Quái kiệt guitar một tay đốn tim cộng đồng mạng

Thế Vinh đàn guitar bài "Tuổi đá buồn" (Trịnh Công Sơn).
Thế Vinh đàn guitar bài "Tuổi đá buồn" (Trịnh Công Sơn).
Đó là Nguyễn Thế Vinh, một thầy giáo nghèo chỉ đánh đàn guitar bằng một tay đã nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng.

Sinh năm 1970, tại làng quê nghèo xứ cát Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, lên 8 tuổi, Nguyễn Thế Vinh bị ngã gãy tay và phải cưa cụt tay phải. Mặc dù chỉ còn lại một tay nhưng Nguyễn Thế Vinh vẫn thể hiện được sự tài hoa với năm ngón tay và những dây đàn đong đầy xúc cảm. Nhiều người đặt cho anh biệt danh là quái kiệt Sài thành.

Nguyễn Thế Vinh cho biết: “Để có thể điều chỉnh từng nốt nhạc trên cung đàn, tôi đã mất hơn ba năm chỉ để mò mẫm tìm ra một cách riêng khi mình chỉ có một cánh tay”.

Những bản nhạc Nguyễn Thế Vinh chơi guitar chủ yếu là nhạc Trịnh Công Sơn. Đầu năm 2004, Thế Vinh tình cờ gia nhập hội quán “Hội ngộ”, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cố nhạc sĩ. Đó cũng là cơ hội để anh giao lưu và mượn tiếng đàn khỏa lấp nhiều tâm trạng, cảm xúc cá nhân.

Được biết, cây guitar đặc biệt này từng rời bỏ TP.HCM ồn ào, náo nhiệt, từ chối cả những đêm diễn thăng hoa cùng nghệ thuật lẫn danh vọng để về Bình Dương làm thầy giáo làng, thành lập trung tâm Hướng Dương.

Từ đó đến nay, Nguyễn Thế Vinh nhận nuôi các em học sinh mồ côi và khuyết tật khắp mọi miền đất nước và luyện cả ba môn Toán, Lý, Hóa cho các em thi đại học. Hầu hết học sinh của Vinh đều thi đỗ đại học, cao đẳng.

Ngoài đánh guitar, thầy giáo làng này còn có tài thổi harmonicar rất nhuần nhuyễn. Anh quan niệm: "Nghệ thuật không có sự thông cảm, dù khi bị khuyết tật".

Theo Theo Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG