Sống lệ thuộc nhưng lại phải long tóc gáy đi lo tiền

Sống lệ thuộc nhưng lại phải long tóc gáy đi lo tiền
TP - Anh ấy thu nhập có 20 triệu/ tháng nhưng lại bắt em nói với mọi người là 45 triệu. Vì thế ở quê anh ấy hễ có việc gì là họ hàng, anh em lại ra vay mượn làm em cứ chạy long tóc gáy lên để lo tiền "giải quyết khâu oai" cho chồng. Đến giờ thì em mệt mỏi quá với kiểu sống hình thức này rồi. Em không biết phải làm sao khi chính bản thân mình đang sống lệ thuộc vào anh ấy? loanxalala…@

Sống lệ thuộc nhưng lại phải long tóc gáy đi lo tiền? Vậy thì trả bằng cách nào với món “nợ công” ngày càng to xù lên này? Có lẽ nên nhìn nhận rằng có hai loại sống ảo: 1 - Ảo nhưng không hại đến ai (trừ bản thân) và 2 - Ảo và hại đến mọi người (nhất là người thân) Ặc! Chồng bạn thuộc loại thứ 2 rồi (Và nếu anh ấy còn không chịu trả những khoản mà bạn đang phải đắp điếm” thì chắc nên tạo ra loại 3 cho riêng anh ta. Giải pháp: Thông báo tổng số nợ và yêu cầu chồng lên phương án trả. Không nghe trình bày 20 hay 45 gì hết.

Cô ấy làm việc tại một công ty nước ngoài, hay phải đi công tác xa và dài ngày. Khi biết điều này mẹ tôi đã ngăn cản không muốn cho tôi kết hôn cùng cô ấy, bởi bà sợ phụ nữ ra ngoài nhiều mối quan hệ sẽ khó giữ được lòng chung thủy. Mặc dù rất yêu cô ấy nhưng tôi cũng thấy hoang mang. Tôi cần xin anh BB một lời tư vấn...  phongpt…@

Sống lệ thuộc nhưng lại phải long tóc gáy đi lo tiền ảnh 1

Xin thưa anh rằng xã hội ta không phải là xã hội Taliban, vì vậy nên phụ nữ được quyền tự do đi lại và tự do tiếp xúc. Thế nên, họ muốn “quan hệ” với ai hoàn toàn tùy tâm tính của họ. Vậy thì, tâm tính của người vợ tương lai của anh thế nào mới là quyết định. Dĩ nhiên, việc “hoàn cảnh xô đẩy” vẫn có, nhưng cái này lựa được. Tùy theo tài cầm cương của anh thôi, nếu yếu thì không nên ra gió…

Cháu gặp P. trong buổi giao lưu sinh viên mới nhập trường, hai đứa trò chuyện khá hợp nhau. Sau đó bọn cháu hẹn hò vài lần đi ăn uống, xem phim, cháu thấy bạn ấy rất ga lăng, tính tình lại vui vẻ dễ chịu nên đã nhận lời yêu. Nhưng hôm qua cháu phát hiện ra P. vào được trường này là nhờ bố mẹ chạy chọt mất một khoản tiền lớn, cháu rất thất vọng. Nếu cứ yêu người như thế liệu có hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hay không?    huongtule…@

Sống lệ thuộc nhưng lại phải long tóc gáy đi lo tiền ảnh 2

Khi bạn thấy chờn chợn nghĩa là có vấn đề. Còn khi bạn lại vui mừng vì bố mẹ bạn kia có tiền và thấy lối sống ấy là ổn thì… thì bạn lại là con người khác mất rồi và cũng chẳng có cuộc đối thoại này. Khi đã thấy không ổn với lối sống ấy nghĩa là tương lai rất chi là khó tốt đẹp đấy. Hazzzzz… P/s: Lưu ý, với BB thì không có chú bác gì hết nha. Hiiiiii…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về:

MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG