Sức người không thiếu, chỉ thiếu tôn và đinh

Trao tạm mỗi nhà hai thùng mì.
Trao tạm mỗi nhà hai thùng mì.
TPO - Đó là lời kêu gọi của Ban chủ nhiệm Mạng lưới Tình nguyện khu vực Tây nguyên qua mạng facebook cho xã nghèo Yang Mao huyện Krông Bông, nơi tan hoang nhất tỉnh Đắk Lắk sau cơn bão số 12.

Trong gió lạnh đầu đông cao nguyên, từ mờ sáng 2 ngày cuối tuần 11 và 12/11, 40 tình nguyện viên (TNV) nòng cốt của Mạng lưới Thanh niên Tình nguyện Tây nguyên từ nhiều huyện, trường Đại học Tây Nguyên, trường Cao đẳng Sư phạm đã đèo nhau trên 20 chiếc xe máy, xuất phát từ TP Buôn Ma Thuột, vượt hơn 90 km đường vào tận Yang Mao.

Chủ nhiệm Mạng lưới- anh Lê Hồng Hạnh, Bí thư huyện Đoàn Ea Súp nhà cách Yang Mao tới gần 200 km, cho biết: Đợt đầu quyên góp, Mạng lưới đã đưa tới những hộ khó khăn nhất 200 thùng mì tôm, hơn 800 m2 tôn lợp, đinh thép, tiền mặt... tổng trị giá hơn 75 triệu đồng. Đến chiều Chủ nhật sau khi lợp và sửa xong 15 căn nhà cho đồng bào, các tình nguyện viên mới rời huyện để chuẩn bị tuần làm việc và học tập mới, hẹn cuối tuần tới sẽ vào Yang Mao tiếp với số quà, chủ yếu là tôn huy động đợt 2. Đông nhất, là nhóm TNV của anh Trần Đức Hậu, phó Bí thư Đoàn Thị trấn Phước An, phó Chủ nhiệm Mạng lưới khu vực, đến từ huyện Krông Pắk.

Yang Mao là xã nghèo, nguyên là vùng căn cứ Cách mạng suốt 2 cuộc kháng chiến, gồm nhiều buôn của đồng bào M’Nông, Ê Đê nằm dưới chân dãy núi Chư Yang Sin, giáp tỉnh Lâm Đồng. Anh Y Minh Niê, Bí thư Huyện Đoàn Krông Bông đã túc trực tại Yang Mao ngay khi cơn bão còn chưa thôi cuốn nhà, xô cây, và vẫn đóng quân tại xã để huy động lực lượng ĐVTN các xã lân cận tới hỗ trợ Yang Mao tới bây giờ, phờ phạc cho biết: Toàn huyện có 8 xã thiệt hại do bão, nhưng Yang Mao thiệt hại nặng nề hơn cả, với 621 căn nhà bị bay mái, hỏng nặng, 130 căn nhà đổ nát vì bão Damrey.

Khi cơn bão đi qua, đáp lời các cơ quan, đoàn thể huyện Krông Bông kêu gọi giúp đỡ, lực lượng đoàn viên thanh niên và vũ trang của tỉnh gồm nhiều đơn vị khác nhau đã đổ về Yang Mao, giúp đồng bào ổn định lại cuộc sống sau bão. Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ quá lớn mà người thì nhiều, hàng hóa, vật dụng lại ít nên giới trẻ đã tranh thủ kêu gọi quyên góp qua facebook, tin nhắn, gõ cửa nhiều nhà hảo tâm.

Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong đã nhất trí bổ sung thêm 3 suất học bổng Đọt Chuối Non, mỗi suất 2 triệu đồng cho 3 học sinh hiếu học đang rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất của xã Yang Mao.

Ngày 14/11, phóng viên báo sẽ cùng nhà tài trợ về tận nơi trao 170 suất quà trị giá khoảng 40 triệu đồng cho các hộ đang cần hỗ trợ nhất, cùng 170 ký đinh giao cho các lực lượng tình nguyện để tiếp tục lợp nhà giúp dân.

Sức người không thiếu, chỉ thiếu tôn và đinh ảnh 1

Buôn nghèo sau bão cần rất nhiều đinh và tôn để sửa nhà.

Sức người không thiếu, chỉ thiếu tôn và đinh ảnh 2
Sức người không thiếu, chỉ thiếu tôn và đinh ảnh 3

Cảnh buôn làng tan hoang sau bão ở Yang Mao

Sức người không thiếu, chỉ thiếu tôn và đinh ảnh 4

Giúp dân sửa lại nhà sau bão

Sức người không thiếu, chỉ thiếu tôn và đinh ảnh 5

Giúp đồng bào lợp lại nhà ở Yang Mao

Sức người không thiếu, chỉ thiếu tôn và đinh ảnh 6

Một gia đình trắng tay sau bão

Ảnh: Lê Hạnh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.