều là những gương mặt tiêu biểu cho tuyên truyền viên đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Họ tham dự cuộc thi với mong muốn xóa bỏ ranh giới kì thị giữa xã hội với người bị nhiễm bệnh HIV.

Nguyễn Linh Thư (tuyên truyền viên tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận)
Nguyễn Lê Anh Thư (tuyên truyền viên tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận).

Như lời bộc bạch chia sẻ của Nguyễn Lê Anh Thư (tuyên truyền viên tỉnh Ninh Thuận): “Em thấy nhiều người hay kì thị, phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV. Tham dự cuộc thi em muốn bổ sung thêm kiến thức mà mình còn thiếu còn yếu về HIV/AIDS. Từ đó sẽ tiếp tục truyền thông để mọi người hiểu rõ về HIV,góp phần gắn kết cộng đồng với người bị bệnh khăng khít như anh em một nhà; hết sự phân biệt…”

Những người trẻ coi đó là trách nhiệm không phải của riêng ai. Mọi người phải cùng chung nhau giải quyết ngừa bệnh. Với một cán bộ Đoàn, Trần Thanh Ngọc Thanh Loan (đơn vị Cần Thơ) thì tâm niệm: “Như bạn cũng biết công tác Đoàn có nhiều mảng, thì người đoàn viên cũng phải biết nhiều. Đặc biệt là công tác truyền thông của HIV – vì đây là một đại dịch lớn, không phải của riêng một nước nào”.

Hồ Thị Mộng Thúy luôn tích cực tham gia hoạt động Đoàn trường và hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
Hồ Thị Mộng Thúy luôn tích cực tham gia hoạt động Đoàn trường và hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

Cũng với suy nghĩ ấy, mặc dù là sinh viên năm cuối khoa Thông tin – Thư viện (ĐH Văn hóa, Bến Tre), nhưng Hồ Thị Mộng Thúy vẫn rất tích cực tham gia hoạt động truyền thông phòng chống căn bệnh thế kỉ. Cùng với Thanh Loan, Anh Thư Mộng Thúy cũng có tên tuyên truyền viên xuất sắc, được Giám độc trung tâm giáo dục sức khỏe Trung ương khen tặng.

Khát vọng về một thế giới bình đẳng giữa những người bình thường và những người mắc bệnh thế kỉ ấy, được thể hiện trong không ít tiểu phẩm dự thi: “Cánh cửa’ của đoàn Cần Thơ; “Hãy tin vào ngày mai” – đoàn Ninh Thuận,…

Không ngừng hoàn thiện mình

Để thực hiện khát vọng đó, cùng với những người lớp trước, các bạn trẻ Loan, Thư, Thúy… không ngừng hoàn thiện mình về kiến thức bệnh HIV/AIDS, vốn sống và những kĩ năng khác.

Nguyễn Lê Anh Thư còn nhớ: “Ngày đầu em lơ ngơ lắm. Cứ băn khoăn không biết mình gặp họ mình sẽ nói gì, làm gì... Lại cũng chưa hiểu hết về HIV để phòng tránh”. Không ngừng học hỏi từ các anh chị đi trước; lại thêm sự xông xáo, giờ Thư đã tự tin để nói “Kiến thức lúc nào cũng ở trong đầu mình rồi”.

Thanh Loan tại hội thi
Thanh Loan tại hội thi.

Tham dự Hội thi cũng chính là cách để nắm bắt nhiều thông tin hơn, hiểu về những người mắc bệnh hơn… và cả văn hóa vùng miền. Thanh Loan cho biết: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của em không chỉ được thăm thủ đô, mà còn là được học hỏi thêm kĩ năng trong công tác truyền thông của các tỉnh bạn khác. Như hồi nãy, với phần dự thi của đội bạn ở tỉnh Đắc Lắc em có dịp hiểu thêm một nét văn hóa của người dân tộc TN”.

Tâm sự nữ tình nguyện viên trẻ

Lần đầu đến với Hà Nội các nữ tuyên truyền viên như Anh Thư, Mộng Thúy, Thanh Loan… đều có cho mình những ấn tượng về Hà Nội.

Một Hà Nội se lạnh chớm đông. Mà với Mộng Thúy là “Trong Nam cứ nghĩ ngoài này lạnh lắm nên em mang rất nhiều áo gió. Nhưng ra đến nơi, em thấy không khí thật mát mẻ”; Còn với cô gái miền Tây Nam Bộ Thanh Loan lại cảm thấy “ thời tiết Hà Nội lạnh lắm. Em chưa quen”… Một Hà Nội “dễ mến với những người nhiệt tình và chân thật, nhất là lúc đi mua sắm”.

Nhưng những ấn tượng đẹp về Hà Nội vẫn không làm vơi những trăn trở của họ - tuyên truyền viên trẻ. Như Thanh Loan chia sẻ:

"Trong thực tế công tác truyền thông HIV tại địa phương, những người lớn tuổi có kinh nghiệm để tiếp cận với các đối tượng. Còn những người trẻ như mình, dường như các gia đình vẫn chưa đặt niềm tin thực sự…"

Giúp những mảnh đời HIV/AIDS bước qua cánh cửa của kì thị, hòa nhập với cộng đồng
Giúp những mảnh đời HIV/AIDS bước qua cánh cửa của kì thị, hòa nhập với cộng đồng.

Bởi vậy, những tuyên truyền viên, nhất là người trẻ, luôn cố gắng dến với những mảnh đời HIV/AIDS bằng cái tâm và không ngừng hoàn thiện mình…

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.