Sinh viên khốn khổ vì mất điện

Sinh viên khốn khổ vì mất điện
(TPO) Điện mất. Ngày nóng. Đêm tối. "Lão làng" sinh viên năm cuối kêu trời vì "lụt" khóa luận. Sinh viên năm đầu cởi trần, thắp nến hì hụi học.

Cửa hàng in, photocopy trên phố Vũ Trọng Phụng đông nghịt người. "Giá ở đây rẻ nhất Hà Nội, với 300đ/trang in", mấy anh em sinh viên lý giải sức hút của điểm này.

Cửa hàng rộng gần chục mét vuông nêm tới 14 người. Những ánh mắt chăm chằm nhìn lên màn hình vẻ chờ đợi. Có sinh viên còn đưa hai tay chắp trước ngực, lẩm bẩm: Cầu trời đừng mất điện!

Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Hùng - tên cậu sinh viên - cho biết: "Phải đi nửa vòng thành phố mới in được cái luận văn này. Sáng nay vừa in ở Bạch Mai, được một nửa thì mất điện. Vòng sang Chùa Bộc in được hơn chục trang cũng tắt luôn. Về đây in nốt, đang chờ cái bìa xong nữa là thở phảo mà không biết xong không. 4 giờ chiều nay là hạn cuối rồi".

Điện mất, các quán photocopy vùng có điện tha hồ "làm mình làm mẩy". Đóng cồm cộp tập giấy xuống bàn, bà chủ một cửa hàng photo vẫn cần mẫn giập gim mà không thèm ngẩng lên: "Photo gấp hả, không làm được đâu". Nằn nì mãi, bà chủ mới phán: "300đ/trang, chịu được thì làm".

Với sinh viên làm khóa luận, khổ nhất là lúc đóng bìa, một bìa làm 2 ngày có giá 20.000 đồng. Thế nhưng, Hùng Anh - Sinh viên năm cuối khoa Báo chí phải chấp nhận trả thêm 10 ngàn để được lấy nhanh sau 2 tiếng. "Đành vậy biết làm sao, may mà người ta còn nhận, vài ngày tới điện không có, đánh máy đã khổ, in còn khổ hơn. Mà chắc gì đã có chỗ đóng bìa cơ chứ".

Vẫn biết mùa làm luận văn đông, nhiêu SV đã chuẩn bị sớm nhưng vì năm nay phát sinh "dịch" mất điện nên tiến độ chậm, đâm ra chuẩn bị trước vẫn cập rập.

Nguyễn Bích Ngọc, sinh viên ĐH KTQD ca cẩm: "Năm ngoái thấy các anh chị cuống cuồng vì lụt khóa luận, năm nay mình đã chủ động làm từ sớm. Ra tết thu thập tài liệu, giữa tháng 5 bắt đầu đánh máy, có hôm thức đến 2 giờ đêm miệt mài gõ cố cho xong.

Điện tắt. Cả chục trang chưa kip ghi vào cũng bay theo. Khi mệt quá, ra ngoài thuê đánh, mấy bà ấy còn chẳng ai dám nhận đánh nhanh, bảo đặt 2 ngày có bà đòi tới 3000đ/trang có chết người ta không cơ chứ".

Ngồi bên, Nguyễn Văn Nam, sinh viên khoa Kế Toán chỉ giáo: "Thời khắc điện đóm phập phù thế này ngồi đâu cũng phải đặt chế độ Auto save với thời gian ngắn nhất: 1 phút. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng vẫn phải save ngay vào ổ cứng di động, phòng trường hợp mất điện còn mang đi chỗ khác".

Theo lời Nam, để làm đồ án, Nam đã phải thành lập cả một "liên minh khu vực": Một ở Thanh Xuân, một ở Tây Hồ, một ở Bạch Mai, cứ chỗ nào mất điện lại alô cho nhau, phi đến chỗ "còn sống" để chiến đấu.

"Tình cảnh này phải chủ động chứ biết chờ đến bao giờ. Ấy thế mà vẫn có hôm cả ba thằng tập trung ở Bạch Mai được một lúc phải bỏ đi bơi vì mất điện giữa chừng", Nam cho biết.

Tối đèn, thắp nến ôn thi

Sinh viên khốn khổ vì mất điện ảnh 1

Lấy cớ mất điện, nhiều cửa hàng in, photocopy đã ép giá sinh viên đến in đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Trong khi những sinh viên năm cuối đang chạy đôn chạy đáo vì mất điện thì cánh sinh viên đàn em trong KTX cũng phải ôn thi học kỳ trong hoàn cảnh "tối lửa tắt đèn".

Đinh Phương Lan, phòng 406, nhà 11 - KTX ĐH KTQD than thở, sắp thi rồi mà cứ mất điện thế này thì gay quá. "Cực lắm anh ạ, cả phòng em phải trích quỹ phòng mua nến về thắp sáng để học. Trời thì nóng, ánh sáng thì tối nên cứ phải căng mắt ra đọc. Thế nhưng vẫn phải chịu chứ biết làm thế nào khác...".

Đảo qua một vài khu KTX sinh viên, chúng tôi nhận thấy tình cảnh tắt đèn, thắp nến ôn thi diễn ra khá phổ biến. Trên thực tế, những tối mất điện lại là những tối ... sổi nổi ở KTX. Mọi người "tranh thủ" rủ nhau đi chơi, ngồi tâm sự cùng nhau từ "câu chuyện dài nhất" đến "câu chuyện ngắn nhất"...  Tuy nhiên, khi đêm đã về khuya, những ánh nến lập lòe lại lan tỏa trong phòng trọ, rọi lên từng trang sách. Họ lại miệt mài học.

Đối với "dân" KTX, cắt điện thường đi kèm với bị cắt nước. Nóng bức thì chớ, lại không có nước sinh hoạt. Thật khổ lắm thay! Trang - Phòng 11, nhà 4 (KTX ĐHKTQD) cùng các bạn đã phải thốt lên như vậy mỗi lần KTX bị cắt điện. Để đối phó với tình trạng này, phòng của cô sinh viên năm nhất ấy đã phải cắt cử nhau... trực nước. Khi nào có điện, bơm nước là phải hứng dự trữ mới đủ dùng.

Chẳng khá hơn gì "dân" ký túc, những sinh viên thuê nhà trọ ở ngoài mùa này chạy trời cũng không khỏi nóng. Ban ngày thì ồn ã, đến đêm thì cứ đến phiên là mất điện nên thời gian học tập, sinh hoạt bị đảo lộn hết cả.

"Điện không có thì phải khắc phục bằng cách mua nến về học chứ biết làm thế nào được. Chỉ còn mấy môn nữa là thi xong học kỳ, nếu cứ mất điện là thôi không học thì thi lại như bỡn", Nguyễn Thị Nhung, khoa Luật Dân sự (ĐH Luật Hà Nội) tâm sự...

Cũng giống như người dân thành phố Hà Nội, việc cắt điện luân phiên trong những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và học tập của sinh viên. Trong những ngày này, nhắc đến điện, ai cũng ngán ngẩm. Không biết bao giờ mới qua được "mùa" thiếu điện nhỉ?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.