Rào cản vô hình nhưng bức bối

Rào cản vô hình nhưng bức bối
TP - Chị Thân đã có ba bốn người đến tìm hiểu nhưng không ai chịu nổi cái lối quản thúc chặt chẽ của gia đình chị. Nó như một rào cản vô hình "kìm hãm" tình cảm của chị.
Rào cản vô hình nhưng bức bối ảnh 1
Ảnh minh họa.

Chị Thân ở phố tôi làm kế toán tại một cơ quan tên tuổi trong thị xã, thu nhập cũng tương đối, tính tình chị cởi mở, nhân hậu.

Tôi nhớ ngày tôi còn là cô bé con, chị vẫn thường hay qua chơi, mua tranh truyện cho tôi. Chị cũng không xấu xí gì, nhưng đến nay vẫn chịu cảnh đơn bóng. Chỉ những người rất gần chị mới hiểu được lý do.

Nhà chỉ có hai anh em, ngày xưa vậy là ít. Chị là con út nên cha mẹ chị hết mực cưng chiều, thậm chí lo lắng cho chị quá đỗi. Rồi bố chị mất, mẹ chị càng “quan tâm” đến chị hơn. Chị không được về nhà sau 9 giờ tối, đi chơi với bạn bè phải xin phép, đồng thời nói rõ đi đâu, với ai, bao nhiêu người…

Điện thoại gọi đến nhà thì mẹ chị là người bắt máy đầu tiên. Nếu người gọi là con trai sẽ bị tra hỏi thật kỹ: Tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, tình trạng gia đình ra sao, quan hệ với chị như thế nào… rồi mới chuyển máy. Bạn bè thấy thế đâm ngại, ít ai dám tới lui với chị.

Rồi chị cũng có người yêu. Lúc đầu anh cũng rất thích thú khi quen được một “tiểu thư con nhà gia giáo” như chị. Nhưng dần dần anh khó chịu vì sự can thiệp, đề phòng quá đáng của mẹ chị. Ai đời con gái đã gần 30 tuổi đầu mà mỗi khi ngồi nói chuyện với bạn trai bà mẹ cứ ngồi gần. Chưa hết, thỉnh thoảng bà lại xen vào hết chuyện này đến chuyện khác.

Chàng trai người yêu chị cũng nhẫn nại tiếp chuyện nhưng mặt cứ đỏ lên. Cũng cần nói thêm: thu nhập của chị được bao nhiêu, mẹ chị đều quản lý hết.

Tôi rất thương chị, là chị em gái với nhau nên tôi hiểu chị cũng có nhưng khát khao riêng, và hiểu cả những lo lắng của mẹ chị. Tôi bày cách:

- Chị phải mạnh dạn lên. Chị cứ chủ động giải quyết việc của mình sao cứ để mẹ can thiệp thế?!

Chị buồn rầu:

- Khó lắm em ơi, chị đã thử mấy lần. Mẹ chị không bảo được chị, lập tức bà... bị ốm rất khổ sở. Chị không đành!

Tất nhiên, thỉnh thoảng mẹ chị mới cho phép chị được đi chơi riêng với bạn trai nhưng lần nào cũng kèm theo lời dặn: “Cậu đưa con tôi đi như thế nào thì trả về y như vậy. Con tôi mà có làm sao là cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé”, làm “đối tượng” của chị thấy tự ái, đâm ngại và ... rút lui.

Chị đã có ba bốn người đến tìm hiểu nhưng không ai chịu nổi cái lối quản thúc chặt chẽ của gia đình chị. Ban đầu chị cũng cảm thấy bị xúc phạm, nhưng rồi chị cũng quen mặc cho mọi người chế nhạo.

Cuộc sống thời hiện đại làm nhiều người phụ nữ trở nên năng động, tự tin và có khả năng làm chủ cuộc đời của mình. Nhưng chị Thân thì bị “o bế” đến khổ sở. Liệu có ai “bảo” được mẹ chị để giải thoát cho chị khỏi “hàng rào” vô hình nhưng vô cùng chặt chẽ, bức bối kia?

Hoàng Thị Thanh
Hưng Yên

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".