Rắc rối ‘tuổi ô mai’ nhìn từ Diễn đàn tuổi teen

Rắc rối ‘tuổi ô mai’ nhìn từ Diễn đàn tuổi teen
TP - Gần hai năm làm sứ mệnh là bạn đồng hành của tuổi mới lớn, để có cái nhìn sâu hơn về những vấn đề mà tuổi teen thường mắc phải, chúng tôi bật mí những chuyện chưa kể trên Diễn đàn tuổi teen, để cùng bạn đọc suy ngẫm.
Rắc rối ‘tuổi ô mai’ nhìn từ Diễn đàn tuổi teen ảnh 1

Học sinh trường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) tại đêm giao lưu với Diễn đàn tuổi teen, chủ đề Rung cảm đầu đời. Ảnh: Hồng Vĩnh

Teen giờ khác lắm!

Trong buổi giao lưu Gặp gỡ tháng 5 (năm 2007, tại Hà Nội) giữa Diễn đàn tuổi teen và học sinh Trường Vietcare Hà Nội, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (khách mời giao lưu) đã “đốt cháy” mình qua những vần thơ để rồi tỉnh táo thốt lên rằng: “Teen giờ khác quá...”.

Cái khác mà nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nói ở đây là sự phát triển nhanh cả về thể chất lẫn tâm sinh lý của lứa tuổi “ô mai”. Đã xuất hiện những khoảng cách ngày càng lớn giữa phụ huynh, giáo viên... và con em mình.

Các em đã phát triển nhanh hơn về mọi mặt trong khi đó người lớn (do hạn chế thông tin, kiến thức và khoảng cách về tuổi) nên đã không thể nắm bắt và định hướng kịp.

Điều này đã làm xuất hiện một vấn đề mới trong công tác giáo dục, định hướng cho tuổi teen; đó là tình trạng trẻ cô đơn ngay trong gia đình, trong nhà trường mà nguyên nhân là sự hiểu nhau giữa bố mẹ, thầy cô và con em mình nhiều khi là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”!

Cũng tại buổi giao Gặp gỡ tháng 5, xuất hiện với tư cách là khách mời, nhà thơ Hữu Việt (người dịch cuốn Hoa hồng giấu trong cặp sách- viết về những vấn đề liên quan đến tình yêu, giới tính của tuổi teen Trung Quốc- gây “chấn động” cả dư luận Trung Quốc và Việt Nam), khi trò chuyện với các em, đã dẫn lời tiến sỹ Y khoa Đoàn Xuân Mượu, rằng: Trưởng thành là một quá trình phức tạp, thậm chí khốc liệt...

Tại đêm giao lưu giữa Diễn đàn tuổi teen và học sinh trường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), chủ đề Rung cảm đầu đời (tháng 7/2007), nhà thơ Trần Đăng Khoa sau khi toát mồ hôi giải đáp những thắc mắc của các teen về chuyện học hành, thi cử, yêu đương... đã thừa nhận: “Các bạn thông minh, dí dỏm, tự tin hơn tôi tưởng...”.

Kết thúc đêm giao lưu, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhắn nhủ: “Các em hãy là những con dế vô tư...”.

Có mặt tại đêm giao lưu Rung cảm đầu đời, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ Nguyễn Lam cũng đã giật mình về sự “lớn nhanh” của tuổi teen hiện nay.

Anh Nguyễn Lam đã trả lời phỏng vấn nhóm thực hiện Diễn đàn tuổi teen rằng, diễn đàn như thế này là cơ hội để cán bộ Đoàn điều chỉnh công tác Đoàn và phong trào TTN sát hơn với thực tế; đặc biệt phải có cách làm mới, thiết thực mới thu hút được lứa tuổi này tham gia phong trào, qua đó định hướng các em phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần, sống có ước mơ và hoài bão.

Vậy, có đúng là trưởng thành là một quá trình phức tạp, thậm chí khốc liệt không? Chúng tôi xin “bật mí” một số chuyện chưa kể trên trên Diễn đàn.

Đơn độc và khốc liệt?

Một buổi sáng, như thường lệ, người phụ trách Diễn đàn tuổi teen mở mail (thư điện tử) và nhận được lá thư của một nữ sinh đang học đại học năm thứ nhất tại Hà Nội. Lá thư bắt đầu bằng lời khẩn cầu: Diễn đàn tuổi teen ơi, em đang sống những ngày đáng sợ nhất. Hãy cứu em!

Nữ sinh này viết: Năm 13 tuổi, em bị một người hãm hiếp, sau một lần đi học về muộn qua quãng đồng vắng. Sợ hãi, khủng hoảng tâm lý đến mức em xa lánh cả bạn trai và luôn sợ chuyện của mình bị phát hiện gây ảnh hưởng xấu thanh danh gia đình.

Trong tình cảnh chịu ấm ức mà không biết giãi bày cùng ai, em đã lớn lên trong sự lệch lạc trầm trọng về tâm sinh lý. Nhưng vì nhà nghèo, thương bố mẹ vất vả nên em luôn tâm niệm là phải cố gắng học tập tốt, đỗ đạt để thoát khỏi tâm lý nặng nề này. Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã thi đỗ đại học!

Thế nhưng, vết thương cũ tái phát ngay những ngày đầu trên giảng đường, khi nữ sinh này tình cờ đọc được liên tiếp (trên báo chí) những thông tin về sự rạn nứt hạnh phúc gia đình, về tình yêu tan vỡ... khi phát hiện vợ, người yêu không còn trong trắng.

Lo lắng cho tương lai của mình, nữ sinh này lại rơi vào trầm cảm cực độ. Hằng đêm, cô thường mơ thấy cảnh chém giết. Ra khỏi những giấc mơ, thậm chí trong đầu cô còn xuất hiện ý định giết người hàng loạt để giải tỏa!

Người phụ trách Diễn đàn đã gọi điện theo số di động ghi dưới lá thư gây “sốc” này. Sau vài câu xã giao, nữ sinh này đã khẩn cầu: Em đang hoang mang lắm. Em sợ... Mong Diễn đàn cứu em!

Sau khi được nghe phân tích, nữ sinh này đã đồng ý cho đăng lên Diễn đàn một phần nhỏ của lá để mọi người (đặc biệt là chuyên gia tâm lý) chia sẻ, gỡ rối giúp cô. Sau khi báo đăng, các bài viết chia sẻ tới tấp gửi về. Từ đây, chúng tôi lại nhận được nhân thêm nhiều câu chuyện...

Đó là chuyện một nữ sinh bị bạn trai đối xử tàn tệ, sau khi anh ta đã “no xôi chán chè”. Câu chuyện này được gửi đến Diễn đàn để giãy bày, chia sẻ với người cùng cảnh trong câu chuyện nêu trên.

Nữ sinh này kể lại chuyện của mình như sau: Cô yêu người bạn học cùng trường đại học. Hai người ở trọ cùng dãy nhà tại Phùng Khoang, Hà Nội. Trong một lần không làm chủ được mình, nữ sinh này đã trao thân cho bạn trai.

Từ đó, hai người đã quyết định chuyển về sống chung với nhau và “chuyện ấy” diễn ra thường xuyên. Cô gái trở thành “nô lệ tình dục” của chính bạn tình. Anh này còn cho mình quyền được cặp bồ công khai và coi người yêu của mình như “vật sở hữu”.

Hơn thế, anh này còn thường ghen tuông vô cớ và luôn buông lời cay nghiệt với người yêu. Tệ hơn, khi nhận được tin người yêu có bầu, anh ta đã lạnh lùng đề nghị người yêu đi giải quyết, còn mình thì hú hí với “bồ”.

Bị tổn thương nặng nề nhưng nữ sinh này vẫn cố tình níu kéo vì sợ bị bỏ rơi thì chẳng có chàng trai nào chấp nhận mình nữa khi đã đánh mất cái ngàn vàng. Thế nhưng, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.

Một hôm người yêu đưa gái gọi về nhà và xúc phạm cô. Anh ta so sánh nữ sinh này với cô ca ve mà anh ta đưa về nhà, rồi nói: “Cô cũng chỉ là con đĩ”.

Rời khỏi căn phòng đầy những ký ức buồn ấy, cô đã tìm đến cái chết để quên mọi thứ. Rất may, nữ sinh này đã được bạn cùng lớp kịp thời phát hiện và cứu sống.

Cũng từ chuyện của hai nữ sinh này, Diễn đàn tuổi teen tiếp tục nhận được nhiều câu chuyện buồn tương tự. Như chuyện cô gái bị bố dượng hiếp, không chịu tâm sự với ai, bỏ nhà ra đi để bảo toàn hạnh phúc cho mẹ; chuyện nữ sinh ngoại tỉnh về ở với gia đình người yêu ở Hà Nội bị hãm hiếp đến mức mất niềm tin vào cuộc sống...

Rồi nhiều chuyện về sự vênh nhau giữa bố mẹ và con cái, giữa thầy trò, bạn bè và những phản ứng tiêu cực gây ra hậu quả đau lòng trước những quyết định áp đặt của người lớn.

Có điều đặc biệt là, tất cả những rắc rối mà các teen gặp phải đều đã đến mức trầm trọng thì người lớn mới biết. Hơn nữa, khi xảy ra chuyện, các teen thường âm thầm chịu đựng, không tâm sự với bố mẹ, thầy cô vì sợ la rầy. Nhiều em cũng đã bày tỏ băn khoăn rằng, khi gặp rắc rối họ không biết giãi bày với ai và bằng cách nào.   

Từ những câu chuyện kể trên, hy vọng sẽ gợi cho mở các bậc phụ huynh, giáo viên, các chuyên gia tâm lý, các cơ quan chức năng một số điều trong công tác giáo dục, định hướng tuổi teen.

Lò Hồng Nhung (19 tuổi - Dân tộc Tày - Yên Bái):

Giảm bạo hành

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao về một số vụ bạo hành trong gia đình, trường học... Đặc biệt là sự kiện em Nguyễn Thị Bình bị gia đình chủ quán hành hạ suốt hơn mười năm.

Chúng ta cần lên án những hành động trái đạo lý và phải bày tỏ quan điểm trước những vấn đề gây nhức nhối như thế. Nếu bớt đi một chút sự bàng quang với những gì diễn ra quanh mình thì cuộc sống sẽ đẹp hơn!

Nguyễn Văn Thủy (19 tuổi – Hà Tây):

Thể hiện bản lĩnh thời hội nhập

Việt Nam gia nhập WTO và trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là sự kiện khiến mình tự hào nhất. Giới trẻ sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm thu nhập cao, được trau dồi chuyên môn trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ. Đó cũng là cơ hội để giới trẻ Việt Nam khẳng định vị trí của mình!

Nguyễn Hồng Trang (17 tuổi - Trường chuyên Toán Tin -ĐHQGHN):

Kết nối nhiều hơn những tấm lòng

Mình mong ước kết nối nhiều hơn những vòng tay nhân ái để những người dân nghèo, bị thiên tai lũ lụt bớt khổ. Điều mình băn khoăn nhất của mình là chưa được tận tay mang những gói quà đến đồng bào mình lúc khó khăn, gian khổ nhất.

Những lúc bà con gặp hoạn nạn, do bận học nên mình thể hiện tấm lòng bằng cách đóng góp vật chất và tinh thần qua trường! 

Nguyễn Hà thực hiện

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.