Nói không, đúng cách

Nói không, đúng cách
TP - Chị gái anh ấy chuyên làm và bán những đồ lưu niệm nho nhỏ. Có lần chị hỏi em có thích không, vì lịch sự đương nhiên em bảo thích. Vậy là cứ khoảng một tuần em lại nhận được vài món, kèm đầy đủ… giá tiền?! Không trả thì quá ngại, mà trả đều đều thế này thì em thấy không ổn… Làm sao thoát được tình cảnh này? cusaxa01…@

Kinh tế toàn cầu tụt dốc đến thế này sao? Không biết kinh tế của riêng bạn thế nào? Hỏi vậy vì nếu kinh tế dồi dào thì cứ coi như đây là một khoản “lệ phí” đi. Ặc ặc ặc!!! Còn nếu bạn cũng không dư dả gì thì chắc đành lịch sự (cũng vẫn lịch sự như lần trước) cùng vui vẻ (cộng thêm vẻ ngây thơ càng tốt) mà rằng: Dạ, em đủ rồi ạ! Nói chung, nên biết nói không, lưu ý là đúng cách.

 Cô ấy là con một nên bố mẹ luôn chăm lo, o bế. Chúng em sắp cưới thì mẹ vợ tương lai ra điều kiện là lấy nhau xong phải về bên đó ở. Nếu không thì nhớ con chết mất, bà ấy bảo thế. Em đâu muốn sống với cha mẹ vợ? Nhưng nghe thế thì em khó nghĩ quá…          hungngongan…@

Nói không, đúng cách ảnh 1

Y văn thế giới chưa ghi nhận trường hợp nào con gái lấy chồng mà nhớ con đến chết cả, bạn ạ. Mẹ như thế đôi khi con khó lấy chồng, hic! Tốt nhất chuyện này bạn nên nói với phụ huynh. Để rồi thông gia ngọt nhạt với nhau, chắc sẽ ổn. À, mà không phải là bố mẹ bạn cũng muốn bạn đi ở rể đấy chứ?!

 Anh ấy là nhà văn tiềm năng có cá tính, nên em mới yêu và lấy. Nhưng giờ có con, anh ấy lại quay sang viết lách chỉ để kiếm tiền, chẳng hạn như chấp bút cho các đại gia viết hồi ký và nhiều cái khác. Em rất bực nên góp ý thì anh ấy cáu kỉnh và nói đó là công việc của anh đừng can thiệp, rồi bảo em mơ mộng hão. Nên làm sao đây? (P/S: em cảm thấy tình cảm sứt mẻ khi anh ấy cứ viết lách như thế lắm, huhu).                 Hoàng Hiền (Đồng Nai)

Nói không, đúng cách ảnh 2

Tin vui là nhà văn tiềm năng và có cá tính rồi chuyển sang viết lách kiếm tiền cũng không hiếm, nên bạn đừng coi việc nhà mình là lạ. Tin không vui lắm là cứ lý tưởng hoá người chồng và nghề nghiệp của chồng như vậy thì rất dễ tan vỡ. Rất thông cảm với bạn nhưng một gia đình thì được xây dựng nên bằng rất nhiều thứ chứ đâu phải chỉ bằng văn chương. Hazzzzz… Nên hy vọng sau một thời gian kiếm tiền, anh ấy lại quay lại sáng tác phi vụ lợi. Thân mến.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG