Rộn ràng Lễ Tình nhân

Rộn ràng Lễ Tình nhân
Lễ Tình nhân 14/2 năm nay tại TP Hồ Chí Minh, Nam Định và Hòa Bình diễn ra giữa lúc không khí vui tươi ngày xuân vẫn còn đọng lại đã mang đến một ngày của tình yêu thật ấm áp và rộn rã niềm vui.
Rộn ràng Lễ Tình nhân ảnh 1
Tặng hoa trên đỉnh Hoàng Liên (Lào Cai) giữa băng tuyết. Ảnh: Ngọc Bằng

TPHCM: Mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy lên sân khấu

Đúng vào Lễ Tình nhân năm nay, vở cải lương Chiếc áo thiên nga - vở diễn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với 2 tỷ đồng, do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện chính thức mở màn.

Diễn ra trong 3 đêm, 14 – 16/2, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Chiếc áo thiên nga với nội dung về mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy đã đi vào lịch sử văn học, nghệ thuật nước nhà là vở diễn thứ hai được đầu tư lớn và tổ chức quy mô tại nhà thi đấu (dịp Tết Đinh Hợi là vở Kim Vân Kiều, cũng do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện có mức đầu tư 1,8 tỷ đồng).

Chiếc áo thiên nga với kịch bản của hai tác giả Lê Duy Hạnh và Hoàng Song Việt, được dàn dựng bởi đạo diễn Hoa Hạ, có sự góp mặt của 20 nghệ sỹ tên tuổi. Tổng cộng có gần 400 nghệ sỹ, ca sỹ, người mẫu, diễn viên múa, diễn viên đóng thế tham gia vở diễn này.

Vở diễn còn có sự tham gia của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát giao hưởng và vũ kịch Đặc biệt đúng vào Lễ Tình nhân năm nay, vở cải lương Chiếc áo thiên nga - vở diễn được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với 2 tỷ đồng, do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện chính thức mở màn.

Diễn ra trong 3 đêm, 14 – 16/2, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Chiếc áo thiên nga với nội dung về mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy đã đi vào lịch sử văn học, nghệ thuật nước nhà là vở diễn thứ hai được đầu tư lớn và tổ chức quy mô tại nhà thi đấu (dịp Tết Đinh Hợi là vở Kim Vân Kiều, cũng do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện có mức đầu tư 1,8 tỷ đồng).

Chiếc áo thiên nga với kịch bản của hai tác giả Lê Duy Hạnh và Hoàng Song Việt, được dàn dựng bởi đạo diễn Hoa Hạ, có sự góp mặt của 20 nghệ sỹ tên tuổi như: NSND Diệp Lang, NSND Thanh Tòng, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Miêu, NSƯT Thanh Thanh Hiền, Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh, Lê Tứ,... Tổng cộng có gần 400 nghệ sỹ, ca sỹ, người mẫu, diễn viên múa, diễn viên đóng thế tham gia vở diễn này.

Vở diễn còn có sự tham gia của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát giao hưởng và vũ kịch TPHCM, với sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch và nhạc sỹ Đức Trí, biên đạo múa NSND Việt Cường, NSƯT Kim Quy. Toàn bộ trang phục cho vở diễn do nhà thiết kế Sỹ Hoàng đảm nhiệm.

Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố tưng bừng với lễ hội “Lịm ngọt khoảnh khắc Valentine” với hàng nghìn bạn trẻ tham dự các trò chơi về tình yêu, thi ảnh đôi tình nhân và đêm ca nhạc với sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ nổi tiếng.

Nhưng chọn lựa hàng đầu của giới trẻ thành phố trong ngày Valentine này là đến rạp xem phim. Tại tất cả các rạp trên toàn thành phố đã đồng loạt khởi chiếu bộ phim Chuyện tình Sài Gòn của đạo diễn Việt kiều Ringo Le.

Ngoài ra, các phim nội được chiếu trong dịp Tết như Phát tài, Nụ hôn Thần Chết cũng mang nội dung về tình yêu tiếp tục được công chiếu phục vụ khán giả. Phim ngoại cho Lễ Tình nhân là Lars and the real girl, P/S: I love you.

Các sân khấu kịch như Nhà hát Kịch Thành phố, Nhà hát 5B, Kịch Phú Nhuận, Nụ Cười Mới, Idecaf... cũng góp thêm những sắc màu tình yêu qua các vở kịch ít nhiều nói về đề tài tình yêu.

Tại sân vận động Quân khu 7, chương trình ca nhạc “Ngày không em” với các bài hát về tình yêu do các ca sỹ, vũ công và người mẫu nam biểu diễn.

TP Nam Định: Quầy sinh viên đắt hàng

Trong khi các quầy bán mỹ phẩm, đồ hiệu đắt tiền hầu như vắng khách thì tại hàng loạt quầy bán hoa, quà lưu niệm, nhất là tại những quầy bán hàng của sinh viên lại thu hút rất nhiều đôi tình nhân.

Những gói quà xinh xắn được trang trí lạ mắt với giá cả vừa phải như hộp chocolat thắt nơ hình trái tim giá 15.000 đ/hộp; bó hoa giả bằng giấy giá 20.000 đ/bó...

Ngày Valentine đúng vào dịp Chợ Viềng Xuân nên nhiều đôi tình nhân vừa đi du xuân kết hợp tổ chức ngày Lễ tình nhân.

Có nhiều thanh niên lại chọn cách rủ bạn đi xem phim để bày tỏ tình cảm. Tại các rạp Tháng Tám, Trung tâm điện ảnh sinh viên... đã tổ chức chiếu nhiều phim tình cảm, hài hước nhẹ nhàng như: Chuyến tàu hạnh phúc, The notebook... với giá vé giảm từ 10 - 20 %.

Do giá các loại dịch vụ, tour du lịch ngắn ngày dịp này rất cao nên nhiều đôi tình nhân đã chọn cách tự kỷ niệm Lễ Tình yêu tại nhà. Tại các siêu thị, cửa hàng sách, các cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa trên địa bàn thành phố, những cuốn sách, bộ phim nói về tình yêu (cả cũ lẫn mới) đều đắt khách.

Anh Trần Hữu Nam - Chủ cửa hàng băng đĩa trên đường Hàn Thuyên - cho biết: Mấy ngày nay, khách đến của hàng đều hỏi mua, thuê các bộ phim như Titanic, The notebook, Pretty Woman... nên cửa hàng liên tục có người trực để sang băng, bán cho khách.

Rộn ràng phố núi Hoà Bình

Cửa hàng bán đồ lưu niệm của chị Mai Phương (phường Phương Lâm) nhộn nhịp, đông đúc hơn thường ngày. Khách hàng đến với cửa hàng chị ai cũng muốn tìm cho mình món quà ưng ý để tặng người mình yêu thương trong Lễ Tình yêu.

Vừa thoăn thoắt gọi quà cho khách, chị Phương tươi cười bộc bạch:"Chỉ năm năm về trước thôi, người dân ở phố núi này có biết đến ngày này là ngày gì đâu ! Lúc ấy, cửa hàng chị Ngày Tình yêu cũng như ngày thường thôi. Bây giờ thì khác rồi, đời sống người dân vùng núi đã được cải thiện lên nhiều. Những đôi yêu nhau, thậm chí dù đã là vợ chồng cũng vẫn quan tâm, thể hiện tình cảm với nhau bằng món quà độc đáo trong ngày lễ tình yêu này".

Những mặt hàng tại cửa hàng của chị nhân dịp Lễ Tình yêu cũng mang đậm tính thực tế: mỹ phẩm, thắt lưng, ví da, túi xách, nước hoa...Giá trị mỗi món đồ đều tính tiền trăm nghìn.

Nếu cửa hàng của chị Phương chủ yếu phục vụ những khách hàng chịu chơi, thì ở quầy bán đồ lưu niệm của chị Linh tại phường Tân Thịnh lại ngập tràn gấu bông, chocolat, những chiếc kẹp tóc xinh xắn cho đến đôi gang tay hết sức ngộ nghĩnh mang hình con thú. Chỉ với số tiền từ 30.000 đồng trở lên là những cô cậu học sinh có thể chọn được một món quà dành tặng người bạn yêu quý trong ngày này.

Một điều đặc biệt nữa đó là tại các cửa hàng hoa ở thành phố Hòa Bình cũng đã sẵn sàng những bó hoa hồng thắm được kết hình trái tim hay chùm hoa ly thơm ngào ngạt để phục vụ khách. Giá hoa năm nay có phần đắt hơn năm ngoái nhưng cũng chỉ dao động từ 50-100.000 đ/bó.

Theo Hoàng Liên Sơn - Mỹ Bình - Lưu Hải Yến
TTXVN

MỚI - NÓNG