Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý

Trịnh Thùy Linh (sinh năm 1998, Phú Thọ) tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm tổng kết toàn khóa 9,13, được phong hàm trung úy.
Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 1

Với số điểm tổng kết 9,13, Trịnh Thùy Linh (sinh năm 1998, Phú Thọ) đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa 2016-2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân, được Bộ Công an phong thăng hàm cấp bậc lên trung úy. Ngoài ra, 4 năm theo học, Linh còn là lớp phó học tập năng động, 3 năm liền là học viên giỏi, 1 năm là học viên xuất sắc, giải ba nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, chứng chỉ HSK5 (274 điểm), giải ba Cuộc thi Olympic Luật hình sự. 

Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 2
 
Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 3

Thùy Linh cho biết năm 2016, cô cùng lúc đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân và ĐH Ngoại thương Hà Nội. Thế nhưng, nữ sinh lựa chọn vào trường cảnh sát theo nguyện vọng của gia đình. Do thích học ngoại ngữ, cấp 3 đã học qua tiếng Trung và muốn phát triển thêm, Linh quyết định đăng ký chuyên ngành này.

Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 4

Thời điểm đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân cũng gây cho Linh nhiều áp lực. "Các giả thuyết mọi người đặt ra về việc mình không đủ sức thi đỗ vì tỷ lệ chọi quá cao, nhất là với nữ, rồi điểm đầu vào cũng ngất ngưởng, ngang điểm thủ khoa một số trường khác, khiến mình khá lo lắng. Tâm lý thi cử của mình không ổn định và không tự tin có thể thi đỗ vào ngôi trường này", Thuỳ Linh tâm sự.

Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 5

Ngày biết tin cùng lúc đỗ 2 trường đại học, nữ sinh Phú Thọ và gia đình đều bất ngờ, hạnh phúc. Linh cho biết khi được khoác bộ cảnh phục mơ ước lên người, cô rất hào hứng, chỉ muốn đi khoe khắp nơi, thấy nó như bộ đồ đẹp nhất của mình.

Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 6

Trải qua 3 tháng huấn luyện đầu khóa, Thuỳ Linh mệt lử, nhức mỏi toàn thân. Những lúc uể oải, xuống tinh thần nhất, cô lại tự nhắc mình "chiến đấu có gian nan thì chiến thắng mới vinh hiển". Học hành vất vả song cô gái quê Phú Thọ vẫn vui vì luôn có sự động viên từ gia đình, bạn bè cũng như sự sẻ chia, giúp đỡ của đồng đội. Sau vài tháng đầu bỡ ngỡ, nữ sinh làm quen được với nhịp độ đào tạo của trường cảnh sát, biết cách phân bổ hợp lý thời gian học tập và sinh hoạt.

Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 7
 
Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 8

"Mình đặt mục tiêu đạt điểm tốt nhất có thể khi ngồi trên ghế giảng đường nên nhiều lúc rất áp lực, căng thẳng. Lịch học ở trường và ngoại khóa xen kẽ, buổi tối mới có thể ôn bài. 4 năm đại học, mình dành 3 phần 4 thời gian tự học tại thư viện. Vì yêu cầu môn chuyên ngành cao, phải đầu tư nhiều thời gian mới có thể nắm chắc kiến thức", Thủy Linh kể. Sau 4 năm học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân, cô khẳng định sự lựa chọn ban đầu là đúng đắn.

Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 9
 
Nữ sinh Học viện Cảnh sát tốt nghiệp xuất sắc, được thăng hàm trung uý ảnh 10

Sắp tới, cô gái quê Phú Thọ nhận công tác tại Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Cô cho biết chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Trước hết, Linh mong muốn và sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cương vị công tác mới, làm tốt vai trò của một người cán bộ và đảng viên gương mẫu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG