Ở nhà chống dịch bằng vẽ tranh

Tác phẩm tham gia cuộc thi “Thử thách 14 ngày- Quyết chiến NCOVI”
Tác phẩm tham gia cuộc thi “Thử thách 14 ngày- Quyết chiến NCOVI”
TP - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội đã tạm dừng những buổi vẽ ký họa ngoài trời hàng tuần và thay vào đó là tổ chức cuộc thi “Thử thách 14 ngày- Quyết chiến NCOVI” để hưởng ứng giãn cách xã hội và quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19.  

Trên fanpage của nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội, em Nguyễn Tân (Trường Tiểu học Marie Curie) khoe những bức tranh em đã vẽ miệt mài trong mấy ngày qua như “Vitamin C tăng cường sức khỏe”, “Vệ sinh không gian xung quanh mình”, “Tập thể dục nâng cao sức khỏe”, “Đọc sách đỡ buồn chán”... Em Minh Anh (Trường Tiểu học Thăng Long) lại hào hứng khoe bức tranh “Balo mùa dịch”. Chị Nguyễn Thị Xuân Hảo, một thành viên của nhóm Ký hoạ Đô thị Hà Nội tâm đắc với bức tranh mình vẽ về trung tá Bùi Vĩnh Nam, người có nhiệm vụ đưa người dân từ sân bay về khu cách ly, trong khoảnh khắc anh chỉ kịp ăn vội bữa cơm khi trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ…

Hơn 400 bức ký họa này là tác phẩm của gần 50 thành viên nhóm Ký họa đô thị Hà Nội tham gia cuộc thi “Thử thách 14 ngày - Quyết chiến NCOVI” vẽ liên tục trong vòng 14 ngày. “Thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả chính là: Hãy bình tĩnh, tin vào chính mình, hãy nuôi dưỡng tình yêu và đam mê của mỗi người như nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón, dịch bệnh rồi sẽ qua...”, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng nhóm Ký họa đô thị Hà Nội cho biết.

Những hình ảnh trực họa sinh động hay những sản phẩm sáng tạo của các thành viên chính là nhật ký được viết bằng hình ảnh trong cuộc chiến chống COVID-19. Từ sắc màu sống động của các họa sĩ chuyên nghiệp đến những nét vẽ giản đơn, hồn nhiên của các em nhỏ. Từ những thành viên nhí, đến những thành viên lớn tuổi đều hào hứng tham gia... Tất cả đã mang đến cho người xem một bức tranh đa dạng về Hà Nội trong những ngày chống dịch COVID-19.

Đó là khung cảnh hối hả khi các bác sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang nhanh chóng chuyển người bệnh lên xe cấp cứu, hình ảnh bác sĩ vẫy tay chào từ phía trong phòng điều trị cho những bệnh nhân... Đó còn là khoảnh khắc yêu thương khi người dân đem đồ ăn, gửi những món quà để tiếp sức cho các y bác sĩ. Hoặc là những chiến sĩ âm thầm làm việc canh gác, bảo vệ khu cách ly… Đó cũng có thể chỉ là những giây phút giản dị khi cả nhà cùng nhau tập thể dục trước màn hình ti vi, con học trực tuyến trong phòng, mẹ ngồi vẽ tranh, còn bố thì vào bếp… Bên cạnh đó còn có những sáng tác đẹp đẽ về Hà Nội, những khoảnh khắc đời thường như: một căn biệt thự cổ, một cây hoa sưa bung nở tinh khôi, một bó hoa loa kèn bên khung cửa sổ... mang đến cho người xem những giây phút vui vẻ, vượt qua những lo lắng mùa dịch.

Ở nhà chống dịch bằng vẽ tranh ảnh 1 Tác phẩm tham gia cuộc thi “Thử thách 14 ngày- Quyết chiến NCOVI”
“Tôi rất vui khi tham gia thử thách này. Đây là một chương trình nghệ thuật nhân văn, thông qua hội họa, chung tay cùng chính phủ ngăn chặn đại dịch COVID-19. Nhìn vào những bức tranh của các thành viên nhóm cũng đủ thấy sự tâm huyết của từng cá nhân”, họa sĩ Tạ Việt Hùng bày tỏ cảm xúc.

“Chủ đề vẽ về dịch COVID-19 của nhóm lần này rất đa dạng, phong phú về chất liệu cũng như về hình thức thể hiện. Có rất nhiều thể loại khác nhau như tranh ký họa, tranh cổ động… Chúng ta thấy có rất nhiều bức tranh lạ lùng không thể thấy trong cảnh đời sống sinh hoạt hàng ngày mà chỉ xuất hiện trong mùa dịch COVID-19. Từ đó cho ta thấy sự nghiêm trọng của dịch bệnh đến đời sống như thế nào và giữ cho dịch bệnh không lây lan”- chị Trần Thị Thanh Thủy chia sẻ thêm.

Chị cũng cho biết, sau khi khép lại thử thách, nhóm sẽ chọn những tác phẩm tốt để thực hiện video triển lãm trên mạng và bán đấu giá online. Số tiền thu được một phần sẽ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.