Sinh viên nước ngoài chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Sinh viên nước ngoài chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
TPO - Tối 19-11, hội trường tầng 8 nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn Hà Nội không còn một chỗ trống trong chương trình văn nghệ “Thay lời tri ân” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 với sự tham gia của nhiều sinh viên nước ngoài.
Nhiều tiết mục văn nghệ được các bạn sinh viên nước ngoài dàn dựng để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Nhiều tiết mục văn nghệ được các bạn sinh viên nước ngoài dàn dựng để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chương trình là hoạt động thường niên của khoa Ngôn ngữ học nhằm tri ân những người thầy người cô đã và đang giảng dạy tại trường. Với đặc thù là khoa có rất đông sinh viên nước ngoài theo học nên đêm văn nghệ có sự kết hợp các tiết mục biểu diễn đặc sắc đến từ nhiều nước khác nhau.

Những ca khúc Việt Nam sâu lắng về tình cảm thầy trò, kỉ niệm về mái trường hòa cùng những điệu nhảy sôi động, lôi cuốn của những sinh viên. Tiết mục múa Ấn Độ, múa “Hoa nhài”...; nhảy hiện đại “Một giờ lên lớp”. Hay vở kịch “Lấy vợ Trung Quốc” được các bạn sinh viên lớp Quảng Đông (Trung Quốc) có nội dung khá dí dỏm, đặc sắc.

Các bạn sinh viên lớp Quảng Tây với tiết mục nhảy
Các bạn sinh viên lớp Quảng Tây với tiết mục nhảy "Một giờ lên lớp" sôi động. của các bạn lớp Quảng Tây 2+2
Các bạn lớp lại mang đến vở kịch
Các bạn lớp lại mang đến vở kịch "Lấy vợ Trung Quốc" của lớp Quảng Đông.

Đặc biệt, đêm văn nghệ thêm phần ý nghĩa khi ca từ quen thuộc của bài “Bụi phấn” cất lên, với sự trình bày của sinh viên Trung Quốc. Tuy giọng hát đôi chỗ còn chưa chuẩn nhưng đó là lời tri ân chân thành nhất của những sinh viên dành cho những người thầy, cô của mình.

thể hiện Đàn và hát
Sinh viên lớp Vân Nam đàn,hát bài "Bụi phấn" để tri ân thầy cô.

Tân Môn Bình (sinh viên lớp Quảng Tây 2 + 2) chia sẻ: “Em rất vui và hãnh diện khi được tham dự chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam”.

Môn Bình cũng chia sẻ: “Vào ngày nhà giáo, ở Trung Quốc, sinh viên thường tặng thầy cô những món quà nhỏ xinh xắn; còn ở đây các bạn Việt Nam rất thích tặng hoa”.

Trong dịp tri ân những người thầy, cô, có sự tham dự của những học viên khá đặc biệt, như ông Bogdan với tên Việt Nam là Nguyễn Văn Tý (60 tuổi, người Ba Lan), đang là học viên của Trung tâm Tiếng Việt (khoa Ngôn ngữ học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội).

“Tôi cảm thấy rất vui khi được tham dự chương trình. Đây cũng là cách cảm ơn tới những người thầy đang dạy tôi tiếng Việt” - ông Bogdan nói.

Học viên Bogdan trong chương trình
Học viên Bogdan trong chương trình "Thay lời tri ân".

Buổi diễn kết thúc trong những cái nắm tay thật chặt của sinh viên Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng nhau cất vang bài ca “Quê hương Việt Nam”.

Dưới đây là một số hình ảnh của các bạn sinh viên trong chương trinh "Thay lời tri ân"

Tiết mục nhảy hiện đại
Tiết mục nhảy hiện đại "Một giờ trên lớp".
Uyển chuyển trong điệu múa Ấn Độ
Uyển chuyển trong điệu múa Ấn Độ.
Đặc sắc với Múa quạt
Đặc sắc với Múa "Hoắc Nguyên Giáp".
Múa
Múa "Hoa nhài'.
Sôi động với tiết mục nhảy của các bạn nữ học viên Trung Quốc
Sôi động với tiết mục nhảy của các bạn nữ học viên Trung Quốc.
Sinh viên nước ngoài chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 11
Sinh viên nước ngoài chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 12
Sinh viên nước ngoài chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 13
Khán giả ấn tượng với màn biểu diễn thời trang từ giấy của các bạn sinh viên lớp k53 và K54 khoa Ngôn ngữ học
Các bạn sinh viên lớp k53 và K54 khoa Ngôn ngữ học còn công phu vafraats khéo tay khi thiết kế và biểu diễn trang phục từ giấy để tham dự chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
MỚI - NÓNG