Sinh ra để múa

Sinh ra để múa
Ngày còn trung học, Hồng Nhung đồng thời theo học ngành Đồ họa. Thế nhưng niềm say mê nhảy múa bất ngờ lại đưa cô rẽ sang một con đường mới, đầy thú vị nhưng cũng lắm chông gai.

Cú rẽ bất ngờ

Kết thúc những năm tháng học tại trường Mỹ thuật, Hồng Nhung đăng ký thi vào trường Múa trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nhung kể: “Không như các thể loại khác, có những quy chuẩn rõ về kỹ thuật, múa đương đại tự do như tính cách của Nhung. Mỗi vũ điệu là một thông điệp không lời để bày tỏ cảm xúc, như liều thuốc chữa vết thương nội tâm cho cả người xem và người diễn viên. Nhung mê múa đương đại là vì thế!”.

Bắt đầu đến với múa khá muộn, Hồng Nhung cố gắng học múa ở tất cả mọi nơi, dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khi là xem trên mạng, có khi học kinh nghiệm từ những người đi trước… Việc đăng ký học tại trường Múa cũng là cách để cô xây dựng cho mình một nền tảng căn bản về múa đương đại. Hồng Nhung vào học tại trường Múa khi đã 19 tuổi. Ở độ tuổi này, hệ xương không còn mềm dẻo để có thể thực hiện được những động tác vốn đòi hỏi sự khéo léo, uyển chuyển.

Nhung chia sẻ: “19 tuổi học múa là muộn. Nhưng mình thấy cái cần ở đây không phải là độ dẻo, mà hãy cho sinh viên múa thấy được niềm tin. Người vũ công giỏi cần rất nhiều yếu tố, không phải chỉ múa giỏi là đủ”.

Không múa đúng nhưng múa đẹp

Những ngày đầu theo đuổi bộ môn nhảy múa, Nhung bị rất nhiều người phản đối. Nhung cho biết: “Gia đình mình khi ấy không ai chấp nhận cả. Chắc do bản tính lì lợm nên gia đình càng cấm mình lại càng… có thêm động lực theo nghề. Cũng có thể đó là cái duyên nên mình không thể nào rũ bỏ được, chỉ biết cố gắng mỗi ngày”.

Quyết tâm là thế nhưng những ngày đầu tập luyện, Hồng Nhung đã rất nản. Cô tâm sự: “Cả một năm, mình cứ nghỉ học hoài, phần vì áp lực từ những người xung quanh, phần vì khó khăn của việc tập luyện… Nhờ câu nói của cô giáo dạy múa: “Nhung nó không múa đúng mà nó múa đẹp” đã tiếp thêm nghị lực cho mình. Cứ cố gắng tập luyện rồi nghề thấm lúc nào không biết. Sau năm khó khăn đầu tiên, mình bắt đầu say múa, dù tập có đau đến mấy cũng ráng hết sức”.

Không dừng lại

Sau những tháng ngày miệt mài tập luyện, Hồng Nhung đăng ký tham gia Liên hoan Múa TP. HCM lần thứ ba và đoạt giải Diễn viên múa xuất sắc loại A. Tiếp đó, cô thử sức tại cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ nhất và lọt vào top 4. Đây chính là một bước ngoặt lớn với Nhung.

Tại show truyền hình thực tế này, cô là cái tên nổi bật chiếm được rất nhiều yêu mến. Các tiết mục Hồng Nhung thể hiện trong những đêm chung kết luôn mang đến cho người xem những xúc động tuyệt vời. MC Trấn Thành gọi Hồng Nhung là “cô gái của cảm xúc”. Biên đạo múa Tuyết Minh không ngại dành cho cô lời nhận định quý giá: “Em là cô gái sinh ra để múa”.

Rời khỏi cuộc thi, Hồng Nhung được nhiều người biết đến. MV múa đương đại Cha mẹ không cho của cô và quán quân Lâm Vinh Hải được rất nhiều người ủng hộ. Hồng Nhung tham gia nhiều show diễn miễn phí dành cho giới trẻ để đưa nhảy múa đến gần với khán giả hơn. Khi đang có cơ hội phát triển, Hồng Nhung lại gác hết mọi thứ để đi du học.

Cô tâm sự: “Mình không nghĩ, kiếm được tiền là phát triển. Mình muốn thay đổi môi trường tập luyện một thời gian. Du học sinh nào cũng gặp nhiều khó khăn, tiền học múa ở đây rất cao. Đôi khi, mình mệt mỏi nhưng mình hiểu, nếu muốn vươn lên trong nghệ thuật, phải chấp nhận “trả giá”. Và cái giá ấy rất xứng đáng!”.n

Hồng Nhung chia sẻ: “Mình biết, các bạn trẻ có rất nhiều đam mê nhưng vì môi trường xung quanh nên một số quên đi ước mơ của mình. Chúng ta thường bị định kiến là phải có công việc ổn định, kiếm tiền, có gia đình, có con… Nhưng đôi khi, chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn nếu chúng ta dám làm một cái gì đó khác biệt. Thật là bất công khi không cho bản thân mình sống với ước mơ của mình”.

Ước mơ của Nhung là khi trở về sau thời gian du học có thể mở một trường đào tạo ra những dancer giỏi. Đó sẽ là ngôi trường có học phí rất rẻ hoặc hoàn toàn miễn phí. Với ngôi trường ấy, nhảy múa không còn là môn nghệ thuật thượng lưu mà tất cả mọi người đều có thể bước vào, kể cả những số phận khó khăn nhưng có trái tim yêu nhảy múa.

Theo Theo Sinh viên Việt Nam
MỚI - NÓNG