>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"
Ảnh: Istockphoto |
Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, quá bất ngờ trước quyết định của Phương.
Tôi lựa lời: “Phương đã suy nghĩ kỹ chưa? Sống chung không hay đâu” nhưng Phương cười: “Người ta sống thử đầy ra đấy. Đằng nào thì mình cũng phải thường xuyên qua đó nấu cơm giặt giũ cho anh ấy, chuyển về ở cùng cho tiện”.
“Nhưng lỡ có hậu quả gì…”. “Có phải sống chung là chung tất đâu. Với lại mình biết cách tự bảo vệ mà”.
Thế là mặc cho chúng tôi khuyên ngăn, chiều hôm đó Phương vẫn chuyển qua phòng trọ của Nam.
Phương đi rồi mà sự ngạc nhiên của chúng tôi vẫn chưa dứt. Biết rằng khi yêu thì người ta không muốn xa nhau, muốn ở cạnh bên để chăm sóc cho nhau nhưng dọn về ở cùng một nhà và đảm nhiệm vai trò gần như là vợ thì hình như hơi quá sức đối với một cô bé mới 19 tuổi như Phương.
Và chúng tôi cũng lo thay cho bạn mình. Ở chung trong phòng nhưng Phương chưa bao giờ đụng đến nấu cơm, dọn dẹp, đơn giản bởi Phương nấu cơm rất dở và rất vụng về.
Không biết rồi Phương sẽ xoay xở ra sao với vai trò mới của mình và rồi bạn tôi liệu có phải chịu một hậu quả nào như rất nhiều cô gái khi sống thử phải chịu?
Văn Hồng Nhung
(HV Báo chí và Tuyên truyền - Cầu Giấy - Hà Nội)