Nữ Việt kiều Mỹ độc hành xuyên Việt

Cột cờ Lũng Cú, in dấu ấn nơi cô đi qua.
Cột cờ Lũng Cú, in dấu ấn nơi cô đi qua.
TP - Mang trong mình dòng máu Việt,  nhưng cảm giác chống chếnh vì chưa hiểu hết văn hóa, con người trên dải đất hình chữ S đã thôi thúc chị Minh Tú rời nước Mỹ, trải nghiệm một chuyến xuyên Việt vào trung tuần tháng 3/2015 bằng chiếc Rebel và bầu nhiệt huyết khám phá vùng đất mới.

Phượt để thấy yêu quê hương hơn

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 16 tuổi, Văn Thị Minh Tú sang Mỹ định cư cùng cha. Cuộc sống trời Tây đã hun rèn cô gái thuần Việt trở nên năng động, mạnh mẽ, thể hiện rõ trong tính cách, suy nghĩ và quyết định chọn nghề.

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, nhưng Minh Tú chọn lối rẽ sang lĩnh vực điện ảnh. Cô từng làm người mẫu quảng cáo, nhân viên nhà hàng, thợ chụp hình chân dung cho diễn viên… để có tiền theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7. Khi cuộc sống, sự nghiệp đã bước đầu tạm ổn, Minh Tú bắt đầu “xách ba lô lên và … đi” cho thỏa ước mong du lịch khám phá.

Mùa xuân năm 2014, cô trải nghiệm hành trình xuyên nước Mỹ bằng xe ôtô. Chuyến đi kéo dài 2 tháng rưỡi rong ruổi khắp 34 tiểu bang giúp Minh Tú hiểu biết về độ rộng lớn của nước Mỹ. Những kiến thức, hình ảnh quyến rũ của chuyến đi càng thôi thúc cô trở về Việt Nam thực hiện chuyến phiêu lưu trên chính quê hương mình. 

Hơn một năm sau, ngày 13/3/2015, Minh Tú đã biến ước mơ thành sự thật. Cô tâm sự: Mình là người Việt nhưng chưa  khám phá hết những nét đẹp của  Việt Nam. Lần lượt 16 lần về quê, mình đều tranh thủ đi Hà Nội, thăm Đà Nẵng,… Nhưng những chuyến đi này, với mình, còn ít quá. Lần hồi hương này, được ông anh họ tài trợ chiếc xe Rebel, mình quyết định phượt dù không biết sửa xe, lại đi một mình”.

“Mỗi vùng đất mới là một sự trải nghiệm kỳ thú, ta cứ đi và cảm nhận hết chứ đừng phí hoài tuổi trẻ”.

Minh Tú  

Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi dọc bờ biển theo đường quốc lộ 1A ra Hà Nội, Hải Phòng... Trên đường đi Tú có dịp nghỉ lại mũi Đại Lãnh-nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, ghé thăm một trường tiểu học ở tỉnh Phú Yên do bạn của cô ở New York góp tiền xây dựng vài năm trước. Đến miền Trung, cô vào viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm quê hương Bác Hồ, cũng là quê nội của mình.

Đến các tỉnh miền núi phía Bắc, Minh Tú bất ngờ trước sự hiếu khách của đồng bào Thái ở bản Lác , huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Họ luôn nở nụ cười tươi rói khi gặp khách phương xa. Băng qua đèo Mã Pì Lèng, cô đặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang, ngắm cảnh sắc thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc… Sau đó cô trở lại miền Nam theo quốc lộ 14 chạy qua các tỉnh Tây Nguyên. Cuối chuyến đi, nhẩm lại Minh Tú vi vu qua gần 40 tỉnh thành trên cả nước.

Độc hành để chiêm nghiệm cuộc sống

Để giữ sức, mỗi ngày bình quân cô chạy xe từ 150- 200 km, đêm xuống cô dừng chân nghỉ ngơi, khám phá vùng đất mới, la cà thăm thú một, hai ngày rồi lên đường. Sau hơn 1 tháng trời du ngoạn, cuối cùng Minh Tú đã có mặt tại Buôn Ma Thuột, thủ phủ cà phê xinh đẹp hiền hòa, làm quen được nhiều bạn mới.

Dáng người cao gầy cùng làn da ngăm đen bên chiếc Rebel, trông cô rõ là tay phượt chuyên nghiệp. Phượt một mình, theo Minh Tú, có điểm hay là được dừng lại chơi thỏa thích ở những nơi cô thấy đẹp. Tuy nhiên cũng có lúc sợ hãi nhất là khi băng đèo, gặp trời tối, đường vắng, xăng cạn. “Dù là độc hành nhưng mình không sợ, vì con trai đi được mình cũng đi được”, Tú nói.

Trong những ngày rong ruổi, Minh Tú đã gặp và nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều anh em, bạn bè trong các hội chơi xe Minsk, Vespa, Cafe Racer và cả xe mô tô phân khối lớn ở các  nơi cô đi qua. “Điều lo lắng về con ngựa sắt của mình đã được giải tỏa. Mỗi lần cập bến giao lưu với hội, các anh đều “khám bệnh” chiếc xe, chỗ nào hỏng sửa ngay, nên mình yên tâm lắm”.

Tuy chuyến phượt lần này ngắn ngủi “giống như cưỡi ngựa xem hoa” nhưng nó thực sự hữu ích giúp Minh Tú cảm nhận được cảnh sắc và con người Việt Nam. “Chỉ khi mình tận nơi tiếp xúc thì 5 giác quan trong người mới mở hết ra để cảm nhận. Mảnh đất Buôn Ma Thuột này cũng vậy, Tú đã được xem, nghe kể nhiều. Nhưng thú thật lần đầu đặt chân lên đây, mình khá ngạc nhiên trước sự phát triển nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự bình yên, hoang sơ của núi rừng. Tuy ước muốn học cách pha chế cà phê chưa thực hiện được nhưng mình sẽ trở lại vào ngày gần nhất”, cô chia sẻ.

Rời Đắk Lắk, Minh Tú tiếp tục hành trình thẳng tiến về cực Nam của Tổ quốc. “Mỗi vùng đất mới là một sự trải nghiệm kỳ thú, ta cứ đi và cảm nhận hết chứ đừng phí hoài tuổi trẻ”.

MỚI - NÓNG