Nỗi lòng nữ thủ khoa 'bất đắc dĩ' đi làm thợ mộc

Nỗi lòng nữ thủ khoa 'bất đắc dĩ' đi làm thợ mộc
Cánh cửa Đại học, tấm bằng thủ khoa là niềm tự hào, niềm hy vọng về tương lai của cử nhân thì khi ra trường, nó lại trở thành gánh nặng tâm lý. Với nhiều người lao động, hai từ “may rủi” là yếu tố quyết định trong con đường mưu sinh của mình.

Thế nhưng “may rủi” có phải là tất cả khi có những người có những tấm bằng đại học, thậm chí đã từng nhận những tấm bằng danh dự, những tấm bằng khen của Chủ tịch nước nhưng đến lúc này, họ vẫn chưa có được công việc như mơ ước.

Sau đây là câu chuyện của một cô bé thủ khoa hiện nay làm thợ mộc:

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.