Nói “không với thuốc lá” nhờ phong trào 5 không

Nói “không với thuốc lá” nhờ phong trào 5 không
TP - Trước khi đi bộ đội, tôi nghiện thuốc lá nặng. Thấy vậy, ba tôi bảo: “Mỗi ngày con hút cả gói thuốc lá, vừa hao tiền tốn của, vừa ảnh hưởng sức khỏe. Nghiện thuốc lá không cẩn thận lây sang nghiện ma túy đấy”.
Nói “không với thuốc lá” nhờ phong trào 5 không ảnh 1
Chiến sĩ trẻ vui đọc thư nhà  
Ảnh: Ngọc Tuyên

Nghe ba nói, tôi đùa: “Con chỉ nghiện thuốc lá thôi”!. Vốn nóng tính, ba tôi đập tay xuống bàn quát: “Cá không ăn muối cá ươn, nuôi cho ăn học lớn vậy rồi mà vẫn vô công rỗi nghề, lại còn nghiện ngập”.

Tuy nhiên, sau đận ấy tôi nuôi ý định bỏ thuốc lá. Ban đầu tôi bớt hút dần từ 20 điếu xuống 19 rồi 18 điếu. Mỗi ngày bỏ hút một ít; nhưng với tôi càng bỏ thì lại như càng muốn nghiền thêm.

Buổi sáng bỏ một điếu, trưa phải hút 2 điếu cho bõ thèm; buổi chiều nhịn thuốc lá, buổi tối gặp bạn bè lại hút gấp đôi. Cứ như vậy nên đã trên ba lần tôi nói bỏ thuốc nhưng không thể nào bỏ được, không biết vì sự mềm yếu của tôi hay do chất Nicôtin trong khói thuốc đã nhiễm vào máu tôi.

Nhận được giấy gọi nhập ngũ, gia đình mừng vì tôi đã được vào môi trường tốt để rèn luyện. Tuy nhiên, những ngày đầu trong quân ngũ, xa nhà nên khói thuốc đối với tôi lại trở nên “gắn bó”.

Tôi thấy mình thèm thuốc hơn, cứ tranh thủ được thời gian nghỉ, thời gian giải lao là hút thuốc, mua gói thuốc buổi sáng buổi chiều đã không còn một điếu.

Thế rồi đơn vị phát động phong trào thi đua 5 không: Không vi phạm kỷ luật; không đào bỏ ngũ vắng mặt trái phép; không vi phạm an toàn giao thông; không uống rượu bia; không hút thuốc lá.

Phong trào được tập thể đơn vị từ cán bộ tới chiến sĩ tích cực hưởng ứng. Đối với bản thân 4 phong trào đầu thì tôi thực hiện được, còn không hút thuốc lá thì không biết có thực hiện nổi?

Sau khi đơn vị phát động phong trào tuần thứ nhất, tuần thứ 2 đều có tên tôi trên bản tin của đơn vị vì còn hút thuốc lá… Sang đến tuần thứ 3 thì việc tôi còn hút thuốc lá được đưa  vào trong nội dung sinh hoạt tiểu đội, trung đội, rồi đại đội.

Mỗi lần đơn vị sinh hoạt nói về việc hút thuốc, tôi có điều gì đó như ngượng ngùng, mắc cỡ: Trong khi đồng đội, anh em đã bỏ thuốc lá hết thì chỉ còn mình tôi vẫn lén lút hút thuốc; trong khi mọi người yên giấc ngủ  trưa còn tôi phải lén ra ngoài vườn cây để hút thuốc, chẳng lẽ mình không hòa đồng được với anh em.

Tôi tự đấu tranh trong tư tưởng mình: Chỉ vì việc hút thuốc mà đơn vị phải tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, chỉ vì mình mà ảnh hưởng phong trào 5 không của đơn vị; tại sao mọi người thực hiện được còn mình thì không?

Và lần này, tôi quyết cai thuốc bằng cách tích cực học tập, rèn luyện. Cuối cùng tôi đã đoạn tuyệt được với thuốc lá.

Khi biết tôi bỏ được thuốc cả nhà tôi đều mừng. Ba tôi bảo khi tôi lên đường nhập ngũ, chắc chắn môi trường quân đội sẽ rèn luyện tu dưỡng cho tôi trở thành người quân nhân tốt.

Đối với việc bỏ thuốc lá tôi ngẫm thấy rằng: Chính môi trường quân đội đã tu dưỡng, rèn luyện cho tôi bản lĩnh mà không vào quân ngũ chưa chắc tôi đã có nghị lực để bỏ thuốc lá. Một điều tôi không thể quên được là nhờ phong trào thi đua 5 không mà tôi đã “nói không với thuốc lá”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.