Sông Thương nuôi tóc em mềm

Sông Thương nuôi tóc em mềm
TP - Nhiều thầy cô, bè bạn ở trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) vẫn nhớ cô học trò chăm ngoan, hiền dịu, có nước da trắng hồng, mái tóc mềm luôn xòa ngang vai Phương Thị Ngọc Hoa. Bạn bè đặt cho Hoa biệt danh Hoa trắng hiền để phân biệt với mấy bạn trùng tên trong khóa học.
Sông Thương nuôi tóc em mềm ảnh 1

Tốt nghiệp THPT, theo nghề bác sĩ của mẹ, Hoa vào học trường Trung cấp Y Bắc Giang. Dù bận học, nhưng vào những lúc rảnh rỗi, cô gái tròn 20 tuổi lại cùng các bạn dạo chơi bên dòng sông Thương hiền hòa chảy qua thành phố để nhớ lại những kỷ niệm ấu thơ.

Ngọc Hoa nói về dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 thế nào bạn cũng mang theo bánh đa Kế mời các người đẹp đến từ mọi miền đất nước. Hoa cũng sẵn sàng mời các thí sinh dự thi Hoa hậu cùng bạn lên vùng Lục Ngạn trong dịp hè để hái những chùm vải căng mọng trên những triền đồi tràn nắng...

MỚI - NÓNG