Quả trứng vịt

Quả trứng vịt
TP - “Nội ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc” - nghe tiếng gọi của đứa cháu bà cụ gượng ngồi dậy. Nhìn thấy quả trứng vịt đã bóc vỏ để bên chén cháo, bà chợt hỏi: ‘Tiền đâu mà con mua hột vịt cho nội vậy?”.

Cậu bé chừng 7 tuổi khoe với bà, hôm nay vẫn chú bộ đội hôm trước đã mua 5 tờ vé số gọi cậu bé lại và cho. Chú bộ đội còn dặn hằng ngày đi bán vé số nhớ ghé qua cổng doanh trại, chú ấy sẽ cho trứng vịt luộc để mang về cho nội bồi dưỡng.

Nghe đứa cháu kể, bà cụ rơm rớm nước mắt, cầm quả trứng vịt đưa cho cháu: “Con ăn đi còn lấy sức đi bán vé số, nội khỏe rồi mà”. Cậu bé không chịu ăn, cuối cùng bà phải bẻ đôi quả trứng đưa cho cháu một nửa, cậu bé mới cầm ăn ngon lành.

Một chiều cuối tuần, có hai bà cháu đến cổng vệ binh xin được gặp chú bộ đội vẫn thường xuyên cho cháu bé trứng vịt để cảm ơn. Sau khi trao đổi với cậu bé, đồng chí trung đội trưởng vệ binh đoán chắc “chú bộ đội ấy” chính là binh nhất Vinh.

Buổi tối sinh hoạt, trung đội trưởng đã biểu dương tấm gương của Vinh để đồng đội noi theo. Vinh ngại ngùng, mãi sau mới rụt rè lên tiếng…

Miền Đông Nam bộ vào cuối mùa mưa nên ngày nào về chiều trời cũng mưa tầm tã. Mấy tuần trước, đang bồng súng trong vọng gác trước công vệ binh, bỗng một em nhỏ tay cầm xấp vé số chạy vào xin trú mưa, Vinh không nỡ từ chối.

Vừa hỏi chuyện Vinh vừa lấy khăn tay lau gương mặt cậu bé đầm đìa mồ hôi lẫn nước mưa. Qua chuyện trò, Vinh được biết trong một vụ tai nạn bố mẹ cậu bé đã vĩnh viễn ra đi, ở nhà lúc này chỉ còn bà nội đang bị bệnh. Hằng ngày sau giờ đi học về, cậu bé lại đi bán vé số để kiếm thêm tiền bồi dưỡng cho nội.

Thương hoàn cảnh của cậu bé, Vinh mở ví lấy 50 ngàn đồng cho em nhưng cậu bé không nhận. Vinh đành lấy 5 tờ vé số cậu bé mới chịu nhận tiền. Từ đó, Vinh không ăn trứng trong khẩu phần mà dành cho cậu bé. Với món trứng, Vinh nhờ các chị nuôi không chế biến mà chỉ luộc để cả vỏ cho Vinh. Hôm nào cũng vậy, Vinh đều có 1 quả trứng vịt luộc mang ra cổng gác chờ cậu bé…

Sau lần sinh hoạt ấy, cả trung đội vệ binh đã thống nhất lập quỹ “hai bà cháu”. Hằng tháng nhận phụ cấp, mỗi người lại tự nguyện ủng hộ mười ngàn đồng để giúp đỡ hai bà cháu chú bé bán vé số ấy. Biết được tin này, thủ trưởng cấp trên đã biểu dương cả trung đội vệ binh vào sáng thứ hai chào cờ toàn đơn vị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.