Báo động nạn bạo lực học đường

Những trận hỗn chiến ghê người

Những trận hỗn chiến ghê người
Những xích mích, kèn cựa tuổi học trò giờ đây dễ dàng biến thành những cuộc hỗn chiến. Tham gia  những cuộc hỗn chiến này còn có bóng dáng của các đối tượng côn đồ, đâm thuê chém mướn.

>> 'Ngựa chứng' sân trường

Những trận hỗn chiến ghê người ảnh 1

“Hàng nóng” (dao Thái Lan, kiếm, mã tấu) của một số HS Trường Marie Curie và Trường Huỳnh Thúc Kháng bị Công an P.7, Q.3, TP.HCM thu giữ - Ảnh: Tuổi trẻ

Chỉ cần nghe loáng thoáng mình bị nói xấu hoặc có va chạm nhỏ trong lớp, hay chỉ đơn thuần "nhìn đểu" hoặc nhìn thấy ghét... có thể biến thành những cuộc hỗn chiến.

Xích mích nhỏ, hậu quả lớn

Ngày 16-4, trong lúc đùa giỡn, Phạm Anh Hậu, HS Trường THPT dân lập Huỳnh Thúc Kháng (thuê mặt bằng tại Nhà văn hóa Thiếu nhi TP, địa chỉ P.7, Q.3, TP.HCM), dùng đũa ăn cơm ném vào người Phạm Điền Phương, bạn học cùng lớp, nhưng không may trúng mặt em Phan Ngọc Nhật.

Nhật bực tức hỏi: "Ai chơi kỳ vậy?", thì Hậu sấn tới thách thức: "ĐM mày nói gì?".

Nhật không nói gì rồi lẳng lặng đón xe ôm ra siêu thị Co-op Mart (Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) mua một con dao Thái Lan lận lưng quay về phòng nội trú rượt chém Hậu gây thương tích.

Nhật tiếp tục quơ dao trúng vào đùi một em HS đang đứng gần đó. Bảo vệ trường khống chế, tước dao và mời công an đến giải quyết.

Tối 3-9, hai nhóm HS của trường THPT ở Q.Bình Thạnh kéo theo nhiều đối tượng ngoài xã hội mang mã tấu, dao đến bờ sông Thanh Đa hỗn chiến khiến ba nạn nhân bị đâm phải đưa đi cấp cứu.

Trước đó, hai nhóm HS này đã có cuộc đụng độ nhau nhưng bị lực lượng công an, dân phòng ngăn chặn.

Mới đây, nhà trường và Công an P.7, Q.3 đã kịp thời ngăn chặn một vụ đánh nhau bằng dao và mã tấu giữa hai nhóm HS của Trường trung học dân lập Huỳnh Thúc Kháng.

Do hôm trước có xích mích nên hai nhóm hẹn nhau hôm sau sẽ "giải quyết sòng phẳng". Một nhóm gồm ba HS kéo theo một số đối tượng mang theo "hàng nóng" phục sẵn trong một quán cà phê trước cổng trường.

Khi bị thầy giáo phát hiện cả nhóm tháo chạy bỏ lại một bao vợt tennis bên trong đựng hai con dao, một kiếm, một mã tấu.

Trung tá Phạm Văn Kim, trưởng Công an P.7, Q.3, cho biết: "Tài liệu về các vụ đâm chém, thanh toán giữa các băng nhóm HS trên địa bàn P.7, Q.3 nhiều lắm. Phức tạp nhất là các Trường THPT Marie Curie và Trường THCS Lê Lợi. Trường Marie Curie thường xuyên xảy ra đánh nhau.

Trường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng thỉnh thoảng có xảy ra vài vụ. Nguyên nhân quanh đi quẩn lại chuyện yêu đương, ghen tuông cho đến... một cái nhìn vu vơ...".

Mượn tay côn đồ giải quyết mâu thuẫn

Theo điều tra, một trong những hiện tượng đáng báo động đó là tình trạng HS cấu kết, thuê mướn các đối tượng côn đồ ngoài xã hội để giải quyết mâu thuẫn, thẳng tay đâm chém nhau như giới giang hồ.

Nhiều nạn nhân bị đánh tơi tả, thậm chí bị đâm trọng thương nhưng hung thủ thì lạ hoắc. Chỉ khi công an vào cuộc điều tra thì "chân dung" kẻ chủ mưu mới lộ diện.

Vụ mới nhất xảy ra ngày 15-11 liên quan đến HS Trường THPT Diên Hồng (P.14, Q.10, TP.HCM). Giờ ra chơi, em Phạm Khoa Nguyên (HS lớp 9/1) bị ai đó đánh nhẹ sau lưng. Nguyên quay lại thấy em Minh Nhật (HS lớp 8) liền hỏi: "Tại sao mày đánh tao?".

Hai bên xông vào cự cãi rồi đường ai nấy đi. Nguyên gọi điện cho Trương Trần Thế Anh (19 tuổi, ngụ P.7, Q.3), chơi chung nhóm ngoài xã hội, đến đón đường trả thù. Thế Anh rủ thêm Đỗ Lê Hoàng (20 tuổi, ngụ P.7, Q.3) mang dao đến cổng Trường Diên Hồng chờ sẵn.

Tan trường, Nguyên ra trước và chỉ mặt "địch thủ” cho Anh, Hoàng chém. Do nhìn gà hóa cuốc nên Hoàng đã chém nhầm em Nguyễn Xuân Vinh (HS lớp 11B7) gây thương tích khá nặng.

Công an Q.10 đã bắt khẩn cấp Đỗ Lê Hoàng và Trương Trần Thế Anh. Hai tên này khai ra kẻ chủ mưu là Phạm Khoa Nguyên. Nguyên khai do biết Minh Nhật có nhiều bạn ngoài xã hội, sợ mai mốt bị đánh nên thuê người... đánh trước.

Theo hồ sơ, trước đó vào khoảng tháng 9-2007, Nguyên từng nhờ Thế Anh thuê giang hồ "xử tội" một HS cùng trường nhưng do giám thị phát hiện kịp nên cuộc thanh toán bị chặn đứng.

Nghiêm trọng nhất là vụ hai nhóm HS Trường THPT tư thục Á Châu (Q.Tân Bình) hỗn chiến bằng mã tấu làm chết một em HS và ba em khác bị thương.

Trong lúc đùa giỡn Lê Anh Duy (16 tuổi, HS lớp 10) cự cãi với Nguyễn Tấn Trường Giang (16 tuổi, học lớp 10A5). Giang rủ 6-7 thanh thiếu niên ở bên ngoài chặn đường đánh Duy gãy tay.

Ngày 5-5, Duy gọi thêm Đào Anh Tuấn (16 tuổi, lớp 10A4), Nguyễn Thành Hưng (17 tuổi, lớp 11/12), Tô Võ Thành Đạt (17 tuổi, lớp 10A4) cùng mười thanh thiếu niên khác mang theo ba mã tấu, một tuýp sắt bỏ trong túi cầu lông tập trung trước cổng trường để quyết chiến với nhóm của Giang.

Phía bên kia, Giang tập hợp Khoa, Thịnh, An, Viễn, Đăng (HS lớp 10A7) và mười thanh thiếu niên ở khu vực chợ Ông Tạ chuẩn bị sẵn hung khí để nghênh chiến.

Vừa giáp mặt cả hai nhóm xông vào vung mã tấu chém nhau loạn xạ. Khoa chém trúng vào ngực của Đạt. Đạt chạy được khoảng 10m bị Thịnh đuổi theo đâm một nhát vào lưng. Đạt bị trọng thương, bò vào hẻm cụt kêu cứu.

Đạt bị đâm đứt động mạch thận trái và đã chết tại bệnh viện, năm HS khác của cả hai nhóm bị thương ở đầu, tay, chân... Ngày 16-5, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bảy đối tượng liên quan đến vụ thanh toán rùng rợn trên.

Trước tình trạng bạo lực học đường đang diễn ra khắp nơi, nhiều HS rơi vào tình trạng thường xuyên bị đe dọa đến tính mạng, phụ huynh lo lắng không yên. Trong khi đó đối tượng côn đồ đánh đập, đâm chém HS vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đâu chỉ có "đấng mày râu"

Bạo lực không dừng lại ở đối tượng HS nam mà ngay nữ sinh cũng không thua kém. Vụ năm nữ sinh hành hung cô giáo xảy ra vào chiều 29-11 tại Bình Dương là một minh chứng.

Trên đường đi làm về, cô Vũ Thị Tho - giáo viên môn thể dục thể chất, kiêm giám thị Trường cao đẳng dân lập Kỹ thuật Bình Dương - bị một nhóm năm nữ sinh kè xe theo và có lời lẽ miệt thị, khiêu khích.

Một nữ sinh vọt xe lên chặn xe cô Tho lại rồi lạnh lùng túm tóc cô Tho ghìm xuống đường và lôi đi. Ngay lúc đó, ba nữ sinh trờ tới định đánh "hội đồng" nhưng không làm được vì người đi đường kịp thời can ngăn, hô hoán.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tên là Thanh Khôi và Nguyễn Hoàng Phương Nhân, đều là học sinh lớp 12 Trường THPT Trịnh Hoài Đức (Thuận An, Bình Dương); người thứ ba tên Đỗ Thị Cẩm Vân, sinh viên lớp thư ký văn phòng Trường CĐ dân lập Kỹ thuật Bình Dương.

Hai nữ sinh còn lại chạy thoát. Nguyên nhân do buổi sáng hai nữ sinh của Trường CĐ dân lập Kỹ thuật Bình Dương đi học trễ bị cô Tho ghi tên nên đã lôi kéo thêm Khôi, Nhân, Vân hành hung cô Tho.

Theo trung tá Phạm Văn Kim, cách đây khoảng ba tuần có hai nhóm nữ sinh Trường Lê Quí Đôn (P.6, Q.3) và Trường Nguyễn Thị Minh Khai gây gổ đánh nhau.

Chưa hả giận, hai nhóm lôi kéo theo người ngoài thượng cẳng chân hạ cẳng tay như đấng nam nhi. Kết quả một nữ sinh Trường Nguyễn Thị Minh Khai bị đối thủ cào đến nát mặt phải đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tượng lập băng nhóm hành xử theo kiểu "giang hồ" cũng không hiếm trong giới nữ sinh chân yếu tay mềm.

Giữa tháng 9-2007, tại một trường THPT ở ngoại thành TP.HCM xảy ra trận hỗn chiến giữa một bên là ba nữ sinh với gạch, đá, ống nước, một bên là băng "nữ quái" bên ngoài trường.

Cách đây không lâu, ở một trường THPT nội thành có một nhóm nữ sinh chuyên thủ sẵn dao lam trong người để xử lý những nữ sinh nào mà họ cảm thấy... chướng mắt, khó ưa.

Nhóm này còn giải quyết những vụ đánh ghen (bằng các "nghiệp vụ” cấu xé, rạch mặt, xởn tóc... đối phương) do các "khách hàng" trong và ngoài trường đặt hàng.

Theo Hoàng Khương
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG