Sống thử và những hệ lụy

Sống thử và những hệ lụy
TP - Đến thăm căn phòng của hai sinh viên L.V.M và N.T.H mới thấy được sự lựa chọn hợp lí cho “tổ ấm” mới của họ.
Sống thử và những hệ lụy ảnh 1
Ảnh minh họa - ảnh: Phan Kiền.

Gặp H vừa mới đi học về, đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả hai người, H nhanh nhảu: “Bọn em vừa mới chuyển đến đây chưa đầy hai tháng anh à, đơn sơ vậy thôi nhưng phải vào sớm trước ngày khai giảng cả tháng mới tìm được đấy”.

M quê Sầm Sơn - Thanh Hóa, là sinh viên khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Huế, đã “bén duyên” với H, quê Lệ Thủy - Quảng Bình, là sinh viên chuyên ngành Xã hội học, khoa Xã hội trường Cao đẳng Sư phạm Huế từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Theo thông tin từ một người bạn của hai người, M và H là cặp “vợ chồng hờ” đã gần 2 năm nay. Trước đó họ cũng ở với nhau cùng một dãy phòng trọ, nhưng họ không thể che giấu được ánh mắt dò xét và kỳ thị của mọi người xung quanh, bà chủ phòng trọ lại thẳng thắn nên đã không cho thuê trọ đối với cả M và H kể từ cuối năm học vừa rồi.

Khi năm học mới còn chưa bắt đầu, hai người đã xin phép gia đình ở quê cho vào Huế sớm để... “học thêm”, nhưng thực ra là để tìm “mái ấm hạnh phúc” cho năm học mới.

Ngôi nhà cấp bốn M và H đang ở có một gác lửng. Nhìn qua, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, các cửa sổ có rèm che kín đáo trông rất ấm áp. Chủ căn hộ là một người đã có tuổi.

Vì vậy, việc lên xuống lầu đối với người chủ nhà có lẽ là điều không thể. M cho biết, khi đến thuê phòng, chủ nhà không cho ở, vì hai người là một nam một nữ. Nhưng khi nghe nói hai người là bạn thân, bà chủ nhà đồng ý cái rụp.

Thế là bước thứ nhất trong kế hoạch của hai người đã hoàn thành. Khi vào ở, viện lí do máy tính để nhà dưới quá ẩm thấp sẽ hư hỏng, sinh viên lại không có tiền sửa chữa nên phải đưa máy tính lên phòng của H cho khô ráo. Thế là chiêu thức “đánh vào lòng người” của M và H lại chiến thắng được chủ nhà khó tính.

“Hai đứa đó thân nhau như anh em. Chúng nó thay nhau đi chợ, nấu cơm, giặt là quần áo… Thằng M nó siêng lắm. Hầu như lúc nào nó cũng ở trên lầu để làm việc với cái máy vi tính đấy”(!?) - Người chủ nhà cho biết. Nhưng M và H ở trên lầu cả ngày, thậm chí tới khuya mới xuống nhà dưới ngủ, hai đứa học bài hay làm gì trên đó thì chỉ có trời mới biết.

Năm học mới bắt đầu chưa được bao lâu, nhưng câu chuyện sống thử của sinh viên đã thành đề tài nóng cho người dân “xứ Mệ”. Câu chuyện về mối tình tay ba giữa T – sinh viên trường Đại học Y khoa Huế và hai bạn nữ đồng môn đồng phòng đã làm mọi người nghi ngại về tình yêu sinh viên.

T và C yêu nhau từ thời cấp 3, cùng đậu vào đại học. Còn C và L là bạn rất thân từ thuở nhỏ. Cả hai cùng đậu vào khoa Văn, Đại học Sư phạm Huế và cùng ở chung một phòng trọ. Câu chuyện bắt đầu từ tình yêu của T và C. Họ yêu nhau say đắm. 

Nhưng T và C chỉ đằm thắm được hơn một năm sau khi vào đại học. Chỉ dừng lại thế thôi thì sự đổ vỡ của tình yêu này sẽ không có nhiều điều phải bàn. Đằng này T tuyên bố chia tay với C để lao ngay vào một cuộc tình mới.

Người tình mới không ai khác chính là H, người bạn mà C cho là tri kỷ. Hai người đó đã thầm yêu nhau tự lúc nào không ai biết, ngay cả C. Cho dù C có van xin, lạy lục hai người, nhưng cuối cùng T đã tìm cho L một nơi ở mới để không phải thường xuyên gặp lại người tình cũ.

C đau khổ và định tìm đến cái chết. Nhưng rồi bạn bè, những người thân trong gia đình đã kịp thời trấn an tinh thần cho cô gái bé bỏng tội nghiệp. Và cuối cùng C cũng nhận ra, sao mình lại phải đau khổ vì kẻ bội bạc!?

Dọc theo các con đường có nhiều dãy trọ cho sinh viên thuê, chỉ cần hỏi vài thông tin là có thể biết rất nhiều cặp “vợ chồng hờ” là sinh viên. Tại một dãy phòng trọ ngay đường Đống Đa của TP Huế, nơi được xem là trật tự nhất vì có bà chủ nhà cực kỳ khó tính.

Mọi người ở đây cho biết, chủ nhà vừa đuổi hai sinh viên là L.TH, sinh viên khoa Pháp và N.T.L - sinh viên khoa Tin học Đại học Khoa hoc Huế. Hai người cùng quê Nghệ An.

Lần theo thông tin, chúng tôi mới bết họ đang sống chung trong một phòng trọ không có chủ quản lí trực tiếp trên đường Trần Phú. Nhưng điều không ai ngờ tới là TH vừa mới vào một bệnh viên tư ở Huế nạo phá thai. Người phát hiện TH và L trong bệnh viện hôm đó lại là một nữ sinh viên cùng xóm trọ(!?)

Đa phần các phòng trọ cho sinh viên thuê đều có quy định rất rõ ràng, nam nữ sinh viên không được ở chung phòng, nam nữ vào phòng không được khóa trái cửa, quy định giờ giấc tiếp bạn… và vô số các quy đinh khác được đề ra thông qua các chủ phòng trọ.

Chủ trọ thường thực hiện nghiêm túc các quy định trên. Nhưng các “vợ chồng hờ” thường rất tài tình, luôn tìm mọi cách “lách luật” khi họ tìm đến các phòng trọ không có chủ quản lí trực tiếp, hoặc các nhà cho thuê tương tự như M và H.

Hiện nhiều sinh viên coi sống thử như là một thứ mốt. Nhưng thực tế, nhiều cặp sống thử đã gây ra những hậu quả khó lường ảnh hưởng lớn đến việc học. Sống thử đang làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ, trong sáng vốn có của sinh viên.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.