'Phượt' về quê ăn Tết

Năm nay, nhiều bạn trẻ làm việc ở Đà Nẵng lựa chọn “phượt” về quê ăn Tết bằng xe máy vì lo ngại dịch bệnh COVID - 19 Ảnh: Giang Thanh
Năm nay, nhiều bạn trẻ làm việc ở Đà Nẵng lựa chọn “phượt” về quê ăn Tết bằng xe máy vì lo ngại dịch bệnh COVID - 19 Ảnh: Giang Thanh
TP - Để giảm thiểu các nguy cơ mắc COVID - 19, năm nay, nhiều bạn trẻ đang làm việc ở Đà Nẵng lựa chọn “phượt” về quê ăn Tết bằng xe máy thay vì chen chúc trên các xe khách đường dài hoặc tàu hỏa.

Sáng 8/2 (tức 27 tháng Chạp), Trần Thị Huyền Trang (SN 1995, quê ở Tuyên Hóa, Quảng Bình) dậy từ rất sớm chuẩn bị vali đồ đạc để về quê ăn Tết. Khác với mọi năm, năm nay, Trang lựa chọn đi xe máy về quê vì tình hình dịch bệnh COVID - 19 phức tạp. “Mình làm việc ở một bệnh viện nên rất lo sợ tiếp xúc với các ca nhiễm COVID - 19 hoặc các F. Về quê mình, đi xe khách phải mất đến 7 - 8 tiếng, tiếp xúc với rất nhiều người trên xe, nguy cơ rất cao nên mình chọn đi xe máy”, Trang nói.

Chưa có kinh nghiệm chạy xe đường dài nên Trang rủ thêm cô em họ, tìm một nhóm bạn chuyên đi “phượt” nhập hội để cùng về. Cả đoàn mười mấy người xuất phát từ sáng sớm ở Đà Nẵng, dự kiến hành trình về quê mất khoảng 10 tiếng. Vì đi xe máy nên đồ đạc được Trang sắp xếp rất gọn nhẹ, dùng dây cao su buộc chắc vào yên sau. “Dọc đường, nhóm sẽ vừa đi vừa nghỉ, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Thời tiết hôm nay cũng khá thuận lợi để chạy đường dài, các bạn đi cùng đều có kinh nghiệm đi phượt nên mình khá yên tâm”, Trang chia sẻ.

“Phượt” về quê ăn Tết đang là xu hướng được các bạn trẻ sống và làm việc tại Đà Nẵng ưa chuộng. Dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, nhiều người “ngại” đi xe khách. Những ngày cận Tết, trên cung đường đèo Hải Vân (Đà Nẵng), dễ dàng bắt gặp từng nhóm bạn trẻ chạy xe máy, chở theo balo, vali lỉnh kỉnh. Nhiều nhóm bạn trẻ ở Kon Tum, Gia Lai… cũng lựa chọn chạy xe máy về quê đón Tết.

Khi nghe thông tin có ca mắc COVID - 19 ở Gia Lai, Nguyễn Tân (sinh viên, quê ở Pleiku) liền nhượng lại vé xe khách giường nằm để chạy xe máy về quê. “Trước đó, em cũng phải canh me dữ lắm mới mua được vé xe về Tết. Nhưng nghe thông tin có ca mắc ở Gia Lai nên em cũng sợ đi xe khách. Vì vậy, em với bạn rủ nhau chạy xe máy về, mất khoảng 8 tiếng, 2 đứa đổi nhau lái, mệt thì kiếm quán cà phê ngồi nghỉ”, Tân chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn, các bạn trẻ thường lập thành nhóm nhỏ vài người đến hơn chục người để cùng chạy về quê. Từ khoảng 23 tháng Chạp, các nhóm bạn trẻ thuộc hội đồng hương Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh… đã đăng trên facebook lập nhóm “phượt” về quê ăn Tết. 

Năm thứ 4 liên tiếp về quê ăn Tết bằng xe máy, Trần Thanh Minh (SN 1997, quê ở Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình) rất có kinh nghiệm trong việc lập nhóm để về cùng. “Dịp Tết mọi người thường về quê đông, đi tàu xe rất bất tiện, chưa kể tụi mình phải gửi kèm xe máy. Năm nào, mình cũng cùng nhóm bạn chạy xe về, lập đoàn đi vừa vui, vừa có thể hỗ trợ nhau nếu có sự cố gì. Lúc đầu ba mẹ lo, nhưng sau năm đầu tiên chạy về an toàn, gia đình rất ủng hộ, nhất là thời điểm dịch bệnh phức tạp như thế này”, Minh cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.