Sao em lại gieo hy vọng?

Sao em lại gieo hy vọng?
TP - Giờ đây, khi đối diện với em nhưng anh thấy chúng xa lạ quá. Em vẫn là người bạn tri kỷ của anh, vẫn bên anh cùng chia sẻ mọi vui buồn, sóng gió trên đường đời. Vậy mà, anh lại không thể đón nhận em như trước nữa!

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Ngày gặp em, bình minh thắp sáng cuộc đời anh. Trước đó anh đánh mất mình trong sự buông thả, trong nghi hoặc người đời vì bị phụ tình. Anh căm ghét tất cả con gái vì anh nghĩ họ tiềm ẩn một lòng tham vô đáy. Nhưng không, anh đã lầm. Em chính là minh chứng cho sự lầm lẫn đó của anh.

Em đến với anh bằng sự cảm thông chân thành và một tấm lòng vị tha không toan tính. Em đã cho anh một sự hồi sinh mới – hồi sinh sau một cuộc tình tan vỡ chỉ vì anh nghèo. Nếu không có em, có lẽ đời anh đã trượt dốc theo những mưu tính trả thù.

Nhưng mọi chuyện lại rất rối rắm… Anh biết, em đối với anh vẫn chân thành và tha thiết. Em vẫn là em – một người con gái bao dung không vụ lợi, tính toán. Nhưng tại sao em vẫn chỉ là cái danh giới bạn thân với anh mà không thể sâu sắc hơn. Em vẫn gần anh trong từng hơi thở nhưng sao em không để cho anh được xích lại gần em hơn dù chỉ là cái nắm tay.

Trước khi gặp anh, trái tim em đã không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa. Vậy mà, em vẫn đến với anh – dịu dàng, yêu thương. Cho đến tận hôm nay, khi con tim anh một lần nữa đủ sức cất lên lời yêu thì anh mới biết, em coi anh đơn thuần chỉ là một người anh  trai.

Vậy mà em ơi, anh đã chờ đợi, đã hy vọng bao nhiêu. Vết thương cũ vừa lành, thì em – người vừa chữa lành vết thương ấy lại khoét một lỗ sâu mới trong lòng anh, mà anh không thể tin người đó lại là em.

Sao lại như thế hả em? Em đã không yêu anh tại sao em lại luôn bên anh từng giây phút hạnh phúc lẫn đau đớn của cuộc đời. Em đã gieo cho anh biết bao tin yêu để rồi lại làm anh thất vọng. Em đã tưới những giọt nước mát lạnh lên thớ đất khô cằn nơi trái tim anh bị tổn thương sâu sắc vì tình yêu phụ bạc, khi những nụ hoa đầy hương sắc nở rộ trên thớ đất ấy thì em lại rời xa anh.

Không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách tình yêu. Dẫu sao, anh vẫn cảm ơn em đã thắp sáng một niềm tin vào cuộc sống, vào một tình yêu xứng đáng sẽ đến với anh trong cuộc đời. Em ơi, xin đừng gieo cho anh hy vọng nữa về em- chân trời anh không bao giờ tới được.

MỚI - NÓNG