Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi

Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi
TPO - Sáng 17/1, dù trời mưa nhỏ, nhưng hàng trăm sinh viên Trường Đại học Y dược Thái Nguyên vẫn hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2021 do báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp tổ chức. Nhiều dòng cảm xúc đã được các bạn sinh viên chia sẻ sau khi cho đi những giọt máu yêu thương của mình...

TS Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn trường Đại học Y dược Thái Nguyên, cho biết, chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ là chương trình rất ý nghĩa, nhân văn. Đặc biệt, trong dịp sát Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện luôn là nỗi lo không chỉ của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mà còn của chung toàn xã hội.

Trong chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2021, Đại học Thái Nguyên có 5 trường thành viên tham gia gồm: Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên, Đại học Công nghiệp Thái Nghiệp, Đại học Y dược Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Thái Nguyên với dự kiến lượng máu thu về là hơn 2.000 đơn vị máu. Trong đó, riêng trường Đại học Y dược Thái Nguyên là hơn 800 đơn vị máu.  

Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 1

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong, cho rằng rường Y dược Thái Nguyên là nơi đào tạo các y, bác sĩ nên hiểu rất rõ tình trạng thiếu máu, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đại học Y dược Thái Nguyên là đơn vị luôn hưởng ứng nhiệt tình và đồng hành cùng chương trình Chủ nhật Đỏ nhiều năm qua, tạo được sức lan tỏa lớn đối với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 2 Ngay từ sáng sớm, hàng trăm bạn sinh viên đã có mặt tại trường để đăng ký hiến máu

Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 3

Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 4 Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn chào mừng chương trình
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 5 Các bạn sinh viên hào hứng tham gia Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 6
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 7Lần đầu tiên tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ 2021, PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, rất xúc động khi được tham gia một chương trình ý nghĩa, nhân văn. 
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 8 Nữ sinh viên năm nhất tham gia hiến máu
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 9 Bạn Nguyễn Xuân Ngữ, Khoa bác sĩ đa khoa, Đại học y dược Thái Nguyên, đã 16 lần tham gia hiến máu và luôn vận động các bạn trẻ, người thân tham gia đồng hành
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 10 Sau khi hiến máu, các bạn sinh viên chia sẻ những cảm xúc tại bảng tin chương trình, với hàng trăm trạng thái thú vị. Chẳng hạn: "Em sợ cái kim lấy máu lắm, nếu có anh đẹp trai nắm tay sẽ hết sợ", "Hiến nhiều lần nhưng chưa được phát người yêu", "Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi"....
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 11  Đại diện Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ 2021 trao tặng kỷ niệm chương của chương trình cho các đơn vị đồng hành tham gia
Sinh viên Đại học Y dược Thái Nguyên: Giọt máu cho đi là giọt máu còn mãi ảnh 12  
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.