Sành điệu kệch cỡm

Sành điệu kệch cỡm
TP - Gia đình khá giả nên Thành luôn tỏ ra là người sành điệu. Thành  tiêu tiền khá bạo tay. Mua sắm đồ dùng loại xịn; dùng điện thoại thuộc  đời “hot” nhất…

Vừa rồi, Thành đã khiến nhiều người choáng khi không đắn đo rút ra ngay 3 triệu đồng mua lại chiếc sim điện thoại của một đồng nghiệp chỉ vì 4 số cuối của chiếc sim này trùng với biển số con xe Jupiter vành đúc của mình, nhằm làm phong phú hơn kho “số đẹp” đang sở hữu…

Bên cạnh đó, mỗi khi có dịp đi chơi với bạn bè, Thành  thường thể hiện phong cách chơi đẹp của mình bằng cách giành quyền thanh toán hóa đơn có khi lên đến cả chục triệu đồng…

Bởi thế, trong con mắt của bạn bè, dân chơi, Thành  là người sành điệu và hào phóng!

Thế mà sáng nay, khi được thông báo lương tháng bị trừ mười ngàn đồng để ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, thì Thành vừa đếm lại tập tiền chị kế toán đưa, vừa cằn nhằn: “Sao nhiều loại quỹ thế? Tháng nào cũng thấy ủng hộ. Mình cũng nghèo sao chẳng thấy ai ủng hộ…”…

Chứng kiến cái cảnh này bỗng thấy sự “sành điệu, hào phóng” của Thành quả là kệch cỡm! Kệch cỡm không để đâu cho hết.

MỚI - NÓNG