Sau chấn thương sọ não vẫn tốt nghiệp ĐH

Sau chấn thương sọ não vẫn tốt nghiệp ĐH
TP - Trần Anh Sơn bị tai nạn chấn thương sọ não khi đang học năm cuối đại học, mê man trong bệnh viện 4 tháng, sau đó về nhà tiếp tục điều trị và luyện tập 4 năm, quay lại giảng đường đại học và đã tốt nghiệp loại khá.
Sau chấn thương sọ não vẫn tốt nghiệp ĐH ảnh 1
Trần Anh Sơn

Gia đình gốc Thanh Hóa, bố là sĩ quan quân đội, Sơn lớn lên ở Sóc Trăng. Năm 1994, Sơn thi đỗ Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, học khoa Cầu đường.

Năm 1998, thực tập tại một đơn vị xây dựng cầu đường ở TP HCM, Sơn “lãnh” nguyên cú văng vào đầu từ chiếc gầu xúc của xe cuốc hiệu Kô-be, bị chấn thương sọ não nặng. 

Lúc đó, ai cũng nghĩ Sơn khó mà trở lại cuộc sống bình thường. Gia đình tập trung cứu chữa cho Sơn với hy vọng “còn nước còn tát”. Sau 4 tháng, Sơn vượt qua được cơn nguy kịch, chuyển sang bệnh viện điều dưỡng-phục hồi chức năng nằm tiếp 3 tháng rồi gia đình đưa về nhà.

Sơn bắt đầu tập cử động chân tay, tập ngồi, tập đứng, tập đi, phục hồi trí nhớ... Suốt 4 năm kiên trì trong mồ hôi và cả nước mắt, cuối cùng Sơn đã chiến thắng bệnh tật. Khi trí nhớ và sức khỏe hồi phục, Sơn lại nhớ đến sách vở. Cuối năm 2002, Sơn trở lại trường để học lại năm thứ tư đại học.

Đến trường, thầy cô và bạn bè của Sơn rất ngạc nhiên, thán phục chàng sinh viên xứ Thanh. Nhưng cũng phải kiểm tra kiến thức của Sơn. Kỳ kiểm tra khá căng thẳng và vất vả song Sơn vượt qua được.

Ở ký túc xá, Sơn vẫn phải rèn luyện phục hồi sức khỏe. Các sinh viên khác vất vả một thì Sơn vất vả gấp nhiều lần. Thi tốt nghiệp năm 2002-2003, Trần Anh Sơn đậu loại khá.

Cuối năm 2003, Sơn được nhận vào làm việc tại Phòng Thiết kế của Cty cổ phần Tư vấn xây dựng Sóc Trăng.

Nhận xét về Sơn, ông Lâm Thành Bửu, Phó Giám đốc Cty - không giấu được niềm thán phục: “Chân phải chưa hoàn toàn phục hồi, tay phải còn yếu, mắt trái chỉ còn 1/10 nhưng Sơn cố gắng lắm, hoàn thành tốt các công việc được giao. Thật là một nghị lực đáng kính nể”.  

MỚI - NÓNG