Quà "công nghệ"

Quà "công nghệ"
TP - Thời đại công nghệ thông tin, những món quà tinh thần qua mail, qua blog… đã trở thành cầu nối tình yêu cho nhiều đôi tình nhân không được gần nhau.
Quà "công nghệ" ảnh 1

“Không một đóa hồng, không vị ngọt ngào socola, không nụ hôn nồng ấm, quà  của anh chỉ có nỗi nhớ mong manh và những lời yêu thương…” Đó là những lời gửi gắm qua mail mà Anh Tùng - Du học sinh Pháp gửi về cho bạn gái.

Tặng “một nửa” email tình yêu

Năm nay là năm thứ hai, Trang Mây (sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội) đón 8/3 một mình. Vẫn cảm giác hụt hẫng và trống trải, song những giọt nước mắt tủi thân như năm trước đã không còn. “Bạn trai học Thạc sĩ tại Anh nên sinh nhật, Noel, 8/ 3 hay Lễ Tình nhân, chẳng mấy khi nhận được quà tận tay hay lang thang phố phường ngày lễ hội...”- Mây tỉ tê. Tự xác định 14/2 ngồi nhà “gặm nhấm” nỗi nhớ, nhưng cú điện thoại bất ngờ của người yêu Vũ Huy đã kéo cô về phía... laptop và check mail chờ đợi.

Với Trang Mây, bức email Huy gửi đêm ấy là bức thư sâu sắc và đầy ắp yêu thương. Đó là 100 trang nhật ký của Huy viết về nỗi nhớ, sự cô đơn trong xa cách, nỗi lo lắng cho sự bền vững của tình yêu, những áy náy vì không gần kề người yêu ngày quan trọng và ước nguyện bù đắp, chia sẻ thương yêu cho Mây ngày trở về. “Nó còn ý nghĩa hơn nhiều so với hoa hồng, gấu bông hay những câu chúc quen thuộc. 4 năm yêu nhau, hiểu nhau, bây giờ Huy lại khiến tớ vỡ òa nước mắt, khóc vì cô đơn nhưng hạnh phúc” - Mây chia sẻ.

Thay thế cho thư tay hay bưu thiếp gửi qua bưu điện, những bức thư điện tử được các thế hệ @ như Huy và Mây lựa chọn làm cách thức bộc lộ nỗi niềm của mình bởi nó nhanh và tiện dụng hơn. Chỉ là những câu chữ giản dị và chân thành thôi, nhưng nó có thể trở thành món quà tinh thần độc đáo dành tặng những “lover” không được ở cạnh người yêu.

Bưu thiếp điện tử “đắt khách”

Cũng như Mây và Huy, cặp vợ chồng son Thành Thái - Lâm Oanh đang chịu cảnh “ở hai đầu nỗi nhớ”. Nàng du học Hà Lan, chàng làm nghiên cứu sinh Đức, 8/3 đầu tiên xa nhau của vợ chồng Thái - Oanh được tổ chức trên... Yahoo Messenger.

Ngoài những tin nhắn chúc mừng, những nhớ nhung qua chát, Thái còn khiến Oanh ngỡ ngàng khi tự lập và gửi tặng “vợ yêu” một trang web riêng với những tấm thiệp có hình ảnh động xinh xắn. Hình ảnh chàng trai và cô gái trong thiệp được cắt ghép lồng vào khuôn mặt 2 vợ chồng. Sau mỗi bản nhạc lãng mạn (nghe trực tuyến) là cảnh chàng trai quỳ gối dâng quà tặng người yêu hay cô gái ngồi đan khăn tặng “hoàng tử của mình”.

Đáp lại tình cảm của “chồng yêu”, Oanh cũng tự mày mò gửi lời nhắn dí dỏm và tràn ngập nhớ thương trên tấm thiệp điện tử đến Thái, khiến chàng trai mạnh mẽ này rưng rưng khi nhớ lại cảm giác: “Em không để ý một năm có bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ. Em không biết một 8/3 có bao nhiêu đôi tình nhân đang tay trong tay trìu mến. Em chỉ biết em đang nhớ anh tha thiết, nhớ và ước về một Valentine không xa, được gần kề anh...”.

Các trang web điện tử như thieponline.com, thiepviet.com, vietecard.com, vietshare.com, thiepbanbe.com... đã trở thành địa chỉ quen thuộc mà những đôi tình nhân yêu... xa như Thái - Oanh tìm đến, để chuẩn bị quà tình yêu cho “một nửa”.

Entry ấm áp trên blog thành... quà

“Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là tay ai kia kéo nắm lấy bàn tay bạn... 8/3 này, em chẳng thể gần anh, chẳng thể nắm tay anh, nhưng trái tim hai ta vẫn ấm áp, dù chỉ được gần nhau trong ý nghĩ thôi, anh nhé!”.

Entry này trên blog của Tố Nga đã được viết bằng tất cả nỗi nhớ, mong ước gần kề người yêu Khôi Nguyên đang học tại Nhật Bản. Không cần những món quà vật chất, họ ngầm hiểu và gửi tặng nhau những lời yêu thương trên blog của chính mình. Cách thức “tặng quà” của hai bạn trẻ này cũng đã được đa số các đôi tình nhân @ khác chọn lựa.

Bên cạnh những entry “giản đơn” như trên, có những bạn trẻ kỳ công tạo trên blog của mình những bài viết rất đặc biệt dành riêng cho “một nửa”. Mạnh Hà - Du học sinh trường Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) mất cả tuần lễ tự tạo 1 video clip gồm những tấm ảnh hai người từng chụp chung, kết hợp những bài hát mà cả anh và bạn gái có lần “nổi hứng” tìm đến phòng thu... tập làm ca sĩ. Khi post video này cùng những lời nhắn tình tứ lên blog làm quà, không chỉ Mai Huyền (sinh viên Đại học Bách khoa) - Girlfriend - của anh xúc động đến phát khóc mà nhiều bạn bè vào tham quan blog của anh cũng phải trầm trồ.

Gửi thiệp chúc mừng, gửi mail tâm sự, chat những lời yêu, hay viết những entry ngộ nghĩnh, khác lạ trên blog trở thành cách tốt nhất bộc lộ tình cảm trong những ngày lễ với những 7X, 8X, 9X có người yêu cách xa... nửa vòng trái đất. Đây là những “món quà công nghệ” được giới trẻ thừa nhận là vô cùng cần thiết, ý nghĩa và phù hợp với hoàn cảnh “mỗi người một phương”.

MỚI - NÓNG